Đảm bảo những em chó dưới đây sẽ khiến một ngày mệt mỏi của bạn bớt nặng nề và ủ rũ hơn rất nhiều bằng biểu cảm siêu ngáo ngơ của mình.
Dù bầu trời ngày hôm ấy có màu xanh hay màu xám, hãy cố giữ tinh thần lạc quan, đôi khi là tưng tửng với những khó khăn như những chú chó dưới đây nhé.
1. Ơ, ngoài kia đang xảy ra chuyện gì thế? Em hổng biết vì em cũng hổng hiểu em đang làm gì nữa...
2. Ai? Ai? Là ai đã khiến gương mặt em như thế này??? Vẽ thêm cái lông mày kiểu chơi ác ghê gớm.
3. Khi bạn nhận ra rằng mọi điều tốt đẹp ngày hôm nay đều dành hết cho mình... Hay khổ quen rồi sướng không chịu được nhỉ?
4. Ui, phê tái tê như thế này thì đừng dừng lại giúp em anh ơi. Giờ mới biết tác dụng bá đạo của mấy cái vòi phun.
5. Đã xinh thì phải có thêm chút ngốc nghếch thì nó mới đúng công thức ạ. Thực ra xinh thì có quyền, làm gì mà chẳng được.
6. Được chăm sóc tới tận kẽ răng lỗ lông thế này thì chẳng biết làm gì ngoài há miệng ra hưởng thụ.
7. Ơ, ai lại nỡ phá tan giấc ngủ một mĩ nhân là em đây thế này? Nhìn quả mặt ngái ngủ yêu không chịu được!
8. Người ta biết lỗi rồi ạ... người ta không làm thế nữa đâu ạ... Đừng cắt phần cơm tối nay của người ta nha.
9. Nữa đi, nữa đi nào, đừng dừng lại... Có biết là đã chạm tới điểm "sung sướng" của tớ rồi không. Phê như con tê tê đây này...
10. Ai? Kẻ nào dám nói xấu bổn cung cao quý đây? Đừng để bổn cung bật chế độ hờn cả thế giới nhé!
11. Ai bảo chó không biết quẩy? Này, xin lỗi đằng ấy chứ đằng này quẩy hơi ác luôn đấy nhá. Không nhạc nào là không feel the beat luôn!
12. Nào, tỏ ra lịch sự chút coi anh hai, tôn trọng đàn bà con gái tí. Không phải cứ muốn thơm là được thơm tùy tiện đâu nhé!
13. Đã bảo không thích rồi, cứ cố nhồi cho người ta một đống cái thứ gì đây, đi toi cả sự nam tính. Bọn chó hàng xóm sẽ nghĩ gì khi thấy tôi diện bộ kì lân 1 sừng màu hường này?
14. Mình vui thì mình cười thôi, mặc dù trông chẳng khác gì gã say rượu... Mà thực ra tại vì mắt chỉ như 2 đường chân trời đó!
15. "Cái lúc ấy á, em phải tỏ ra là em cực kì bất ngờ lun. Đấy trông em ngầu không ạ???"
16. Ơ, vừa vứt miếng bánh ở đây xong, nó đã mọc cánh bay đi đâu rồi? Khó chịu quá đi mất.
Tổng hợp