Cười ra nước mắt với cái kết “đắng” dành cho cô gái say xỉn

00:00 10/06/2016

Uống có trách nhiệm và biết điểm dừng đôi khi không phải là chuyện “muốn là được”.

Uống rượu bia từ lâu không còn là đặc quyền của phái mạnh nữa mà các chị em cũng “thi nhau vùng dậy”, biết uống và đôi khi là uống “tốt” ngang ngửa các anh! Tuy nhiên, không vì vậy mà các chị em cứ uống thả cửa đến mức không còn biết trời trăng mây đất gì cả. Tình huống “khó đỡ” về một cô nàng say xỉn ở Trung Quốc dưới đây có lẽ sẽ khiến nhiều chị em giật mình và tự rút kinh nghiệm.

Câu chuyện “không đỡ nổi” dưới đây được một cư dân mạng Trung Quốc chia sẻ lên mạng xã hội kèm những hình ảnh “minh họa” cực sống động. Anh chàng này bắt gặp một cô gái say mèm, nằm bất tỉnh ngay giữa đường vào một buổi tối khá muộn. Tuy nhiên, trước khi giúp cô gái trẻ, anh chàng này lại nảy ra một “sáng kiến” để giúp cô này thức tỉnh ra.


Cô gái trẻ gục ngã ngay giữa đường vì say "quắc cần câu". (Ảnh: Internet)
Cô gái trẻ gục ngã ngay giữa đường vì say "quắc cần câu". (Ảnh: Internet)

Không vội đưa cô gái vào một nơi sạch sẽ, thoáng mát để nằm nghỉ ngay, anh chàng tinh nghịch này bế cô… đặt vào một chiếc thùng rác rỗng ven đường và dùng điện thoại để ghi lại khoảnh khắc “nhớ đời” này. Sau đó, anh đưa cô gái vào một nhà nghỉ tử tế và trở về nhà, đăng tải “chiến lợi phẩm” lên mạng xã hội cùng dòng chú thích: “Gặp trường hợp thế này thì các bạn sẽ làm gì? Theo tôi thì cho vào thùng rác là nhanh nhất”. Ắt hẳn cô nàng “quẩy tới bến” nọ sẽ được một bài học thấm thía và biết ơn chàng người tốt tinh nghịch nọ, bởi dẫu sao trở thành “tâm điểm bất đắc dĩ” cho cộng đồng mạng một vài ngày còn đỡ hơn bị bắt cóc.


“Gặp trường hợp thế này thì các bạn sẽ làm gì? Theo tôi thì cho vào thùng rác là nhanh nhất”. (Ảnh: Internet)
“Gặp trường hợp thế này thì các bạn sẽ làm gì? Theo tôi thì cho vào thùng rác là nhanh nhất”. (Ảnh: Internet)

Bên cạnh tính giải trí, những hình ảnh này còn là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng và tinh ý của đấng mày râu dành cho chị em phụ nữ nào có tật xấu “bất chấp hết mà trăm phần trăm”. Không phải lúc nào bạn cũng may mắn gặp một người tốt để đưa đến nơi an toàn trong lúc không ý thức được gì như vậy. Dẫu biết xã hội còn rất nhiều người tốt nhưng biết cách tự bảo vệ mình luôn là điều cần được đặt lên hàng đầu.