- Lý do ông Đặng Lê Nguyên Vũ chưa từng cho vợ đến hang M'Drắk
- Lý do ông Nguyên Vũ "ở ẩn" trong hang đá: "Thông linh" với đất trời
- Cuộc sống bí ẩn của Đặng Lê Nguyên Vũ ở hang đá: Nhiều ngày không ngủ
- Công ty ông Vũ suốt 6 năm ông ở hang đá: vận hành từ xa, không có chuyện gì lọt qua mắt
Trước khi ra toà ly hôn với bà Lê Hoàng Diệp Thảo, ông vua cà phê Đặng Lê Nguyên Vũ từng có thời gian 6 năm ở riêng, không cùng vợ và các con.
Ông chọn điểm dừng chân cho mình tại hang đá M'Drắk. Nhiều người cũng tò mò không biết cuộc sống của ông tại đây ra sao.
Cổng vào hang đá nơi ông Vũ ở (Ảnh: Thanh Niên)
>> Đừng bỏ lỡ: Siêu xe bạc tỷ của các đại gia VN: Minh Nhựa ăn đứt Đặng Lê Nguyên Vũ
Hang đá nơi ông Nguyên Vũ sống
Hang đá nơi ông Đặng Lê Nguyên Vũ sống được phục dựng từ một hang tự nhiên, nằm trong trang trại rộng 600ha. Đường đi vào đây không hề dễ dàng gì, khá lắt léo, gập ghềnh, phải xuyên qua những cánh rừng Tây Nguyên. Phía trước hang có một hồ nước, tạo cảm giác tĩnh mịch, u minh.
Bên trong hang, hầu như mọi đồ vật đều được làm bằng đá trừ những máy móc, dụng cụ liên quan đến cà phê. Nền hang được đổ cát, trần và thành hang có màu sáng hơn đá tự nhiên, dường như đã được xử lý bằng một lớp vật liệu gì đó. Không khí trong hang tĩnh mịch, mát mẻ.
Phía trước hang là hồ nước (Ảnh: Dân Trí)
Hầu hết vật dụng trong phòng đều từ đá, sàn có phủ cát (Ảnh: Thanh Niên)
Bên trong hang đá khá giống với "Nhà trên đồi" - khu villa đầu tiên ở trang trại của Đặng Lê Nguyên Vũ (Ảnh: Thanh Niên)
>> Có thể bạn quan tâm: Kết thúc vụ ly hôn nghìn tỷ, vợ chồng vua cà phê nộp án phí hơn 8 tỷ
Đây là nơi "thông linh" với đất trời
Để lên phòng ngủ của ông Vũ phải trèo qua các tảng đá lớn nhỏ, khấp khểnh. Căn phòng cũng đơn giản, có chiếc giường màu trắng, gần đó là bếp nhỏ chất than gộc, một cái lò sưởi có thiết kế giống như ở các nước xứ lạnh. Lối vào các khu vực trong hang được khoét tròn, muốn bước vào bên trong thì phải cúi xuống.
Đây là nơi mà ông Vũ đã sống suốt 6 năm vừa qua. Theo báo Thanh Niên miêu tả, cuộc sống của ông tại đây là những ngày không ngủ, chỉ ngồi dưới gốc đa, chuồng ngựa và suy nghĩ một mình. Ông chủ của Trung Nguyên tin rằng nơi mình đang sống "thông linh" với đất trời. Vật bất ly thân với ông Vũ là quả địa cầu đặt trên chiếc bàn đá trong hang. Ông Vũ cho biết dù mình ngồi đâu cũng cần có tinh cầu như vậy.
Lối vào các khu vực trong hang đều phải đi qua lỗ tròn nhỏ như này. (Ảnh: Thanh Niên)
Bàn đá nơi ông Vũ làm việc và quả địa cầu (Ảnh: Thanh Niên)
Ông Vũ đã ở đây và điều hành Trung Nguyên suốt 6 năm qua (Ảnh: Zing)
>> Đừng bỏ lỡ: Ông Vũ khuyên thanh niên thời nay không nên lấy vợ sớm
6 năm qua, ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã "ẩn mình" tại hang đá này, làm công việc điều hành tập đoàn Trung Nguyên. Có lẽ, khi đã ở trên đỉnh cao, cái người ta cần nhẫn lại là sự yên tĩnh, an yên. Còn bạn, bạn có suy nghĩ gì về không gian sống của ông Nguyên Vũ? Cùng chia sẻ quan điểm trong phần bình luận nhé.
*Thông tin từ: Thanh Niên.
Đón đọc các câu chuyện hấp dẫn khác tại YAN!
YAN COMBO: CUỘC SỐNG CỦA ÔNG ĐẶNG LÊ NGUYÊN VŨ TRONG HANG ĐÁ
Căn nhà tại Tú Xương của vợ chồng Đặng Lê Trung Nguyên
Sau những sóng gió giữa ông Nguyên Vũ và bà Diệp Thảo, căn nhà tại Tú Xương chìm trong không khí im lặng, chẳng còn những giây phút hạnh phúc.
Câu chuyện tranh chấp của vợ chồng Trung Nguyên suốt thời gian qua đã tốn nhiều giấy mực, tin tức của truyền thông.
Cả hai đã có những phát ngôn riêng về vấn đề ly hôn và chia tài sản. Sự rạn nứt này theo nhiều người nhận xét là đã quá lớn, không thể hàn gắn được nữa.
Bỏ qua những tranh cãi đó, nhiều người tiếc nuối khi chứng kiến căn nhà của hai vợ chồng ở Tú Xương - là nơi gắn liền với cuộc sống mẹ con bà Thảo trước biến cố. Giờ đây, căn nhà trở nên thật buồn bã.
Xem chi tiết TẠI ĐÂY!