Cụ bà 83 tuổi chiến thắng Covid, tiếp tục may đồ từ thiện cho trẻ em

09:00 05/04/2022

“Má Ba cô đơn” là cách gọi quen thuộc của người dân phường 17, quận Gò Vấp này khi có ai hỏi về bà Nguyễn Thị Nga, bà cụ 83 tuổi dành hơn nửa cuộc đời để giúp ích cho xã hội. Má Ba được mọi người biết đến hơn từ sau khi mắc phải Covid. Dù tuổi đã cao mà cơ thể lại mang rất nhiều bệnh nền vậy mà bà vẫn lạc quan vượt qua được dịch bệnh khiến nhiều người phải ngạc nhiên.

Ngồi trò chuyện cùng bà, chúng tôi được má tiết lộ đã làm công việc từ thiện này từ những năm 85 của thế kỷ trước, tức là đến nay cũng ngót nghét gần 40 năm. Không nề hà tuổi già sức yếu, không quan trọng làm ít hay làm nhiều, chỉ cần được đóng góp sức mình, má Ba luôn sẵn sàng. "Trong một nhóm, như mấy đứa vậy đó, phần các con làm được gì thì làm, cô làm được gì thì cô làm. Khả năng cô có bao nhiêu mì, con có bao nhiêu gạo thì mình góp vô, vậy thôi." - má Ba tâm đắc chia sẻ với chúng tôi.

 
"Khả năng cô có bao nhiêu mì, con có bao nhiêu gạo thì mình góp vô, vậy thôi." - lời chia sẻ đầy chân tình của cụ bà 83 tuổi.
"Khả năng cô có bao nhiêu mì, con có bao nhiêu gạo thì mình góp vô, vậy thôi." - lời chia sẻ đầy chân tình của cụ bà 83 tuổi.

 
Má Ba từng đi nhiều nơi để giúp đỡ nhiều mảnh đời khó khăn, được hàng xóm ca ngợi là "người tốt, việc tốt".
Má Ba từng đi nhiều nơi để giúp đỡ nhiều mảnh đời khó khăn, được hàng xóm ca ngợi là "người tốt, việc tốt".

Ở độ tuổi bát tuần, đáng lẽ đây sẽ là khoản thời gian bà được nghỉ ngơi, quây quần bên con đàn cháy đống. Thế nhưng do bà Ba không có chồng con, lại phải bươn chải lo cho 6 người em trong gia đình từ nhỏ nên khi mọi người ra riêng, căn nhà chỉ còn lại bà cụ lủi thủi vậy suốt 30 năm. "Nhà cô thì ba mẹ đều ra đi hết rồi, để lại 6 đứa em, phải nuôi cho nó ăn học thành ra vất vả lắm" - má xúc động bộc bạch.

 
Căn nhà những tưởng sẽ đầy ấp tiếng người nói cười giờ đây chỉ còn lại một cụ bà lủi thủi suốt một phần ba thế kỷ.
Căn nhà những tưởng sẽ đầy ấp tiếng người nói cười giờ đây chỉ còn lại một cụ bà lủi thủi suốt một phần ba thế kỷ.

Bà nói vào thời khắc nhiễm Covid bà mới thực sự nhìn rõ được ranh giới mong manh của sự sống, lúc trước bà có đi từ thiện ở làng cùi thuộc Pleiku - Gia Lai, nghĩ lại mà so với những trẻ em trên đó bà cảm thấy mình nên cố gắng hơn nữa, làm nhiều hơn nữa để có tiền, có quần áo cho trẻ em vùng núi vì tụi nhỏ kém may mắn hơn bà rất nhiều.

 
Nghĩ về những số phận hẩm hiu mà mình đã từng giúp đỡ, má Ba cảm thấy mình vẫn còn nhiều may mắn, đó cũng là động lực để má tiếp tục chặng đường từ thiện của mình.
Nghĩ về những số phận hẩm hiu mà mình đã từng giúp đỡ, má Ba cảm thấy mình vẫn còn nhiều may mắn, đó cũng là động lực để má tiếp tục chặng đường từ thiện của mình.

Công việc may đồ từ thiện đến với cụ bà 83 tuổi tốt bụng cứ như là định mệnh. Trong một lần đi xa từ thiện, vì chứng kiến những hoàn cảnh quá đỗi thiếu thốn và khó khăn, má Ba quyết định phải làm gì đó để giúp đỡ họ.

Ban đầu chỉ là may những bộ quần áo nhỏ, dần dần má làm thêm mền, chăn rồi nhiều công chuyện khác bên cạnh việc ủng hộ lương thực. Cứ cống hiến hết mình trong gần 40 năm qua, "má Ba cô đơn" tự nhủ mình sẽ luôn tiếp tục cố gắng như vậy vì ngoài kia vẫn còn những hoàn cảnh cần đến.

 
Đôi mắt cụ bà hiền lành ánh lên sự yêu thương và đồng cảm khi kể với chúng tôi về những gì mình có thể làm để giúp đỡ người khác.
Đôi mắt cụ bà hiền lành ánh lên sự yêu thương và đồng cảm khi kể với chúng tôi về những gì mình có thể làm để giúp đỡ người khác.

Mỗi người sinh ra đều có một sứ mệnh, dường như sứ mệnh và niềm hạnh phúc của má Ba chính là cống hiến cả đời mình cho những người kém may mắn hơn nên cho dù ở độ tuổi 83, trông bà vẫn rất khỏe mạnh, minh mẫn. Mỗi khi kể lại câu chuyện về những chuyến hành trình đã đi qua, má lại cười lên nụ cười mãn nguyện.

 
Dường như sứ mệnh của má Ba chính là cống hiến đời mình cho những số phận kém may mắn, đem hơi ấm của lòng tốt lan tỏa đến mọi người.
Dường như sứ mệnh của má Ba chính là cống hiến đời mình cho những số phận kém may mắn, đem hơi ấm của lòng tốt lan tỏa đến mọi người.

Một người không nhất thiết phải trở nên giàu sang để có được lòng hảo tâm, chỉ cần ngay ở đây, giây phút này, chúng ta mở lòng, cảm nhận và chia sẻ thì mỗi con người đều có thể là một mạnh thường quân, một nhà từ thiện với khả năng của mình. Đó cũng là điều mà má Ba đã tâm huyết thực hiện suốt hơn mấy mươi năm.

 
Biết mình đến được đúng nơi, giúp được đúng người, cực khổ bao nhiêu má cũng chấp nhận.
Biết mình đến được đúng nơi, giúp được đúng người, cực khổ bao nhiêu má cũng chấp nhận.

Có lