Ca sinh 5 ở Việt Nam: Từng mệt mỏi nhưng nhìn lại chỉ thấy hạnh phúc

19:25 19/10/2021

Chị Lê Huỳnh Anh Thư (36 tuổi, trú tại TP.HCM) là người phụ nữ đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam sinh 5. Câu chuyện đặc biệt về người mẹ kiên cường và hành trình nuôi con 8 năm vất vả nhận được khá nhiều sự quan tâm từ dân mạng.

 
Chị Lê Huỳnh Anh Thư cùng 5 đứa con sinh 5. (Ảnh: Người Lao Động)
Chị Lê Huỳnh Anh Thư cùng 5 đứa con sinh 5. (Ảnh: Người Lao Động)

3 và 4 rồi 5: Những đứa trẻ lần lượt được bác sĩ báo tin

Báo Thanh Niên đăng tải, năm 2013, chị Anh Thư kết hôn. Cưới được thời gian dài nhưng chưa thấy đậu thai, ông bà 2 bên hối thúc nên vợ chồng chị liên tục phải đến bệnh viện canh trứng.

Sau khoảng thời gian khá dài, bác sĩ thông báo chị Thư đã đậu thai, trong tử cung của người mẹ có tới 3 em bé khiến cả nhà vừa mừng, vừa lo. Thời điểm đó, chị Thư chỉ có 46kg, bác sĩ khuyên nên bỏ bớt 1 bào thai để đảm bảo an toàn cho mẹ lẫn con. Thế nhưng, người mẹ trẻ quyết định giữ lại.

 
Các bé khi mới ra đời đều khỏe mạnh, chỉ riêng em út phải chăm sóc đặc biệt 16 ngày. (Ảnh: Tuổi Trẻ)
Các bé khi mới ra đời đều khỏe mạnh, chỉ riêng em út phải chăm sóc đặc biệt 16 ngày. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Khi thai đến tuần thứ 4, một lần nữa bác sĩ báo tin khiến cả nhà "tím mặt". "Bác sĩ thông báo có 4 bé chứ không phải 3, nhưng lúc này đã quá thời gian giảm thiểu phôi rồi nên em quyết định để luôn" - người mẹ trẻ cho biết.

Bắt đầu từ tháng thứ 3, chị chỉ có thể ngủ ngồi và mỗi đêm chợp mắt được 2 đến 3 tiếng, chuyện ăn uống cũng khó khăn. May mắn, mỗi lần khám thai, bác sĩ đều thông báo các em bé mạnh khỏe giúp tinh thần của mẹ trở nên thoải mái hơn.

 
Sinh nhật 3 tuổi của 5 anh anh em. (Ảnh: Người Lao Động)
Sinh nhật 3 tuổi của 5 anh anh em. (Ảnh: Người Lao Động)

Tuy nhiên, mọi chuyện không đơn giản như thế bởi khi thai kỳ ở tháng thứ 8, bác sĩ lại "ghé tai nói nhỏ", cho biết trong bụng của chị Anh Thư có tận 5 em bé sắp chào đời.

Hài hước chia sẻ về ngày đi sinh trên chương trình Chat Với Mẹ Bỉm Sữa tập 85, chị Anh Thư cho biết quá trình hộ sinh, đưa 4 em bé ra ngoài khá nhanh và thuận lợi. Thế nhưng, đến bác sĩ cũng phải giật mình khi đang định khâu lại vết mổ thì phát hiện một chiếc chân bé xíu thò ra ngoài như báo hiệu: "Còn con ở đây". Sau khi đón bé cuối cùng ra, ca phẫu thuật đã thành công mỹ mãn. Các thiên thần nhỏ nhà chị Anh Thư đều khỏe mạnh, gồm 3 bé trai và 2 bé gái.

 
Chị Anh Thư và 5 người con vào năm 2018. (Ảnh: Thanh Niên)
Chị Anh Thư và 5 người con vào năm 2018. (Ảnh: Thanh Niên)

>>> Bài viết liên quan: Khoảnh khắc 3 em bé sinh non được bố mẹ "ủ ấm": Hạnh phúc đong đầy

8 năm vất vả nuôi và nỗi niềm khi cả nhà thành F0

Sinh con đã khó, hành trình nuôi dưỡng còn gặp nhiều vấn đề hơn. Chồng chị phải gồng mình, chạy xe đêm ngày khi thành viên trong nhà bỗng nhiên tăng lên, bản thân người mẹ trẻ cũng mệt mỏi. Nỗi nhọc nhằn của chị chỉ vơi đi một chút khi có ông bà 2 bên nội ngoại giúp đỡ.

