Không điện, không internet, không có các hình thức giải trí… nhưng bộ tộc Bajau sống giữa vùng biển quanh đảo Borneo ở Đông Nam Á vẫn bình yên với cuộc đời du mục của mình. Những tưởng là thiếu thốn nhưng họ lại là những người vô cùng hạnh phúc, thanh thản giữa biển cả tươi đẹp như thiên đường.
Bajau là một bộ tộc du cư không thuộc bất kì quốc gia nào, còn có tên gọi khác là bộ tộc người Hải Dương Gypsy (Sea Gypsies). Tên gọi đó bắt nguồn từ lối sống quanh năm cư trú trên những chiếc thuyền, phiêu bạt trên những con sóng bất kể ngày đêm và kiếm sống hoàn toàn dựa vào việc bắt cá.
Hiện nay, một bộ phận người Bajau vẫn sinh sống trong những ngôi làng nổi giữa biển, trên những rặng san hô ngầm, một số khác đã vào những hòn đảo để cư trú và buôn bán cá với số lượng nhỏ.
Réhahn – một nhiếp ảnh gia người Pháp đã xao xuyến khi bắt gặp cuộc sống vô ưu vô lo của người Bajau. Ông đã ghi lại những khoảnh khắc yên bình về cuộc sống nơi đây, một vùng biển "thiên đường" đẹp như tranh vẽ, tách biệt hoàn toàn so với sự hối hả, lo toan của cả thế giới.
Người Bajau không biết đọc, không biết viết. Họ cũng không có khái niệm về tuổi tác của mình.
Không nghĩ quá nhiều về thời gian, họ chỉ tận hưởng những khoảnh khắc của hiện tại.
Mỗi người tự chọn lấy một nơi để sinh sống và giúp đỡ nhau bắt cá.
Trẻ em ở đây sớm được học cách bơi, lặn và khi lên 8, các em đều thạo việc đánh bắt.
Hầu hết người Bajau đều lần lượt sinh ra, lớn lên và chết đi tại vùng biển quê hương của họ.