Là cái tên nổi như cồn trong giới du lịch bụi, Trần Đặng Đăng Khoa mới đây đã kết thúc thời gian cách ly sau khi trở về nước. Được biết trước đó, chàng thanh niên trẻ đã đến 6 châu lục và đi qua 62 quốc gia khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Trở về Việt Nam và thực hiện cách ly, Trần Đặng Đăng Khoa cho thấy bản thân đã vô cùng mãn nguyện, vui vẻ. Nhờ trong đoàn người trở về từ Nam Phi cùng anh không có trường hợp nhiễm Covid-19 nên Đăng Khoa có thể kết thúc thời gian cách ly của mình đúng hẹn.
Trần Đặng Đăng Khoa đã kết thúc hành trình 3 năm chu du khắp thế giới và trở về Việt Nam vào ngày 16/6. (Ảnh: FBNV).
Cận cảnh cuộc sống cách ly của Trần Đặng Đăng Khoa khi về Việt Nam
Sau đúng 1111 ngày chu du khắp thế giới, Đăng Khoa kết thúc chuyến hành trình của mình bằng chuyến bay trở về Việt Nam từ Nam Phi. Anh được thực hiện cách ly tại Hưng Yên và mới đây, Đăng Khoa đã tiết lộ loạt hình ảnh ghi lại cuộc sống cách ly của mình trên trang cá nhân.
Trần Đặng Đăng Khoa tại sân bay Johannesburg trước khi trở về Việt Nam. (Ảnh: FBNV).
Theo bài đăng của chàng phượt thủ thì sau khi lên máy bay từ sân bay Johannesburg, đoàn sẽ về đến sân bay Nội Bài rồi sau đó tiến hành làm các thủ tục nhập cảnh. Tiếp đến sẽ có xe đưa đoàn về khu cách ly tại Hưng Yên, tiến hành khử trùng và nhận phòng. Tại đây được trang bị đẩy đủ từ đồ dùng cá nhân đến những món đồ phòng dịch như khẩu trang, nước rửa tay, sát khuẩn...
Trở về tới Việt Nam và được đưa đến khu cách ly. (Ảnh: FBNV).
Khu cách ly đã trang bị đầy đủ đồ dùng cá nhân.
Tuy được cách ly ở khu quân đội, song Đăng Khoa cho biết nơi đây không thiếu thứ gì. Một phòng có 8 giường nhưng chỉ 2 người ở để thực hiện giãn cách. Phòng tắm có đầy đủ bình nóng lạnh và những thứ cần thiết. Bữa ăn tại đây cũng hết sức đủ đầy gồm cơm rau thịt cá... Mọi thứ được chuẩn bị vô cùng chu đáo cho những ai tới đây để thực hiện cách ly.
Nhà tắm được trang bị đầy đủ không thiếu thứ gì. (Ảnh: FBNV).
Cơm ăn ngày 3 bữa đủ món. (Ảnh: FBNV).
Cuộc sống cách ly khá thoải mái của Đăng Khoa khi trở về nước. (Ảnh: FBNV).
Cũng theo lời kể của Đăng Khoa thì đoàn của anh được xét nghiệm nCoV 2 lần và trong cả 2 lần này đều không có người dương tính nên việc cách ly kết thúc đúng thời hạn là 14 ngày. Trước khi rời khỏi khu cách ly, anh còn dọn dẹp nhà tắm, đồ đạc để trả lại nguyên trạng cho khu cách ly.
Dọn dẹp phòng tắm trước khi rời khỏi khu cách ly. (Ảnh: FBNV).
>> Xem thêm: Trekking – trào lưu du lịch mới của giới trẻ
Cư dân mạng để lại nhiều cảm xúc
Trước những tấm hình do Đăng Khoa đăng tải kể về cuộc sống cách ly của anh, nhiều cư dân mạng cũng để lại bình luận, chào mừng chàng phượt thủ trở về sau chuyến hành trình dài, đồng thời khen ngợi công tác thực hiện cách ly dành cho những người trở về Việt Nam từ phương xa. Cùng xem qua một vài bình luận của cư dân mạng nhé:
- “Quả là chuyến đi đáng nhớ idol nhỉ, hi vọng dịch sớm kết thúc để có thêm những chuyến đi thật ý nghĩa anh nhé”.
