Cụ ông câm điếc được MTQ tặng cún tung tăng chở "cục cưng" giữa phố

12:35 19/12/2021

Mới đây, cộng đồng mạng thích thú chia sẻ đoạn video về cụ ông câm điếc bán vé số chở chú chó mới trên yên xe. Hình ảnh này khiến nhiều netizen cảm thấy ấm lòng, bởi sau khi “công chúa nhỏ” (bé cún trước đó của ông) không qua khỏi, người đàn ông lớn tuổi đã có bạn đồng hành mới.

 
Hình ảnh mới nhất về ông cụ và chú chó mới. (Ảnh chụp màn hình: TikTok T.T)
Hình ảnh mới nhất về ông cụ và chú chó mới. (Ảnh chụp màn hình: TikTok T.T)

Trước đó, vào tháng 10/2021, blogger Quỷ Cốc Tử khiến dân tình ngỡ ngàng khi cho biết, “công chúa nhỏ” từng theo chân ông cụ đi khắp phố phường đã qua đời. Theo đó, anh viết trên trang cá nhân: “Vừa biết tin buồn ‘công chúa nhỏ của Sài Gòn' đã bị một chó lớn cắn và ra đi hơn hai tháng. Thương ‘công chúa’, thương cho cụ ông bán vé số bị câm điếc mất đi chỗ dựa tinh thần, chắc hẳn cụ rất đau đớn. Vẫn nhớ đêm ngày 7/7 đi tặng quà cho cụ, nhìn cụ ôm ‘công chúa’ thấy thương lắm”.

 
"Công chúa nhỏ" của ông cụ từng khiến nhiều người dân Sài Gòn yêu mến. (Ảnh: Quỷ Cốc Tử)
"Công chúa nhỏ" của ông cụ từng khiến nhiều người dân Sài Gòn yêu mến. (Ảnh: Quỷ Cốc Tử)

Ngay sau khi được đăng tải, thông tin trên đã khiến nhiều dân mạng tiếc nuối. Bởi với những người thường xuyên theo dõi ông cụ, ai cũng biết rằng chú chó nhỏ chính là chỗ dựa tinh thần, là động lực lớn để người đàn ông lớn tuổi cố gắng. Trong quá khứ, dù cuộc sống khó khăn đến đâu, cụ vẫn cố gắng làm lụng để cho “bé cưng” cuộc sống đầy đủ nhất, từ thức ăn đến cả đồ chơi hay gối ôm…

Và may mắn đã mỉm cười với ông cụ khi vào tháng 11 vừa qua, theo thông tin được Zing News đăng tải, cụ ông được hai bạn trẻ tốt bụng tặng cho chú chó mới khoảng một tháng tuổi, có tên là Vui. Ngay từ khi có chỗ ở mới, Vui luôn quấn quýt, tỏ ra thân thuộc với chủ nhân của mình.

 
Vui được chủ nhân hết mực cưng chiều. (Ảnh: Zing News, chụp màn hình TikTok T.T)
Vui được chủ nhân hết mực cưng chiều. (Ảnh: Zing News, chụp màn hình TikTok T.T)

Như vậy, giờ đây, Vui đã thay “công chúa nhỏ” bầu bạn với ông cụ, giúp ông không còn buồn và đơn độc nữa. Mỗi ngày, Vui đều ngồi yên trên xe đạp, cùng chủ nhân rong ruổi khắp mọi nẻo đường để mưu sinh. Và theo như clip mới nhất về ông cụ, có thể thấy chú cún đang mặc chiếc yếm chấm bi vô cùng xinh xắn. Thỉnh thoảng, ông cụ lại ngoái đầu ra phía sau để chắc rằng Vui vẫn còn đó, không bị ngã hay có gì bất ổn… Chỉ nhìn hành động đơn giản này thôi cũng thấy được cún cưng được chủ nhân cưng đến mức nào.


Ông cụ chở "bé cưng" trên xe đạp. (Video: TikTok T.T)

Theo dõi đoạn clip này, đông đảo cư dân mạng cũng cảm thấy “vui lây” và yên tâm hơn về ông cụ. Giữa thành phố xa hoa, việc một người đàn ông cao tuổi một mình mưu sinh có thể sẽ rất cô đơn và trải qua nhiều nỗi buồn. Tuy nhiên, nếu có thú cưng ở bên bầu bạn, chắc hẳn ông sẽ cảm thấy yêu đời và lạc quan hơn rất nhiều.

 
Một số ý kiến từ netizen. (Ảnh chụp màn hình: TikTok T.T)
Một số ý kiến từ netizen. (Ảnh chụp màn hình: TikTok T.T)

“- Chỉ cần thấy ông vui là mình cũng thấy hạnh phúc. Cảm ơn Vui đã xuất hiện và trở thành chỗ dựa tinh thần cho ông cụ.

- Hi vọng cả ông và chú cún đều luôn khoẻ mạnh để có thể đồng hành với nhau trong những ngày tháng sắp tới. Nhìn Vui có chiếc yếm chấm bi dễ thương thế này, chắc được chủ nhân chiều lắm đây.

- Vừa đạp xe vừa ngoái đầu để xem chó cưng còn đó không, ông cụ chắc hẳn thương Vui lắm”.

Hiện, đoạn clip trên vẫn đang thu hút được sự chú ý của nhiều người. Bạn có suy nghĩ gì về khoảnh khắc dễ thương này? Hãy chia sẻ cho YAN biết nhé!

NHIỀU NGƯỜI KÊU GỌI HẠN CHẾ ÔM ẤP CHÓ CƯNG CỦA ÔNG CỤ BÁN VÉ SỐ

Vào thời điểm TP.HCM chưa giãn cách, “cô công chúa” của ông cụ còn sống, nhiều bạn trẻ đã tranh thủ ghé thăm và mua đồ chơi, quà bánh tặng ông và cún cưng. Dẫu biết rằng mọi người đều có lòng tốt, nhưng vì lượng người đến chơi quá đông, ai cũng muốn vuốt ve, ôm ấp khiến bé cún bị mệt. Theo dõi hình ảnh “công chúa nhỏ” nằm mệt nhoài giữa đường được đăng tải trên mạng xã hội, không ít netizen cảm thấy đau lòng.

Lúc bấy giờ, một người đã chia sẻ tình trạng của bé cún kèm lời kêu gọi: “Để con cún yên. Nó không cần nhiều áo đâu. Nó cần nghỉ ngơi, cần trưởng thành như 1 con chó đúng nghĩa. Nếu thương nó hãy cho ít bịch thức ăn, ủng hộ vài tờ vé số, cho ông lão vài đồng. Và hãy lặng lẽ đứng nhìn ngắm nó thôi, như đang ngắm lòng bao dung rộng rãi tốt đẹp của người Sài Gòn".