Chùm ảnh này sẽ khiến bạn nhớ Hà Nội da diết, chỉ muốn lao ngay ra tận hưởng mùa đông, tin tôi đi!

07:00 24/11/2017

Những ngày trời Hà Nội chuyển đông, mọi thứ dường như trở nên im lìm, tĩnh lặng hơn. Thỉnh thoảng, vài cơn gió lạnh khẽ khàng bước qua những con phố nhỏ khiến cả không gian như ngưng đọng lại trong cái se buốt đầu đông.

Nàng thu thơ mộng nhẹ nhàng chuyển mình bước đi nhường chỗ cho cái lạnh giá của mùa đông. Những ngày này, dường như cả không gian đất trời Hà Nội cũng trở nên yên tĩnh, trầm mặc hơn. Cuộc sống của người dân mảnh đất Kinh Kỳ cứ thế chậm rãi diễn ra trong tiết trời sang đông.

Chùm ảnh này sẽ khiến bạn nhớ Hà Nội da diết, chỉ muốn lao ngay ra tận hưởng mùa đông, tin tôi đi!

Những ngôi nhà cổ ở Hà Nội trở nên trầm mặc suy tư trong ngày đông giá lạnh.

Chùm ảnh này sẽ khiến bạn nhớ Hà Nội da diết, chỉ muốn lao ngay ra tận hưởng mùa đông, tin tôi đi!


Những hàng ngô nướng thơm nức lòng người qua đường
Những hàng ngô nướng thơm nức lòng người qua đường

Những ngày này, trước cái rét ngọt chỉ còn hơn 10 độ C, trong khi nhiều người dân Hà Nội co ro, thu mình trong ngôi nhà ấm áp, thì những người lao động vẫn còng lưng uốn gối, nhọc nhằn mưu sinh trên các con phố.


Mùa cúc họa mi, từ tinh mơ sáng, những chiếc xe chở đầy hoa đã rong ruổi khắp mọi con phố.
Mùa cúc họa mi, từ tinh mơ sáng, những chiếc xe chở đầy hoa đã rong ruổi khắp mọi con phố.

Đôi lúc cũng vì thế mà không tránh khỏi được những buổi chợ vắng đìu hiu vì thời tiết khắc nghiệt. Người buôn bán ngồi rảnh rỗi trước của hàng, ngóng đợi một vị khách bất chợ ghé thăm.


Hai mẹ con chị Tuyết ngồi chơi trước hiên nhà đợi chờ khách vãn lai ghé mua hàng.
Hai mẹ con chị Tuyết ngồi chơi trước hiên nhà đợi chờ khách vãn lai ghé mua hàng.


Một cửa hàng trà đá từng đông nghịt khách vào mùa hè, thì nay lại đìu hiu, vắng vẻ trong một chiều cuối thu se lạnh.
Một cửa hàng trà đá từng đông nghịt khách vào mùa hè, thì nay lại đìu hiu, vắng vẻ trong một chiều cuối thu se lạnh.

Mưa rét khiến mọi người ngại ra đường, nhưng với những người dân lao động thì lại không thể tránh được việc đối mặt với cái lạnh như kim châm, xuyên thấu kể cả khi đã mặc áo phao, quần bò. Nhiều người phải chuẩn bị thêm găng tay da, thậm chí cả ủng đi mưa để giữ ấm cơ thể.

Dường như có bao nhiêu quần áo rét đều được mang ra sử dụng, những tấm áo đại hàn tưởng cất kín đáy tủ lâu nay bỗng phát huy tác dụng.Dường như có bao nhiêu quần áo rét đều được mang ra sử dụng, những tấm áo đại hàn tưởng cất kín đáy tủ lâu nay bỗng phát huy tác dụng.


Các bạn nhỏ cũng bưng kín hết cả người để không bị nhiễm lạnh.
Các bạn nhỏ cũng bưng kín hết cả người để không bị nhiễm lạnh.

Bé gái thiu thiu ngủ gật trên xe. Thời tiết này thật thích hợp để nhắm nghiền mắt và mơ màng trong một cơn mơ đẹp.Bé gái thiu thiu ngủ gật trên xe. Thời tiết này thật thích hợp để nhắm nghiền mắt và mơ màng trong một cơn mơ đẹp.

Thế nhưng cũng có một số người bất chấp cái lạnh, chỉ khoác trên mình một chiếc áo mỏng tang lăn lộn kiếm sống.

Rong ruổi trên những con phố suốt cả một ngày dài, có những lúc người phụ nữ này phải nghỉ chân bên vệ đường mới có sức đi tiếp. Thế nhưng chiếc áo khoác dường như không đủ ấm khiến chị co ro giữa trời đông.Rong ruổi trên những con phố suốt cả một ngày dài, có những lúc người phụ nữ này phải nghỉ chân bên vệ đường mới có sức đi tiếp. Thế nhưng chiếc áo khoác dường như không đủ ấm khiến chị co ro giữa trời đông.


Hai người phụ nữ bốc vác mặc khá phong phanh vì... nóng. Họ đã lao động suốt cả một ngày trời, mồ hôi ướt đẫm áo, vì thế, trước cái giá lạnh, họ cũng không cảm thấy rét buốt
Hai người phụ nữ bốc vác mặc khá phong phanh vì... nóng. Họ đã lao động suốt cả một ngày trời, mồ hôi ướt đẫm áo, vì thế, trước cái giá lạnh, họ cũng không cảm thấy rét buốt


Những câu chuyện cho một ngày buôn bán ế ẩm dường như đã trở thành niềm vui nho nhỏ của các mẹ, các chị trong ngày đầu đông.
Những câu chuyện cho một ngày buôn bán ế ẩm dường như đã trở thành niềm vui nho nhỏ của các mẹ, các chị trong ngày đầu đông.


Những ngày này, chỉ có các quán ăn là đông đúc. Các quán bún ốc, bún ngan, phở... hay những món ăn vặt lề đường luôn nườm nượp khách. Ai cũng muốn thưởng thức vị ấm nóng nồng nàn trong dư vị món ăn đặc trưng của đất Hà Thành.
Những ngày này, chỉ có các quán ăn là đông đúc. Các quán bún ốc, bún ngan, phở... hay những món ăn vặt lề đường luôn nườm nượp khách. Ai cũng muốn thưởng thức vị ấm nóng nồng nàn trong dư vị món ăn đặc trưng của đất Hà Thành.


Thời tiết khắc nghiệt khiến cuộc sống mưu sinh của những người lao động càng thêm nhọc nhằn, vất vả.
Thời tiết khắc nghiệt khiến cuộc sống mưu sinh của những người lao động càng thêm nhọc nhằn, vất vả.


Những cơn gió lạnh bất chợt khiến nhiều người khẽ rùng mình
Những cơn gió lạnh bất chợt khiến nhiều người khẽ rùng mình

Chùm ảnh này sẽ khiến bạn nhớ Hà Nội da diết, chỉ muốn lao ngay ra tận hưởng mùa đông, tin tôi đi!


Thế nhưng dù lạnh đến mấy thì có lẽ nhiều người vẫn thích thú tận hưởng cái lạnh đầu đông này
Thế nhưng dù lạnh đến mấy thì có lẽ nhiều người vẫn thích thú tận hưởng cái lạnh đầu đông này

Ảnh: Quang Đức