8 năm trôi qua, giờ đây các em bé sinh 5 đầu tiên ở Việt Nam đã lên lớp 2, chị Thư cũng có nhiều thời gian cho bản thân. Dẫu vậy, từng chia sẻ trên một chương trình truyền hình, Anh Thư cho biết vì dành toàn bộ quỹ thời gian cho con nên vợ chồng chị chỉ xem nhau như "2 người bạn", 8 năm chưa 1 lần "sinh hoạt" trở lại.

 
Những đứa trẻ ngày càng lớn, khỏe mạnh và bình an. (Ảnh: Vietnamnet)
Những đứa trẻ ngày càng lớn, khỏe mạnh và bình an. (Ảnh: Vietnamnet)

Việc nuôi con chưa đi vào quỹ đạo ổn định thì gia đình chị Anh Thư tiếp tục nhận tin dữ. Cụ thể, Vietnamnet đưa tin, vào ngày 30/7, chị cùng mẹ chồng đến phường test nhanh, phát hiện dương tính SARS-CoV-2. Hôm sau, 5 đứa trẻ cũng có kết quả tương tự, cả nhà 7 người được đưa đến khu cách ly ở Quận 2. Mẹ chồng vốn có bệnh nền, 5 đứa con thì cần người chăm nom nên chị Thư không khỏi lo lắng. Vừa chăm mẹ tới chăm con, đôi khi người phụ nữ này muốn gục ngã nhưng vẫn tự nhủ rằng: "Phải cố gắng!".

 
Dẫu có lúc mệt mỏi nhưng chị Anh Thư chưa bao giờ hối hận vì lựa chọn sinh các con. (Ảnh: Lao Động)
Dẫu có lúc mệt mỏi nhưng chị Anh Thư chưa bao giờ hối hận vì lựa chọn sinh các con. (Ảnh: Lao Động)

Vài ngày sau khi nhập viện, bà nội của 5 đứa trẻ bị tụt oxy máu và không qua khỏi. Không dám nói tin dữ cho các con biết, chị đành nén nước mắt trong lòng. May mắn, chỉ trong thời gian ngắn điều trị, chị Thư và cả 5 đứa con đều đủ điều kiện xuất viện và trở về nhà. Khi nghe các con nhắc tới bà nội rồi thỏ thẻ: "Nội đâu mẹ, sao nội không về cùng mẹ con mình, đi 7 người phải về 7 người mới vui", chị lại bật khóc.

"Khi các con về, mở cửa nhìn thấy di ảnh nội, đứa nào đứa ấy oà lên khóc vì trách mẹ nói dối. Tôi phải nén lòng dỗ dành các con, giải thích vì sao mẹ phải nói dối để chúng hiểu mà nén lại nỗi đau buồn" - người mẹ trẻ tâm sự trên Vietnamnet. 

>>> Đừng bỏ lỡ: Mặc nguy hiểm, 9X vẫn sinh 3 "thiên thần", hiện nổi "rần rần" trên MXH

 
Hình ảnh 5 đứa trẻ ở cùng mẹ trong khu cách ly ở Quận 2. (Ảnh: Vietnamnet)
Hình ảnh 5 đứa trẻ ở cùng mẹ trong khu cách ly ở Quận 2. (Ảnh: Vietnamnet)

Thiếu vắng bàn tay ân cần của mẹ chồng, người phụ nữ  36 tuổi thêm vất vả hơn trong việc chăm con. Thế nhưng, chị vẫn luôn nhủ phải nỗ lực hết mình để chồng và gia đình bớt lo.

Hành trình mang thai, nuôi con 8 năm và trải qua không ít thăng trầm trong cuộc sống của chị Anh Thư cùng 5 thiên thần nhỏ sinh 5 khiến cho nhiều người không khỏi xúc động, ngưỡng mộ. Mong rằng, sau những biến cố đã xảy ra, gia đình nhỏ chị sẽ kiên cường hơn.

Các thông tin đời sống xã hội sẽ được liên tục cập nhật tại YAN!

NIỀM HẠNH PHÚC CỦA NGƯỜI MẸ SINH 5

Cuộc sống của chị Anh Thư từ sau khi có con rất vất vả, thế nhưng người phụ nữ này vẫn kiên cường vượt qua mọi khó khăn.

Chia sẻ với Người Lao Động, chị tâm sự: "Đây là niềm vui lớn lao của người mẹ và của cả gia đình tôi. Ban đầu bác sĩ thông báo mang 4 bào thai cùng lúc, tôi rất vui sướng nhưng khi bác sĩ khuyên nên bỏ bớt để đảm bảo an toàn cho mẹ và các con thì tôi cảm thấy chạnh buồn. Sau nhiều đêm thao thức, vợ chồng tôi thưa với cha mẹ và được sự động viên của gia đình, chúng tôi quyết giữ lại". 

Mặc dù chăm sóc con rất cực nhưng chị Thư vẫn luôn cảm thấy vui vẻ. Đặc biệt là khi các con biết chăm ngoan, nghe lời ông bà, bố mẹ.

Xem thêm tại đây!