- “Đúng là không đâu bằng quê hương, nhìn hình ảnh cách ly của anh mà thấy nước mình làm việc thật tốt”.
- “Mỗi tấm hình là 1 hành trình, thêm lời bình hài hước của bạn cùng tuổi, dễ thương quá luôn”.
- “Không biết anh đã rời Hưng Yên chưa nhưng nhất định phải thử một quả nhãn lồng anh ơi không uổng lắm, quê em đang vào mùa!”.
Bình luận của cư dân mạng. (Ảnh: Chụp màn hình).
>> Có thể bạn quan tâm: Phượt thủ Quỷ Cốc Tử: “Lòng tốt đôi khi bất ngờ đến... hổ thẹn”
Trần Đặng Đăng Khoa khiến nhiều người nể phục khi vi vu khắp thế giới với con xe cà tàng
Bắt đầu hành trình phượt khắp thế giới của mình từ ngày 1/6/2017, Đăng Khoa khiến nhiều người ngỡ ngàng khi anh đi chu du mọi nơi chỉ với chiếc xe cà tàng có tên là Memo. Anh đã đặt chân đến 6 châu lục và đi qua 62 quốc gia trên thế giới. Đến ngày 16/6/2020, Đăng Khoa khép lại hành trình của mình tại Mozambique và về nước bằng chuyến bay của Hãng Hàng không Nam Phi phối hợp với Việt Nam.
Thực tế, Đăng Khoa định sẽ kết thúc chuyến hành trình của mình vào ngày 2/9, song vì dịch Covid-19 hoành hành khắp nơi nên anh phải về nước sớm hơn dự kiến. Được biết, vào khoảng 3 năm trước, Đăng Khoa từng từ bỏ công việc của mình để thực hiện ước mơ khám phá thế giới. Anh chàng đã khiến cộng đồng mạng không khỏi xôn xao về chuyến hành trình đặc biệt, khám phá những miền đất mới của mình.
Trần Đặng Đăng Khoa khiến nhiều người ngưỡng mộ vì có thể chu du khắp thế giới với chỉ chiếc xe cà tàng. (Ảnh: FBNV).
>> Có thể bạn chưa xem: Chàng trai đến châu Phi sau 995 ngày vòng quanh thế giới
Dám nghĩ, dám làm và dám thực hiện ước mơ của mình, Đăng Khoa đã trở thành cái tên được nhiều người ngưỡng mộ, đặc biệt là những ai yêu thích du lịch bụi. Anh đã kết thúc chuyến hành trình tuyệt vời của mình đầy tốt đẹp và trở về nước an toàn trong khi dịch Covid-19 vẫn đang diễn ra. Cùng chúc cho Đăng Khoa sẽ có thêm nhiều chuyến du lịch khám phá trong tương lai và tất nhiên, nó sẽ diễn ra khi dịch Covid-19 đã kết thúc và mọi người thực sự an toàn rồi nhé!
TRẦN ĐẶNG ĐĂNG KHOA ĐÃ TỪNG ĐẶT CHÂN ĐẾN NHỮNG ĐÂU
Chuyến du lịch bụi kéo dài 3 năm của Trần Đặng Đăng Khoa đã giúp anh khám phá thêm được nhiều miền đất mới, đồng thời cũng đặt chân đến nhiều đất nước khác nhau.
Qua những hình ảnh mà Đăng Khoa chia sẻ trên trang cá nhân, dễ dàng nhận thấy anh đã đến các nước châu Âu điển hình như Pháp.
Chàng phượt thủ cũng từng đặt chân và chinh phục Nam Cực. Ngoài ra, anh còn đến Pakistan, Mỹ hay Úc.
Mỗi nơi mà Trần Đặng Đăng Khoa đi đến đều mang về những trải nghiệm mới mẻ cho anh, cũng giúp chàng phượt thủ biết thêm nhiều phong tục tập quán ở nơi đó.
Xem thêm chi tiết TẠI ĐÂY!