Trong khuôn khổ vòng 12 giải Ngoại hạng Anh, thầy trò HLV Pochettino đã có cuộc tiếp đón Sheffield United ngay trên sân nhà. Sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, ngoài tỉ số chung cuộc, người hâm mộ còn lan truyền hình ảnh Son Heung-min dùng tay che mưa cho mascot (cậu/cô bé đi cùng cầu thủ ra sân). Ngay lập tức, hình ảnh này tạo ra làn sóng trạn cãi dữ dội.
>>Xem thêm: U19 Việt Nam xuất sắc bước tiếp vào vòng chung kết U19 châu Á 2020
Hành động dùng tay che mưa cho mascot của Son Heung-min.
Người khen hết lời, kẻ chê giả tạo
Cử chỉ của tiền đạo người Hàn Quốc nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán của cộng đồng mạng. Có nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với hình ảnh giản dị của cầu thủ này. Một số còn mạnh dạn cho rằng Son là cầu thủ tốt tính nhất thế giới.
"Sonny che mưa cho cho cậu bé mascot bằng tay của anh ấy. Quả là một trái tim nồng ấm, tôi không thể bị thuyết phục hơn được nữa", tài khoản Noz Ahmed cho biết.
"Cậu ấy là anh chàng có tâm hồn thuần khiết, giản dị. Những người như thế này sẽ không bao giờ bị thay đổi bởi ngoại cảnh", một cổ động viên khác bình luận.
>>Xem thêm: HLV châu Âu: "Việt Nam hoàn toàn có thể dự World Cup"
Một lần nữa Son Heung-min có hành động khiến CĐV đưa ra những phản ứng trái chiều.
Bên cạnh đó, dường như vẫn còn một số cổ động viên chưa thể tha thứ cho tiền đạo của Tottenham vì pha vào bóng trong trận đấu ở vòng trước gặp Everton.
"Làm gãy chân Andre Gomes và giờ Son Heung-min trở thành cầu thủ thân thiện nhất thế giới à? Trao cho gã giả tạo này giải Nobel hòa bình đi!", tài khoản Dylan Morgan bình luận đầy hậm hực.
Còn cổ động viên có tên Dejan Krovavic cho rằng hành động lấy tay che mưa của Son Heung-min chẳng có gì đáng để ca tụng: "Nhà tôi che mưa cho tôi, vợ và con. Quả là căn nhà tuyệt diệu!".
Rõ ràng, sau pha vào bóng khiến tiền vệ Gomes của Everton phải nghỉ thi đấu dài hạn, Son Heung-min nhận được rất nhiều sự quan tâm thậm chí là soi mói đến từ truyền thông và người hâm mộ.
Son tiếp tục ghi bàn, Tottenham tiếp tục không thắng
Mặc dù hành động mới đây của cầu thủ người Hàn Quốc gây ra ít nhiều những phản ứng trái chiều, song phong độ hiện tại của tiền đạo này thực tế vẫn rất thuyết phục. Trong trận đấu với Sheffield United, Son Heung-min đã có bàn thắng mở tỉ số trận đấu. Đó đã là bàn thắng thứ 5 của anh trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường cho Tottenham.
>>Xem thêm: U21 Việt Nam thắng giòn giã đội bóng đến từ châu Âu với tỷ số 2-1
Son Heung-min tiếp tục nổ súng.
Tuy nhiên trái ngược với phong độ ấn tượng của tiền đạo người Hàn Quốc, Tottenham đang trình diễn một bộ mặt vô cùng bạc nhược. Dù cho có bàn thắng dẫn trước của Son Heung-min nhưng đội bóng của Pochettino đã để George Baldock gỡ hòa ở phút 78, qua đó vụt mất 3 điểm trên sân nhà. Đây đã là trận đấu thứ 5 liên tiếp trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh Tottenham không thể được hưởng niềm vui chiến thắng. Với kết quả này, sau vòng 12, thầy trò huấn luyện viên Pochettino đã rớt xuống vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng với chỉ 14 điểm.
Tottenham đang ngụp lặn ở nửa dưới bảng xếp hạng.
>>Xem thêm: Thủ thành Bùi Tiến Dũng được CLB Thanh Hóa sẵn sàng đón trở về
Ngoại hạng Anh sẽ có một tuần nghỉ ngơi để nhường chỗ cho đợt tập trung các đội tuyển Quốc gia. Trở lại vào ngày 23/11, Tottenham sẽ có chuyến hành quân đến sân của West Ham, hi vọng thầy trò Pochettino sẽ thể hiện một bộ mặt khởi sắc hơn sau quãng thời gian nghỉ ngơi.
Ảnh: Tổng hợp
*Cùng đón đọc những tin tức mới nhất về bóng đá từ YAN nhé!
Thầy Park đáp trả "cực gắt" HLV trưởng ĐT Thái Lan
HLV Park Hang-seo nhắn nhủ người đồng nghiệp Akira Nishino nên xem lại các cầu thủ của mình có chơi đủ đẹp hay không trước khi phán xét đối phương.
Đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên trong đợt hội quân lần này vào chiều ngày 29/10. Tại đây, HLV Park Hang-seo cũng đã trả lời câu hỏi của các phóng viên về việc HLV đội tuyển Thái Lan - ông Akira Níhino, đánh giá trung vệ Bùi Tiến Dũng câu giờ tại trận đấu... ĐỌC THÊM:...