Đôi lúc có những tai nạn bất ngờ xảy đến khiến chúng ta trở tay không kịp, khoảnh khắc đó thật sự không biết là nên khóc hay cười.
Hai từ "đau đớn" không thể diễn tả được tình cảnh của cô gái này.
Muốn có một giấc ngủ ngon sao mà khó đến vậy.
Sơ ý dùng lực quá mạnh và kết quả "đắng" thế này đây.
Ai đó làm ơn khiến nước ngừng chảy được không?
Muốn làm việc chăm chỉ mà cả thế giới ngăn cản.
Ở nhà mà cũng không yên là sao?
Muốn ăn một bữa đơn giản sao mà khó đến thế.
Nhận cay đắng vì một khoảng khắc lỡ tay.
Không để ý bảng chỉ đường thì sẽ thế này đây.
Cá chưa câu được nhưng mồi thì đã mất.
Tắm biển cũng không yên ổn.
(Nguồn ảnh: Internet)