Ngưỡng mộ tâm hồn trẻ trung "xì tin" của cụ bà "xanh từ đầu tới chân"

14:58 19/03/2016

Phát cuồng màu xanh lá cây, cụ bà này quyết định “chơi” nguyên cây xanh từ đầu đến chân theo đúng nghĩa đen!


Căn phòng tuyền sắc xanh sinh động của cụ bà 74 tuổi ở Brooklyn. (Ảnh: Internet)
Căn phòng tuyền sắc xanh sinh động của cụ bà 74 tuổi ở Brooklyn. (Ảnh: Internet)

Cụ bà “chịu chơi” ấy chính là cụ Elizabeth Sweetheart, 74 tuổi, hiện đang sống tại Brooklyn. Mọi người ưu ái gọi bà bằng cái tên “cụ bà xanh lá trong vườn cải carroll” vì sở thích phủ mọi thứ trong cuộc sống của bà bằng màu xanh lá cây. Suốt hơn 20 năm qua, bà luôn trung thành với những bộ trang phục và phụ kiện giúp bà “phủ xanh” từ đầu đến chân, thậm chí bà còn nhuộm xanh cả mái tóc.

Căn hộ ở phố Nelson của cụ Elizabeth cũng “xanh toàn tập”: cửa trước, cửa sau, cầu thang và nội thất bên trong đều mang màu xanh tươi mát. Về sở thích khác người này, cụ bà chỉ cười: “Tôi thích màu xanh lắm, giờ không mặc hay sử dụng đồ màu gì khác trừ màu xanh”.


Tên thật của "cụ bà xanh lá" là Elizabeth Eaton. (Ảnh: Internet)
Tên thật của "cụ bà xanh lá" là Elizabeth Eaton. (Ảnh: Internet)

Bước vào căn bếp của cụ bà, từ thảm trải sàn, thùng rác, đĩa, thớt, tủ bếp đến những vật dụng nhỏ nhặt nhất như cốc cà phê, hộp đựng ngũ cốc, hộp đựng thuốc và… miếng giẻ rửa chén cũng xanh nốt! Trên bàn bếp của cụ Elizabeth là một gói bưu phẩm, bên trong là hộ chiếu của cụ với bức ảnh mới là hình cụ cùng mái tóc xanh nổi bật, chữ kí được kí bằng mực xanh lá cây. “Thật vui khi mỗi ngày sưu tầm thêm được vài thứ màu xanh nho nhỏ, để rồi số lượng cứ thế tăng lên dần” – cụ bà chỉ cao tầm 1m50 chia sẻ.


"Màu xanh lá là màu sắc mang lại năng lượng tích cực nhất, và cũng là sắc màu hạnh phúc nhất nữa”. (Ảnh: Internet)
"Màu xanh lá là màu sắc mang lại năng lượng tích cực nhất, và cũng là sắc màu hạnh phúc nhất nữa”. (Ảnh: Internet)

Được biết, cụ Elizabeth là một họa sĩ có kinh nghiệm lâu năm, chuyên tạo mẫu in bằng tay cho các nhà thiết kế thời trang. Trên chuyến tàu di chuyển từ nhà đến văn phòng ở Manhattan, bà thường trở thành tâm điểm và được rất nhiều người hỏi thăm. “Người ta thường nói với tôi rằng xanh lá cũng là màu yêu thích của họ, nhưng những người nói câu đó lại đang mặc màu đen cơ đấy!”.


Cụ bà là điểm sáng trên chuyến tàu F đi từ nhà cụ đến văn phòng làm việc ở Manhattan. (Ảnh: Internet)
Cụ bà là điểm sáng trên chuyến tàu F đi từ nhà cụ đến văn phòng làm việc ở Manhattan. (Ảnh: Internet)

Hiện nay, cụ Elizabeth ở nhà, sưu tầm và bán những món đồ cổ. Bộ trang phục của bà như phát ra thứ ánh sáng xanh tươi mát, từ đôi vớ đến giày, quần, áo và khăn quàng cổ. Còn mái tóc của bà thì “xì tin” không kém những cô cậu trẻ tuổi bây giờ với màu xanh lá rực rỡ, phần mái cắt bằng, búi gọn sau gáy bằng những chiếc kẹp tăm màu xanh lá. Đằng sau cặp kính gọng xanh lá kia là đôi mắt được chăm chút kĩ lưỡng bằng phấn mắt màu xanh lá.


