Vừa trở lại không lâu, nam ca sĩ lại vướng vào những chỉ trích từ phía cộng đồng mạng.
Sau thời gian im hơi lặng tiếng từ sau album Psy’s Best 6th Part 1, Psy mới đây vừa trở lại với sản phẩm âm nhạc là album thứ 7 trong sự nghiệp. Với hai ca khúc chủ đạo Daddy và Napa Baji, chàng béo nhà YG tiếp tục chứng tỏ phong độ đỉnh cao khi liên tục “đạp đổ” các bảng xếp hạng âm nhạc online tại Hàn và khu vực.
Để đáp lại tình cảm của khán giả dành cho bản thân trong thời gian qua, Psy tổ chức hẳn 3 đêm concert trải dài từ 24 đến 26, đồng thời đón Giáng sinh cùng người hâm mộ. Không hổ danh là “gà nhà” YG, Psy tiếp tục mang đến những màn trình diễn đã tai, đã mắt ngay trong đêm mở màn.
Bên cạnh những ca khúc “làm mưa làm gió”, Psy còn đem lại nhiều tiếng cười cho fan khi hóa thân thành các cô gái EXID trong ca khúc Up&Down. Tuy nhiên, màn trình diễn này lại gây cho anh khá nhiều rắc rối khi hình ảnh được báo chí tung ra. Cụ thể, không chỉ diện đồ ngắn như nguyên bản, Psy còn gắn vật dụng lên ngực để làm tăng hiệu ứng cho màn biểu diễn.
Màn biểu diễn phản cảm mang về cho Psy không ít "gạch đá"
Trong khi các fan phấn khích vì sự sáng tạo hài hước của Psy thì đông đảo cư dân mạng lại lắc đầu ngán ngẩm và cho rằng đây là màn trình diễn “sỉ nhục thị giác” người xem: “Nghĩ xem nếu như một nghệ sĩ khác làm vậy, chắc chắn mọi người sẽ quy chụp ngay là quấy rối tình dục”, “giấc mơ Mỹ đã khiến anh ta điên rồi”, “Với tư cách một người phụ nữ, tôi cảm thấy bị xúc phạm”, “Tôi thật sự muốn nôn, đây làn những gì tôi thấy vào đêm Giáng sinh hay sao?”…