Mỗi năm, hẻm núi Grand Canyon ở Mỹ chào đón hàng triệu khách du lịch đến chiêm ngưỡng sự hùng vĩ của nó. Nhưng ít ai biết rằng, ẩn sâu phía trong ngọn núi này là nơi cư trú của một bộ lạc thiểu số.
Hơn 600 người dân sinh sống ở đây thuộc một phần của bộ tộc Havasupai – nhánh nhỏ nhất của tộc người Indian ở Mỹ. Họ sinh sống khép kín, vì thế ít ai biết đến sự tồn tại của họ. Du khách đến tham quan Grand Canyon có thể đi đến nơi ở của bộ lạc bằng cách đi bộ, bằng trực thăng hoặc cưỡi la.
Làng Supai “ẩn nấp” tại vị trí tận cùng của hẻm núi Havasu Canyon, ở vùng trung tâm của Khu dự trữ quốc gia Havasupai. Người Havasupai được phép định cư ở đây sau tuyên bố của các cán bộ kiểm lâm Vườn quốc gia vào năm 1975.
Cách con đường gần nhất khoảng 8 dặm, cửa ngõ đi vào ngôi làng của người Supai chỉ thông qua một lối đi duy nhất. Đó là một con đường khá gồ ghề, nếu du khách không muốn đi bộ có thể cưỡi la để đi vào.
Tuy nhiên, có một phương tiện khác nhanh chóng hơn là di chuyển bằng trực thăng để có thể ngắm nhìn toàn cảnh ngôi làng, những cảnh đẹp xung quanh như thác Havasu và hiểu thêm về cuộc sống của người Supai.
Bộ lạc Havasupai có rất ít người sinh sống. Số lượng nhân khẩu ở đây chỉ trên 600 người.
Độ tuổi trung bình của bộ lạc là 24,8 năm. Người dân ở đây cho rằng họ có được sức mạnh từ đất, và đất là một phần linh thiêng trong đời sống tín ngưỡng của cư dân bản xứ.
Do địa hình khó khăn và nằm xa trung tâm thành phố nên làng Supai là cộng đồng người duy nhất tại Mỹ dùng la làm phương tiện chuyển phát thư từ.
Những con la được cho ăn uống đầy đủ, khỏe mạnh để có thể thực hiện những chuyến vận chuyển bưu kiện đường dài.

Trong ảnh là những bưu kiện được chuyển đến ngôi làng của bộ tộc Havasupai bằng những chú la với quãng đường di chuyển dài 16 dặm xuống hẻm núi rồi vòng lại trở về ngôi làng.
Xem thêm một vài hình ảnh về cuộc sống của bộ tộc bí ẩn này:

Đến đây, du khách có thể trải nghiệm cuộc sống tại ngôi làng của người Supai. Ở đây, ngoài nhà thờ Công giáo còn có quán cà phê, cửa hàng, nhà nghỉ, bưu điện và trường học.

Nơi đây có ngọn thác Havasu, một ngọn thác hùng vĩ và tuyệt đẹp với độ cao khoảng hơn 30 m đổ thẳng xuống từ một vách đá dựng đứng, tạo nên một hồ bơi thiên nhiên rất rộng và xanh mát.

Trong ảnh là một người thầy thuốc Havasupai với chiếc mũ đội được thiết kế cầu kì và độc đáo từ lông các loài chim.

Những cửa hàng tạp hóa ngoài việc phục vụ dân làng còn cung cấp những sản phẩm dành cho khách du lịch, nhất là những người ở lại qua đêm tại hẻm núi hẻo lánh này. Du khách không được tự ý đi đến hoặc rời đi khỏi ngôi làng mà phải đặt trước nhà nghỉ hoặc đăng kí trại cảm tử.

Thu nhập của người dân ở đây tăng lên nhờ một phần vào việc bán hàng và sản phẩm dệt cho khách du lịch. Mỗi năm có khoảng 20.000 du khách đổ xô đến khám phá cuộc sống của người dân nơi hẻm núi vĩ đại nhất thế giới này.

Những đứa trẻ làng Supai vui đùa gần khu vực Vườn quốc gia Grand Canyon.

Người dân trong bộ tộc gọi Vườn quốc gia Grand Canyon là nhà của họ, nơi họ sinh sống lâu dài và mang cho mình trọng trách phải bảo vệ nơi này.