Cúc họa mi: Loài hoa chở mùa đông về cho phố phường Hà Nội

16:00 21/11/2017

Cứ mỗi độ sang Đông, những bông cúc họa mi trắng ngần lại đua nhau nở rộ và xuất hiện trên khắp mọi nẻo đường của Thủ đô ngàn năm văn hiến. Giữa cái rét buốt của những tháng cuối năm, Hà Nội bắt đầu rợp màu cúc họa mi, trông hệt như một nàng thơ mới vừa bước sang độ tuổi đôi mươi đầy e ấp với những rung động đầu đời. 

Cúc họa mi – biểu tượng của mùa đông Hà Nội. Cúc họa mi – biểu tượng của mùa đông Hà Nội. Cúc họa mi – biểu tượng của mùa đông Hà Nội. 

Hà Nội những ngày cuối tháng 11 đã bắt đầu se lạnh. Vào những ngày này, khi người ta phải khoác thêm lên mình những chiếc áo ấm, áo len to sụ để tránh những cơn gió buốt da thì cũng là lúc có một sắc trắng tinh khôi bắt đầu hiện rõ, len lỏi và rồi chiếm cả không gian của những con đường qua phố. Hà Nội đã đón mùa đông về theo một cách vô cùng tự nhiên như thế.

Vẻ đẹp của bó cúc họa mi thanh khiết làm say đắm biết bao người.Vẻ đẹp của bó cúc họa mi thanh khiết làm say đắm biết bao người.

Những bông họa mi trắng giống như những nét chấm phá đầy lãng mạn giữa cái tiết trời lạnh lẽo, xám xịt và có phần buồn tẻ của thành phố. Từng mảng hoa trắng mỏng manh cứ thế nằm yên trên những chiếc xe đạp đã cũ rồi tản đi khắp phố phường, chở theo một sự bình yên đến lạ. Những bông hoa be bé, xinh xinh khiến lòng người không thôi vang lên những nhịp đập lắng đọng và xao xuyến mỗi khi vô tình nhìn thấy. Đông Hà Nội năm nào cũng vậy, nhẹ nhàng gõ cửa từng nhà với những nụ cúc trắng còn đang khép mình bên những chiếc giỏ xe.

Những chiếc xe chở hoa cúc họa mi thong dong trên phố. Những chiếc xe chở hoa cúc họa mi thong dong trên phố. 

Người ta bảo loài hoa này vốn là biểu tượng của sự sống, niềm hi vọng và ước mơ. Những nhành hoa trăng trắng rung rinh trong cơn gió mùa về càng làm ta thấm thía điều này. Mùa cúc thường kéo dài trong vòng 2 - 3 tuần và chỉ nở duy nhất một lần trong năm. Bởi vậy nên khách tứ phương - ai nấy cũng đều cố gắng tranh thủ ghé thăm mảnh đất vào những ngày hoa nở. Không hề mang chút kiêu sa, ấy vậy mà nó vẫn đi vào tâm tưởng người ta từ những ngày rất cũ. Cũng chẳng biết từ bao giờ mà màu hoa này lại được ưu ái yêu thương nhiều đến vậy. Chỉ biết rằng, ai đã đến Hà Nội mùa đông mà không ghé lại ngắm nhìn những đóa họa mi thì chẳng khác nào đã thưởng ngoạn nơi này chưa trọn vẹn.


Vườn cúc họa mi đang vào kì nở rộ đẹp đến ngỡ ngàng. 
Vườn cúc họa mi đang vào kì nở rộ đẹp đến ngỡ ngàng. 

Để có thể thoải mái ngắm nhìn những bông cúc họa mi, du khách có thể tìm đến các vườn trồng hoa nổi tiếng trong thành phố. Đó là vườn Nhật Tân, làng hoa Tây Hựu, bãi đá sông Hồng và phim trường Thảo nguyên hoa. Tại đây, khách du lịch cũng có thể ghi lại những khoảnh khắc đầu đông tuyệt vời của mình cùng với người thân, bạn bè. Những vùng hoa thanh khiết lúc này như trở thành một phông nền hoàn hảo sẽ khiến biết bao người phải ngẩn ngơ.

Cúc họa mi: Loài hoa chở mùa đông về cho phố phường Hà Nội

Cô gái Hà thành đẹp duyên dáng, nền nã với bó cúc họa mi. 

Giữa vườn cúc họa mi nở rộ, cô gái trẻ mơ màng tạo dáng bên hoa. Giữa vườn cúc họa mi nở rộ, cô gái trẻ mơ màng tạo dáng bên hoa. 

Cúc họa mi: Loài hoa chở mùa đông về cho phố phường Hà Nội

Hiện nay, giá vào vườn thường dao động từ 20.000 - 30.000. Để có thể sở hữu một bó hoa tại vườn, du khách chỉ cần bỏ thêm một số tiền tương đương. Quá rẻ cho một trải nghiệm mà có lẽ bất cứ ai đã thử qua đều không thể nào quên được.