"Cười rơi hàm" với siêu phẩm chuối vàng Babana

23:47 14/08/2015

Sau hàng loạt những nhân vật gây cười nổi đình nổi đám trên mạng thời gian qua như Đậu đỏ, Thỏ bảy màu thì mới đây, các bạn trẻ lại thêm một lần nữa phải cười đau bụng với nhân vật – Chuối vàng Babana.

Những ngày này, trên mạng xã hội đang rầm rộ chia sẻ hình ảnh hài hước, ngộ nghĩnh và vô cùng bá đạo của Chuối vàng Babana. Mới đầu, nhiều người còn vô cùng thắc mắc với cái tên có phần lạ lùng - vì nếu đúng như tiếng Anh thì phải là Banana (quả chuối). Tuy nhiên, đây chính là ý đồ tạo nên sự hài hước của tác giả.

Chủ nhân của bộ tranh Chuối vàng Babana chính là anh chàng Nguyễn Quang Huy, sinh năm 1990, hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Trước đây, anh cũng từng được rất nhiều bạn trẻ biết đến với bộ tranh ghép đồ vật vô cùng độc đáo.

Tuy chỉ mới xuất hiện, nhưng nhân vật Chuối vàng đã thu hút hơn 20.000 người quan tâm và theo dõi. Khi được hỏi về lí do xuất hiện Babana, tác giả vui vẻ chia sẻ: “Mình vốn là người thích ăn chuối nên quyết định xây dựng một 'anh chàng' hư cấu, để đưa ra những quan điểm hài hước về các vấn đề trong xã hội hiện nay”.

Chỉ cần lướt qua vài tấm hình, có thể dễ dàng nhận thấy toàn bộ nội dung mà Quang Huy đưa ra đều rất gần gũi với cuộc sống nhằm tạo tiếng cười, niềm vui, giúp mọi người giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi.

Cùng nhìn ngắm những bức tranh cực hài hước của anh chàng “tưng tửng” – Chuối vàng Babana:


	
	Tình yêu đau khổ của hai nhân vật Babana.
Tình yêu đau khổ của hai nhân vật Babana.


	
	Cũng thử chụp hình theo trào lưu.
Cũng thử chụp hình theo trào lưu.


	
	Tình yêu là: 'Hãy tin anh'.
Tình yêu là: "Hãy tin anh".


	
	Hẳn là khiêm tốn!
Hẳn là khiêm tốn!


	
	Anh chỉ nói sự thật thôi mà...
Anh chỉ nói sự thật thôi mà...


	
	'Chỉ có nản, mới cản được anh'.
"Chỉ có nản, mới cản được anh".


	
	Cũng công nhận là dạo này có nhiều anh/em kết nghĩa thật đấy!
Cũng công nhận là dạo này có nhiều anh/em kết nghĩa thật đấy!


	
	'Cao xanh ơi...'.
"Cao xanh ơi...".

 


	
	Chuyện không của riêng ai...
Chuyện không của riêng ai...