Cú lừa lịch sử khiến Kwang Soo “nhục nhã” ê chề trên Running Man

19:00 09/06/2017

Quả không hổ danh là “thánh nhọ” của gia đình Running Man, Lee Kwang Soo chưa bao giờ khiến khán giả thất vọng trong việc gây cười. Ngay cả khi xui xẻo vì bị lừa, nam diễn viên vẫn khiến người xem cười ngất.

Nói đến Running Man, nếu như Lee Kwang Soo là người xui xẻo thứ hai thì chắc không ai dám nhận là số một. Từ việc thường xuyên bị các thành viên khác đem ra chọc cười cho đến bị “troll” bởi tổ sản xuất, anh chàng hươu cao cổ lúc nào cũng chỉ biết “ngậm đắng nuốt cay” trước những phen cho lên bờ xuống ruộng. Nhưng điều đó chẳng khiến anh buồn lòng tẹo nào, ngược lại còn rất khoái chí hưởng ứng dù nhiều lúc cũng chỉ biết cười trừ vì quá “quê”. Chính sự vô tư ấy càng khiến khán giả yêu mến Kwang Soo nhiều hơn, giúp anh trở thành thành viên đông fan nhất nhì Running Man dù sở hữu ngoại hình không quá long lanh.

Cú lừa lịch sử khiến Kwang Soo “nhục nhã” ê chề trên Running Man

Cú lừa lịch sử khiến Kwang Soo “nhục nhã” ê chề trên Running Man


Không ai xứng đáng với danh hiệu "thánh nhọ" hơn Lee Kwang Soo.
Không ai xứng đáng với danh hiệu "thánh nhọ" hơn Lee Kwang Soo.

Nhắc đến chuyện “chơi đểu” Kwang Soo thì fan Running Man không thể nào quên đi được cú lừa được sắp xếp bởi chính tổ sản xuất của chương trình với tên gọi “Thử thách lòng can đảm”.


Vẻ mặt của Lee Kwang Soo khi tiếp nhận "Thử thách lòng can đảm".
Vẻ mặt của Lee Kwang Soo khi tiếp nhận "Thử thách lòng can đảm".

Cụ thể, trong tập ngày hôm đó, các nhân viên đã “hô biến” 7 thành viên Running Man thành 7 vị siêu anh hùng nổi tiếng. Nhờ ngoại hình quá đỗi “thú vị”, Kwang Soo được sắm ngay vai nam chính của bộ phim đình đám Avatar với đôi tai dài nhọn và làn da xanh nổi bật. Sau đó, cũng như các thành viên khác, chàng hươu được nhân viên dẫn lên sân thượng của một tòa nhà, ở đó đã đặt sẵn một cây cầu gỗ bắc sang sân thượng tòa nhà đối diện. Không ngoài dự đoán, Kwang Soo sẽ phải tự mình leo qua cây cầu gỗ ấy để bấm được chiếc chuông ở phía bên kia tòa nhà.


Hình ảnh cực ngầu của Kwangvatar trước khi bị dìm tơi tả vì thử thách.
Hình ảnh cực ngầu của Kwangvatar trước khi bị dìm tơi tả vì thử thách.


Ngay khi được staff giải thích luật chơi, Kwang Soo đã lộ nguyên "bản chất".
Ngay khi được staff giải thích luật chơi, Kwang Soo đã lộ nguyên "bản chất".

Kịch tính hơn nữa, Kwang Soo phải đeo miếng bịt mắt trong khi thực hiện nhiệm vụ. Khỏi phải nói, anh chàng đã la oai oái vì quá sức run sợ trước thử thách khó nhằn được giao. Té ra, đây lại chỉ là một cây cầu được dàn dựng trước để đánh lừa người xem mà thôi, trên thực tế Kwang Soo chỉ phải leo qua cây cầu cực thấp và an toàn ngay trên sân thượng chứ không hề bắc ngang qua tòa nhà nào cả. Điều thú vị là ngay cả Kwang Soo cũng không hề biết điều này, nhờ đó mà khán giả được một phen đau bụng trước phản ứng cực hài hước của anh chàng khi leo qua cây cầu giả.


Kwang Soo run rẩy bắt đầu thử thách.
Kwang Soo run rẩy bắt đầu thử thách.


Dù đã bắt đầu rồi nhưng miệng vẫn không quên phàn nàn tổ sản xuất. Đợi chờ gì nữa, chơi tới bến đi anh ơi.
Dù đã bắt đầu rồi nhưng miệng vẫn không quên phàn nàn tổ sản xuất. Đợi chờ gì nữa, chơi tới bến đi anh ơi.


Độ cao gây đau tim dù chỉ nhìn thoáng qua. Chẳng trách hươu cao cổ chẳng hoảng sợ đến mức này.
Độ cao gây đau tim dù chỉ nhìn thoáng qua. Chẳng trách hươu cao cổ chẳng hoảng sợ đến mức này.


Cẩn thận, chậm rãi bò từng chút một.
Cẩn thận, chậm rãi bò từng chút một.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Kwang Soo hí hứng tưởng rằng đã đến được phía bên kia tòa nhà. Nhưng khi được yêu cầu gỡ bịt mặt thì tèn ten... sự thật phơi bày trước mắt khiến Kwang Soo không khỏi tẽn tò xấu hổ. Ngay lập tức nhớ lại loạt hành động cực “lố” và biểu cảm sợ hãi không cần thiết lúc ấy, hươu đã mặt dày năn nỉ biên tập xóa đi phần thử thách của mình, năn nỉ mãi không được, anh chàng bèn quay qua xin xỏ tổ sản xuất hãy chèn nhạc thật oai hùng để át đi tiếng la sợ hãi lúc này của mình khiến mọi người vừa buồn cười vừa thương cho anh chàng số nhọ.


Nhưng ngay khi hoàn thành nhiệm vụ thì hỡi ôi....
Nhưng ngay khi hoàn thành nhiệm vụ thì hỡi ôi....


Cay đắng nhận ra mình đã ăn quả lừa cực to.
Cay đắng nhận ra mình đã ăn quả lừa cực to.


Chỉ biết cười trừ cho đỡ ngượng
Chỉ biết cười trừ cho đỡ ngượng


Không thể để mất hình tượng của Kwangvatar cực ngầu. Nhất định phải mặt dày xin xỏ tổ sản xuất xóa ngay đi mới được.
Không thể để mất hình tượng của Kwangvatar cực ngầu. Nhất định phải mặt dày xin xỏ tổ sản xuất xóa ngay đi mới được.


Không xóa được thì ít nhất cũng phải có đoạn nhạc thật oai chèn vào cho đỡ "nhục" chứ.
Không xóa được thì ít nhất cũng phải có đoạn nhạc thật oai chèn vào cho đỡ "nhục" chứ.

Đáng tiếc là khi đoạn phim chính thức được lên sóng, phần thử thách của Lee Kwang Soo đã chẳng bị xóa thì chớ lại còn chẳng được chèn thêm nhạc, thành ra bao nhiêu tiếng thét của hươu cứ thế lồ lộ trên truyền hình. Bởi vậy mới nói, rũ bỏ hình tượng “thánh nhọ” đâu có dễ dàng như vậy, Lee Kwang Soo.

Ảnh: Internet