Trở thành một nàng dâu của hoàng tộc, cuộc đời của nhiều cô gái sẽ bước sang trang mới với một cương vị mới. Và cô gái gốc Việt Marie Chevallier cũng vậy.
Thế nhưng trong khi những nàng dâu mới của hoàng gia các nước thường chịu nhiều áp lực dư luận cũng như lịch trình làm việc dày đặc thì Marie lại không như vậy. Sau gần một năm kết hôn, cô cùng chồng - người đứng thứ 15 trong danh sách kế thừa ngai vàng vẫn tận hưởng cuộc sống như thuở mới yêu.
Cuộc sống của Marie và chồng Louis - thành viên hoàng gia Monaco khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Mối tình kéo dài gần một thập kỉ và đám cưới siêu lãng mạn
Marie Hoa Chevallier là một cô gái mang trong mình hai dòng máu Việt – Pháp. Chồng của cô là Louis Ducruet, cháu trai của Công nương Grace Kelly, con trai Công chúa Stéphanie. Cả hai gặp nhau lần đầu tại một hộp đêm tại Cannes, Pháp vào năm 2011 và trúng “tiếng sét ái tình” từ đó.
Marie và Louis vừa gặp đã yêu kể từ khi hai người còn là sinh viên.
Sau 8 năm yêu nhau, phải vượt qua sự phản đối của hoàng gia Monaco song bằng tình yêu sâu đậm của mình, Marie cùng Louis đã tổ chức đám cưới vào tháng 8/2019 tại Nhà thờ đá Monaco. Dù Louis vẫn chưa được phong tước hiệu, Marie cũng không phải ngôi sao hay người nổi tiếng nào nhưng hôn lễ của cả hai vẫn được diễn ra trước sự hân hoan của nhiều người.
Louis đã cầu hôn Marie bên bờ biển trong chuyến du lịch Hội An.
Đám cưới của cả hai được tổ chức vô cùng long trọng trại nhà thờ ở Monaco trước sự chúc phúc của toàn thể người dân đất nước này.
>> Xem thêm: Cô dâu gốc Việt của cháu trai Công nương Grace Kelly trong lễ cưới
Cuộc sống hạnh phúc đầy tự do, thoải mái sau khi cưới
Kể từ sau khi về làm dâu hoàng gia, Marie cùng chồng rất hiếm khi xuất hiện trong các sự kiện lớn. Tuy nhiên, hai vợ chồng lại chăm chỉ đăng hình ảnh đời thường của mình lên trên trang cá nhân và nhận được sự quan tâm lớn của dân tình.
Louis mới đây đã đăng ảnh kỉ niệm 8 năm yêu nhau của hai vợ chồng.
Để kỉ niệm 8 năm quen nhau, mới đây Louis Ducruet đã chia sẻ hình ảnh ngọt ngào của hai người lên mạng xã hội. Dù đã kết hôn được gần một năm và yêu nhau đã 9 năm nhưng tình cảm giữa Marie và Louis vẫn rất ngọt ngào và sâu đậm, thậm chí là còn mặn nồng hơn.
Marie và Louis đưa nhau đi du lịch rất nhiều nơi cùng với chú cún cưng Pancake.
Hai người không ngần ngại khoe những khoảnh khắc đầy tình cảm như thế này trên trang cá nhân.
Nếu ai theo dõi trang cá nhân của Marie và Louis có thể thấy, cả hai đều đang tận hưởng cuộc sống vô cùng hạnh phúc bên nhau khiến không ít người vừa ngưỡng mộ nhưng cũng thầm ghen tỵ. Không phải vướng bận với trách nhiệm hoàng gia, cặp vợ chồng thường xuyên đưa nhau đi du lịch nhiều nơi trên thế giới cùng với chú chó cưng Pancake của mình.
>> Đừng bỏ lỡ: Đám cưới Hoàng gia xa hoa: vàng khắp nơi, 5000 người rước dâu
Cặp đôi chưa có kế hoạch sinh con
Trong suốt khoảng thời gian từ khi yêu nhau cho đến lúc về chung một nhà, Louis và Marie vẫn luôn dành cho nhau ánh mắt đầy ngọt ngào và tình cảm nhất. Chắc hẳn ai xem xong những hình ảnh của cặp đôi đều có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc lan tỏa trong đó.
Marie ngày một xinh đẹp hơn và tận hưởng cuộc sống khá thoải mái so với các nàng dâu hoàng gia khác.
Cặp vợ chồng vẫn muốn dành nhiều thời gian bên nhau và chưa có kế hoạch sinh con.
Với sự quan tâm và chiều chuộng của chồng, Marie cũng được nhận xét là ngày một trẻ trung, xinh đẹp hơn. Hiện cả hai vẫn đang tận hưởng cuộc sống như một cặp vợ chồng son, dành thời gian khám phá nhiều vùng đất mới và chưa có kế hoạch sinh con.
>> Có thể bạn quan tâm: Bất ngờ về những cuộc hôn nhân hoàng gia bất chấp khoảng cách địa vị
Cuộc sống trong mơ của cô dâu gốc Việt tại hoàng gia Monaco khiến không ít người ngưỡng mộ. Không cần quá phô trương, hào nhoáng song hạnh phúc giữa Marie và Louis là điều mà ai cũng có thể cảm nhận được.
Cùng cập nhật thêm nhiều thông tin tại YAN nhé!
ĐIỀU ÍT AI BIẾT VỀ CÔ GÁI GỐC VIỆT TRỞ THÀNH NÀNG DÂU HOÀNG GIA MONACO
Marie Hoa Chevallier sinh năm 1992 tại Monaco. Cô có bố là người Pháp còn mẹ là người Việt. Vì thế tên của cô cũng được “lai” Pháp - Việt và có nghĩa là “món quà dịu lành đến từ thiên nhiên”.
Marie tốt nghiệp cử nhân ngành quản lý doanh nghiệp tại trường Kinh doanh SKEMA, đồng thời thành thạo 3 thứ tiếng là Pháp, Anh, Tây Ban Nha.
Marie và Louis bén duyên từ năm 2011, cùng nhau du học tại Đại học Tây Carolina, vừa là người yêu vừa là đôi bạn cùng tiến trong học tập.
Dù là thành viên của hoàng gia song Louis lại rất hòa đồng. Cả hai người đã cùng làm nhiều công việc làm thêm như phát tờ rơi, giao báo, làm nhân viên thu ngân…
Sau khi tốt nghiệp, Marie và Louis tạm thời “đường ai nấy đi” để lo cho sự nghiệp riêng. Tuy nhiên, sau khi đạt được thành công, Louis cuối cùng đã cầu hôn Marie tại quê ngoại Việt Nam của cô.