Những bức tượng tưởng như bất động vô hồn lại trở nên vô cùng có sức sống nhờ "tài năng" vô bờ bến của các thánh diễn sâu.
Em bé này có xu hướng bạo lực từ nhỏ rồi.
Khoảnh khắc này mới lãng mạn làm sao.
Cưỡi con này bỗng nhiên thấy mình mạnh mẽ hẳn lên.
Ấy ấy chạy chậm chậm thôi chờ anh với mấy đứa.
Chỉ đường thôi mà, có cần thân mật vậy không?
Hôm nay chia tay ở đây biết bao giờ mới gặp lại được, thật quyến luyến không muốn rời xa.
Cái này gọi là ngồi lên vai người khổng lồ nè.
Cẩn thận, bộ hai người muốn con bé đứt ra làm đôi sao.
Một, hai, ba mình cùng selfie nha.
Em sẽ theo anh đi bất cứ nơi đâu.
Ấy ấy, hành hung tượng đá là ngồi tù đấy nhé.
Bác ơi xem giúp con câu này con làm vậy đã đúng chưa.
Ặc ặc, hình như có một siêu anh hùng mới sắp đánh bại được Spider Man rồi.
Mẹ ơi cứu con với có người muốn giết con.
La lá la trái đất này là của chúng mình.
Má ơi gấu mẹ vĩ đại tấn công thành phố, mọi người mau chạy đi.
(Nguồn ảnh: Internet)