Trào lưu trùm chăn này bắt đầu nở rộ khắp các trường học đến nỗi giáo viên cũng phải ghi sổ đầu bài kéo theo những tranh cãi không ngừng của cư dân mạng.
Trong những ngày gần đây khi mà thời tiết miền Bắc bắt đầu trở lạnh, nhiệt độ ở Hà Nội còn xuống thấp 13 độ, ngoài việc diện thời trang mùa đông to sụ, các bạn trẻ lại có thêm trào lưu mới đó là trùm chăn đi dạo phố, mang cả chăn đến lớp học...
Mới đây một vài bức ảnh ghi lại các học sinh trùm chăn và mang mì tôm vào lớp đến nỗi giáo viên phải ghi sổ đầu bài làm nổ ra cuộc tranh cãi lớn của cư dân mạng.
Hình ảnh các bạn học sinh ản mì tôm trong lớp và trùm chăn tránh rét...
...đến nỗi giáo viên ghi sổ đầu bài gây ra tranh cãi cộng đồng mạng.
Theo như những hình ảnh đăng tải trên một trang fanpage giới trẻ, các bạn học sinh trung học trong lớp vừa ngồi học vừa trùm chăn kín người hay cùng khoác những chiếc chăn màu mè và vui vẻ ăn mì tôm trong lớp khiến cho giáo viên phải ghi sổ đầu bài: "Lớp lộn xộn, học sinh mang chăn, mì tôm vào lớp" và chấm điểm khá thấp".
Ngay khi được đăng tải, dư luận đã chia ra hai luồng ý kiến: một bên ủng hộ việc mang chăn đến lớp vì lạnh, bên còn lại thì lại phản đối việc mang chăn vào lớp, cho rằng đây chỉ là làm màu theo trào lưu.
Một bên ủng hộ việc mang chăn đến lớp ngày lạnh cho rằng việc này thì không có gì quá đáng.
Bên ủng hộ cho rằng thời tiết mấy nay khá lạnh, việc mặc những chiếc áo ấm hay mặc nhiều lớp như trước đây khá cồng kềnh mà chưa chắc đủ ấm. Các bạn học sinh mang chăn đến lớp để giữ ấm thì không có gì trái quy định cả miễn sao các bạn không làm ảnh hưởng đến lớp là được. Hình ảnh như thế thì chỉ hơi nghịch ngợm đúng kiểu "nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò", không có gì quá đáng cả.
Bạn tên Duy Thanh bình luận: "Thật ra thì cái này có gì quá đáng đâu mà phải ghi sổ đầu bài nhỉ? Mình thấy giữ ấm bằng chăn như thế các bạn còn đảm bảo được sức khỏe học tập. Chứ ngày xưa đi học chỉ mặc đồng phục trường, cứ hễ tới mùa lạnh là mấy đứa vắng nhiều vì hay ốm. Miễn chúng nó đừng gây rối trong lớp là được thôi."
"Ngày xưa đi học hay chuyền tay nhau túi sưởi nhưng không có cái trò này. Nhớ lúc đó đi học lúc nào cũng mặc đồ dày sụ nhiều lớp rất mệt mỏi. Mang chăn thế này mình thấy cũng dễ thương, nhí nhố đúng tuổi học sinh thôi mà. Có lẽ các bạn còn ồn ào đến nỗi cô giáo mới tức giận ghi sổ thế thôi!"
Bên khác thì cho rằng các bạn đang cố "làm màu" chứ không lạnh đến nỗi như thế.
Bên phản đối cho rằng mấy nay thời tiết đúng là rất lạnh nhưng cũng không đến nỗi lạnh phải trùm chăn kín mít trong lớp như thế. Ngày trước hoặc những nơi thời tiết còn lạnh hơn nữa nhưng không mấy ai phải làm như thế. Chưa kể đây là trường học, các bạn không thể mang chiếc chăn vừa cồng kềnh, vừa gây sự chú ý.
"Cái này là đi học mà nhỉ? Đâu phải nhà các bạn đâu mà lại thích thể hiện như thế. Trò mang chăn này thật ra chẳng gì hay ho cả, làm màu là chủ yếu thôi!", một bạn kịch liệt phản đối trào lưu này bình luận.
"Làm gì mà lạnh đến thế đâu. Hồi học cấp 1, cấp 2 lạnh 10 - 11 độ thằng nào thằng đấy đi học bình thường có đến nỗi mà mang chăn vào thế. Mới lạnh có tí bày đặt làm màu mang chăn đến lớp. Trường học chứ cái chỗ ăn, chỗ ngủ đâu mà mang đồ ăn với chăn màn đến. À thêm trò ăn uống trong lớp, mùi bay nồng nặc thật sự vô ý thức. Giáo viên ghi như thế thì có gì là sai.", một bạn khác bình luận.
Dưới đây là những hình ảnh khác về trào lưu các bạn học sinh "mang chăn đi khắp chốn" gần đây:
Các bạn thi nhau mang chăn đủ loại màu sắc đến lớp những ngày rét.
Trùm chăn ngủ dưới gầm bàn như ở nhà.
Hay mang cả chăn đi ngoài đường như không có gì lạ.
(Ảnh: Internet)