Cụ ông tạo nên cả "vương quốc hoa hồng vì" nụ cười của vợ

19:00 18/02/2016

Chắc hẳn phần lớn các bạn trẻ đều đã đọc qua "Công chúa lọ lem", "Bạch tuyết và bảy chú lùn", "Công chúa ngủ trong rừng"... điểm chung của những câu chuyện cổ tích đó là đều có kết thúc đẹp, hoàn hảo với lời kết: "Từ đó, họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau". Xin thưa rằng, nếu bạn vẫn chưa tin cái "hạnh phúc mãi mãi" đó thì nên đọc bài viết này.


"Vương quốc hoa hồng" - nơi có sự hiện diện của cuộc sống "hạnh phúc mãi mãi về sau". (Ảnh: Internet)
"Vương quốc hoa hồng" - nơi có sự hiện diện của cuộc sống "hạnh phúc mãi mãi về sau". (Ảnh: Internet)

Đây là một câu chuyện thần tiên có thật nói về cặp vợ chồng già sống cuộc sống hạnh phúc, giản dị trong "vương quốc" ngát hương hoa hồng ở Nhật Bản. "Quốc vương - hoàng hậu" của "vương quốc" này là cụ ông, cụ bà Kuroki


Họ đã kết hôn vào năm 1956, và hiện có 2 người con. (Ảnh: Internet)
Họ đã kết hôn vào năm 1956, và hiện có 2 người con. (Ảnh: Internet)

Họ kết hôn vào năm 1956, dù rằng cuộc sống không phải là không cực khổ, không có âu lo, không có thử thách, nhưng cùng với 2 đứa con, cụ ông và cụ bà Kuroki vẫn ngày ngày chăm chỉ làm việc, xây dựng một "vương quốc" hạnh phúc của riêng mình. 

Có lẽ, cuộc sống sẽ hoàn hảo hơn nếu họ có thể thật sự thực hiện được trọn vẹn kế hoạch nghỉ ngơi - du lịch vòng quanh Nhật Bản, khi hai con thành tài. Tuy nhiên, vì là cuộc sống, đâu ai ngờ trước mọi chuyện. Khi "hoàng hậu" 52 tuổi, tức 30 năm sau khi kết hôn, bà đã bị tước mất ánh sáng vĩnh viễn vì biến chứng của bệnh tiểu đường. Vì quá đau lòng và chán nản, "hoàng hậu" ngày càng tự cô lập bản thân, nụ cười đã không còn hiện diện trên khuôn mặt bà. 


Để tìm lại nụ cười cho "hoàng hậu" của mình, "quốc vương" Kuroki đã nảy ra ý định trồng một "thảm hoa" ngát hương xung quanh lâu đài. (Ảnh: Internet)
Để tìm lại nụ cười cho "hoàng hậu" của mình, "quốc vương" Kuroki đã nảy ra ý định trồng một "thảm hoa" ngát hương xung quanh lâu đài. (Ảnh: Internet)

Vì muốn giúp đỡ cho người bạn đời yêu quý, muốn tìm lại nụ cười và giúp "hoàng hậu" cảm thấy hạnh phúc trở lại, "quốc vương" Kuroki đã nghĩ ra cách tạo một "vườn thượng uyển" tràn ngập hoa hồng shibazakura để những người bạn, gia đình có thể đến góp vui cùng bà mỗi ngày.


Những đóa hoa được "quốc vương" chăm chút kĩ lưỡng không chỉ có tác dụng thu hút bạn bè và người thân đến chơi thường xuyên, mà còn "hấp dẫn" khứu giác của "hoàng hậu", giúp bà thêm yêu cuộc sống. (Ảnh: Internet)
Những đóa hoa được "quốc vương" chăm chút kĩ lưỡng không chỉ có tác dụng thu hút bạn bè và người thân đến chơi thường xuyên, mà còn "hấp dẫn" khứu giác của "hoàng hậu", giúp bà thêm yêu cuộc sống. (Ảnh: Internet)

Không chỉ mang vẻ đẹp rực rỡ, thu hút ánh nhìn, hoa hồng shibazakura còn có mùi thơm ngào ngạt, làm dịu lòng "hoàng hậu". Lần theo mùi hương đó, lần theo tình yêu to lớn của "quốc vương", "hoàng hậu" từng bước ra khỏi "lồng sắt" giam cầm bản thân. Bà ra vườn, cùng chồng và những người bạn thưởng thức thảm hoa tuyệt mĩ, vậy là nụ cười lại một lần nữa nở trên môi "hoàng hậu". Từ đó, họ sống trong niềm vui, hạnh phúc mỗi ngày.


Giờ đây, nụ cười lại hiện diện trên môi "hoàng hậu" mỗi ngày... (Ảnh: Internet)
Giờ đây, nụ cười lại hiện diện trên môi "hoàng hậu" mỗi ngày... (Ảnh: Internet)

Phải nói rằng, "vương quốc hoa hồng" được tạo nên từ tình yêu to lớn của "quốc vương" Kuroki không chỉ tìm lại nụ cười cho "hoàng hậu" mà còn đem đến niềm vui cho rất nhiều người khi mỗi mùa xuân đến, có hơn 7000 lượt du khách viếng thăm vườn thượng uyển này mỗi ngày, cùng chia sẻ vẻ đẹp, mùi hương thơm ngát và câu chuyện tình yêu cổ tích của họ.

Cụ ông tạo nên cả


Hàng năm, cứ mỗi độ xuân về, "vương quốc hoa hồng" lại thu hút hàng ngàn lượt du khách đến thăm. (Ảnh: Internet)
Hàng năm, cứ mỗi độ xuân về, "vương quốc hoa hồng" lại thu hút hàng ngàn lượt du khách đến thăm. (Ảnh: Internet)


Nếu có dịp đặt chân đến đất nước Nhật Bản xinh đẹp, hãy ghé ngang "vương quốc hoa hồng" này để cùng chia sẻ nụ cười, hạnh phúc của "quốc vương" và "hoàng hậu" nhé. (Ảnh: Internet)
Nếu có dịp đặt chân đến đất nước Nhật Bản xinh đẹp, hãy ghé ngang "vương quốc hoa hồng" này để cùng chia sẻ nụ cười, hạnh phúc của "quốc vương" và "hoàng hậu" nhé. (Ảnh: Internet)