Lê Khâm là gương mặt quen thuộc, gắn bó với sân khấu kịch hơn 10 năm. Anh cao 1m48, tham gia nhiều thể loại nghệ thuật như tấu hài, kịch dài, phim ảnh... thế nhưng vẫn chưa tạo được dấu ấn riêng. Không chỉ chật vật trên con đường sự nghiệp, nam diễn viên còn có cuộc sống thiếu thốn nhưng vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan cùng vợ và con trai.
Diễn viên Lê Khâm sinh ra tại vùng quê nghèo thuộc tỉnh Kon Tum và có 17 năm lăn lộn với nghề.
Các nghệ sĩ Việt tham gia tình nguyện viên tuyến đầu chống dịch
Tham gia nghệ thuật 17 năm vẫn không có gì trong tay
Với chiều cao hạn chế 1m48, nam diễn viên luôn cố gắng tạo cho mình nhiều đất diễn, gây ấn tượng với khán giả bằng sự hài hước, chân thật. Thế nhưng qua bao nhiêu năm tháng mức lương trung bình của anh vẫn lẹt đẹt so với các đồng nghiệp cùng thời.
17 năm ăn cơm giỗ Tổ nghiệp nhưng cuộc sống của Lê Khâm vẫn không khấm khá, anh tâm sự: "Với một người không có ưu thế ngoại hình, không có điều kiện tài chính như tôi, thật khó có một vai diễn tạo nên khoảnh khắc tỏa sáng rực rỡ. Tôi vẫn là anh kép phụ, nhưng được làm nghệ sĩ với tôi đã là một ân sủng mà ơn trên ban cho".
Anh chăm chỉ lao động nghệ thuật và là học trò ruột của nghệ sĩ Trung Dân.
>>> Xem thêm: Lê Khâm lam lũ ở trọ, dành thời gian làm tình nguyện viên mùa dịch
Ở phòng trọ, cùng vợ con bán đồ ăn online mùa dịch
Anh cùng vợ và lay lắt trong căn phòng trọ chật hẹp, tằn tiện sống qua ngày. Bà xã anh từng bị lao phổi, làm công việc bán đồ ăn tại nhà. Mùa dịch, các sân khấu bắt buộc phải đóng cửa, ngành giải trí gần như "đóng băng", Lê Khâm phụ vợ làm yaourt bịch, sữa bắp, các món bánh trái đồng thời kiêm nhiệm vụ giao hàng cho vợ. Mỗi ngày anh đều bắt đầu từ 5 giờ sáng và kết thúc vào khoảng 12 giờ đêm.
Gia đình nhỏ đầm ấm của Lê Khâm.
Anh tâm sự về công việc mùa dịch: "Chuyện buôn bán hiện giờ có 3 cái khó. Một là dịch kéo dài, bà con không có tiền, sức mua vì thế ảnh hưởng không ít. Lúc trước, họ thích là mua, thèm là mua còn bây giờ, muốn mua gì phải suy nghĩ vì cần ưu tiên đủ ăn đủ uống và đủ sức khỏe. Thứ hai là dịch bùng phát, giãn cách xã hội nên việc ship hàng cũng khó khăn hơn. Tiền ship vì thế cũng cao hơn nên người ta cũng ngại mua.
Thứ ba, mạng xã hội hạn chế tương tác những người bán hàng online nên đó cũng là một khó khăn không nhỏ. Ngay cả những người vốn có lượng người theo dõi cao, tương tác tốt cũng bán không được".
Anh livestream phụ bán hàng với cả nhà.
>>> Xem thêm: Vợ Lê Khâm bật khóc khi thấy chồng cực khổ bán hàng online kiếm sống
Làm tình nguyện viên tuyến đầu chống dịch
Sau 1 năm làm công việc bán hàng online, gia đình anh đỡ vất vả một phần. Thế nhưng, dịch bệnh bùng phát, lệnh giãn cách xã hội thắt chặt ảnh hưởng đến công việc buôn bán, anh đã dành thời gian rảnh để hoạt động tình nguyện hỗ trợ tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch.
Trong bộ quần áo bảo hộ xanh đỏ, nóng bức Lê Khâm cố gắng trao năng lượng tích cực đến các tình nguyện viên, đội ngũ y bác sĩ cũng như người dân trên địa bàn. Có lúc anh đã ngã bệnh nhưng hôm sau vẫn tiếp tục với hành trình đặc biệt này. Công việc vất vả, đối mặt với nguy hiểm nhưng Lê Khâm luôn giữ tiếng cười mang đến những câu chuyện vui nhộn, hài hước, xua tan sự mệt mỏi lo âu của các thành viên.
Lê Khâm lạc quan trong công tác làm tình nguyện viên.
Anh cũng không quên gửi những lời chân tình đến đội ngũ tuyến đầu. Nam diễn viên viết trên trang cá nhân: "Tôi xin gửi lời chúc đến tất cả y, bác sĩ, tình nguyện viên và lực lượng tuyến đầu chống dịch cả nước trong suốt thời gian qua được thật nhiều sức khoẻ nhiều nghị lực để vượt qua mọi áp lực trong công cuộc phòng chống đại dịch. Chúc tất cả mọi người và an toàn trong vùng dịch! Với sự quyết tâm và kiên quyết diệt trừ đại dịch của tất cả mọi người, tôi tin chắc rằng chúng ta sẽ sớm chiến thắng đại dịch quái ác này!".
Cuộc sống nhiều khốn khó nhưng gần 20 năm qua Lê Khâm chưa bao giờ nghĩ đến việc anh sẽ bỏ nghề. Chăm chỉ trên từng sân khấu, cố gắng vì cuộc sống và gia đình. Anh cũng chính là hình ảnh giúp bao người thêm nhiều động lực để phấn đấu.
Đón đọc thêm nhiều tin tức hấp dẫn về sao Việt tại YAN nhé!
Ảnh: Tổng hợp
LÊ KHÂM TÂM SỰ VỀ CẢNH NGHÈO KHỔ KHI SINH CON ĐẦU LÒNG
Lê Khâm là một diễn viên quen thuộc tại các sân khấu kịch, anh xuất hiện trong tiểu phẩm hài và là học trò ruột của nghệ sĩ Trung Dân. Ẩn sau nét duyên dáng của người diễn viên trẻ, cuộc sống của anh vẫn luôn đầy rẫy những khó khăn, áp lực, đặc biệt là thời điểm vợ anh mang thai con đầu lòng.
Nam diễn viên không giấu nổi xúc động khi kể lại kỉ niệm: "Lúc thằng bé sinh ra, mình nhìn nó và nói: Con vô nhà ba chi vậy, nhà mình khổ lắm. Con đến với ba mẹ con sẽ khổ. Ước gì ba mẹ có điều kiện một chút xíu, ba sẽ lo tốt cho con. Và vì thế mà mỗi ngày, mỗi lúc cố gắng mình làm mọi việc như lúc trước vì đam mê, nhưng bây giờ phải dành bớt đam mê đó lại cho cái nghĩa vụ làm cha".
Xem thêm chi tiết TẠI ĐÂY!