Người ta vẫn nói thành phố hoa lệ “hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo”. Tại thủ đô Hà Nội đông đúc, tấp nập vẫn có những hoàn cảnh éo le tới nỗi phải lang thang khắp đường phố cả đời. Dù đã tuổi cao sức yếu nhưng họ vẫn phải kiếm từng chút đồ ăn mỗi ngày, chắp vá từng chiếc áo, chiếc quần được mọi người tặng.
Hà Nội tấp nập nhưng đâu đó vẫn có những người đang sống không nhà, không cửa. (Ảnh: Lang thang Hà Nội)
Câu chuyện về người đàn ông lang thang cơ nhỡ tại phố Chùa Láng, Hà Nội được một bạn chia sẻ lại trong một nhóm cộng đồng. Nhân vật cung cấp thông tin cho biết người đàn ông lớn tuổi ấy thường ngủ và tắm ngoài đường đã một thời gian dài nhưng chưa có cơ hội để hỏi thăm. Mãi cho đến hôm nay mới có thời gian trò chuyện và được biết ông không có nhà, thường xuyên đi lang thang.
Người đàn ông lang thang trên khắp các vỉa hè tại phố Chùa Láng, không có nơi để về. (Ảnh: Page Hà Nội Xịn)
Với người đàn ông ấy, vỉa hè là giường, những tấm bìa là đệm. Mỗi ngày ông đều đi xin các cửa hàng một ít nước để tắm, rửa mặt ở ngoài. Từng chiếc quần, chiếc áo mọi người tặng được ông trân trọng, nâng niu. Đồ rách ông lại cẩn thận dán lại bằng băng dính và tiếp tục sử dụng.
Miếng bìa là giường, là đệm của ông cụ trong những đêm Hà Nội. (Ảnh: Page Hà Nội Xịn)
Thậm chí, khi được cho đồ ăn, người đàn ông đã đi qua hơn nửa cuộc đời không ngần ngại “Lạy bố mẹ” và xưng “con” dù người cho còn rất ít tuổi. Có lẽ cũng một phần do tuổi đã lớn, trí nhớ không còn được minh mẫn nên lời nói có thể chưa phù hợp.
Người đàn ông luôn trân trọng từng món đồ được mạnh thường quân gửi tặng. (Ảnh: Page Hà Nội Xịn)
Nhiều người còn lo lắng không biết những ngày mưa gió ông sẽ ở đâu. Trời Hà Nội dần vào hè, cái nắng nóng oi bức khiến con người ta mệt mỏi, khó chịu khi không có quạt, điều hòa. Thế nhưng, bên ngoài đường vẫn có người đàn ông đang lang thang, kiếm từng bữa cơm sống qua ngày.
Những món đồ người qua đường tặng được ông gói ghém cẩn thận trong từng bọc ni-lông. (Ảnh: Page Hà Nội Xịn)
Câu chuyện sau khi được đăng tải đã thu hút sự chú ý của cả cộng đồng mạng, nhiều người bình luận:
- “3 năm trước mình ở Hà Nội mùa đông gần Tết thức trắng đêm đi trao quà cho người vô gia cư dọc các con phố cổ cùng nhóm thiện nguyện. Ôi thương kinh khủng, trời thì buốt mà mọi người không có chăn đắp, có cụ già nằm co ro trên hành lang vỉa hè, có cả trẻ em nữa cơ, nhìn nheo nhóc tội lắm! Lúc ấy từng nghĩ: "ước gì mình có thật nhiều tiền mình sẽ xây 1 khu nhà cho người vô gia cư ở miễn phí". Nhưng đúng là chỉ là ước, mình cũng không giàu được mà để thực hiện. Cũng xa Hà Nội rồi.”
- “Mỗi lần thấy những bài viết như này, trong đầu mình lại bật lên một câu trong 'Những Người Khốn Khổ'."
- “Ông lang thang cũng phải 2 chục năm rồi. Hồi còn trẻ ông hát rất hay. Mọi người hay đưa ông vài chục nghìn để nghe ông hát. Giờ có tuổi không thấy ông hát nữa. Bây giờ ông hay ngồi đối diện cổng viện nhi chỗ hồ Chùa Láng vào ban ngày.”
Cộng đồng mạng nhanh chóng để lại bình luận, chia sẻ cảm xúc khi chứng kiến những mảnh đời cơ nhỡ. (Ảnh: Chụp màn hình Beatvn)
Cuộc sống cứ vội vã trôi đi, đôi khi chúng ta quên mất rằng bản thân mình có nơi để về, có cơm để ăn đã là hạnh phúc hơn rất nhiều người trên cuộc đời này.
Một người đàn ông khác trên đường phố Sài Gòn, dù đã lớn tuổi nhưng vẫn phải kiếm cơm từng ngày. (Ảnh: Chụp màn hình video TikTok Ly Ly)
Buổi trưa ngắn ngủi trên chiếc xe thồ của người đàn ông. (Ảnh: Chụp màn hình video TikTok Ly Ly)
Hy vọng với những hình ảnh trên, chúng ta sẽ có cái nhìn lạc quan hơn về cuộc đời. Và nếu có thể, hãy trao đi, hãy giúp đỡ những người đang trong cảnh khốn cùng, bạn nhé!
Chia sẻ những câu chuyện cảm động khác cùng YAN nhé!
Hàng ngày chúng ta bộn bề với công việc nhưng đôi lúc, chúng ta nên cảm thấy bản thân mình vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người khác khi có nơi để trở về, có cơm để ăn, có người thân bên cạnh. Chúng ta nên biết trân trọng điều đó bởi vì xung quanh chúng ta còn rất nhiều mảnh đời bất hạnh, cần được sự sẻ chia, yêu thương.
Cùng cập nhật thêm những tin tức khác tại đây!