Đằng sau cặp kính gọng xanh lá kia là đôi mắt được chăm chút kĩ lưỡng bằng phấn mắt màu xanh lá. (Ảnh: Internet)
Đằng sau cặp kính gọng xanh lá kia là đôi mắt được chăm chút kĩ lưỡng bằng phấn mắt màu xanh lá. (Ảnh: Internet)

Cụ Elizabeth tâm sự: “Tôi luôn làm những điều làm tôi hạnh phúc. Màu xanh lá là màu sắc mang lại năng lượng tích cực nhất, và cũng là sắc màu hạnh phúc nhất nữa”. Cụ bà còn nuôi một chú chó giống golden retriever tên Dylan và từng có ý định nhuộm lông chú chó này thành màu xanh lá nhưng vấp phải sự phản đối của con trai bà – Sam Eaton, hiện đang là một bác sĩ tâm thần. Anh Eaton sống ở tầng trên, chung căn hộ với mẹ mình. “Nếu bạn tìm kiếm trên Google với từ khóa ‘green lady and Brooklyn’, kết quả sẽ hiển thị tượng Nữ thần Tự do và mẹ tôi cho mà xem” – anh nói.

Cụ Elizabeth kể rằng tên thật của cụ là Elizabeth Eaton. Cụ sinh ra ở Nova Scotia, sống cùng ông bà trong một ngôi nhà gỗ nhỏ gần vịnh Fundy. Chính bà ngoại là người đã dạy cụ vẽ tranh và may vá. Cụ còn là bạn đại học với họa sĩ người Canada - Alex Colville. Vào năm 1964, cô gái trẻ Elizabeth đã đi nhờ xe đến thành phố New York để bắt đầu sự nghiệp của một nghệ sĩ với việc tạo ra các bản in cho ngành công nghiệp may mặc.


Cụ Elizabeth từng có ý định "phủ xanh" người bạn bốn chân này. (Ảnh: Internet)
Cụ Elizabeth từng có ý định "phủ xanh" người bạn bốn chân này. (Ảnh: Internet)

Có một thời gian, cụ chỉ thích mặc quần áo phong cách vintage và đội những chiếc mũ tự thiết kế, nhưng sau đó, cụ chuyển sang mặc đồ tông xuyệt tông. Cụ đã thử qua vài màu sắc trước khi trở nên “phát cuồng” vì màu xanh lá. “Chắc có lẽ vì tôi sinh ra và lớn lên ở Nova Scotia và khi chuyển đến New York, tôi đã quên mất màu xanh lá trong cuộc sống của mình” – cụ Elizabeth chia sẻ. Cho đến khi cụ gặp một cô gái vào lễ Halloween năm ngoái và khiến cụ trở nên yêu thích màu xanh.

Vào thăm phòng ngủ của cụ Elizabeth, không ngạc nhiên khi mọi thứ vẫn tiệp một màu xanh lá. Giường ngủ xanh lá, một tủ quần áo toàn trang phục màu xanh lá. “Bạn đụng tới thứ gì thì cũng là màu xanh hết. Tất tần tật luôn!” – cụ bà vui vẻ nhấn mạnh. Đúng thật vậy, ngay cả… đồ lót và đồ ngủ của cụ cũng có màu xanh lá.


Bộ móng tay cũng được sơn xanh lá của cụ. (Ảnh: Internet)
Bộ móng tay cũng được sơn xanh lá của cụ. (Ảnh: Internet)

“Tôi chưa từng nghĩ rằng mình có thể làm như thế này. Không phải tôi bị màu xanh ‘ám’ đâu nhé. Chỉ là mọi thứ xảy đến với tôi rất tự nhiên. Thật ra trước đây tôi cũng hay sử dụng màu và sưu tập đồ theo màu như vậy đấy”. Có lẽ vì “cuồng” màu xanh nên cụ bà cũng rất “mát tay” khi trồng cây chăng? Bởi khu vườn sau nhà của cụ Elizabeth cực kì xanh tốt với đủ loại cây, từ cây vả, cây cà chua đến cà tím và rau thơm.


Với cụ bà, màu xanh không chỉ là một thú vui nhất thời hay gu ăn mặc mà còn là liệu pháp cho tinh thần. (Ảnh: Internet)
Với cụ bà, màu xanh không chỉ là một thú vui nhất thời hay gu ăn mặc mà còn là liệu pháp cho tinh thần. (Ảnh: Internet)

Với cụ bà, màu xanh không chỉ là một thú vui nhất thời hay gu ăn mặc mà còn là liệu pháp cho tinh thần. Theo lời cụ, màu xanh giúp cụ vượt qua khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời – đó là khi mẹ của cụ và người bạn bốn chân Dylan ra đi, đồng thời bản thân cụ phải trải qua hai cuộc phẫu thuật. Cụ trải lòng: “Bác sĩ phẫu thuật não cho tôi thích mái tóc xanh lá của tôi lắm, nên ông ấy quyết định không cạo chúng đi trong khi phẫu thuật – việc này thật lạ đúng không? Ông ấy còn tạo điều kiện để tôi giữ và chăm sóc mái tóc này nữa”.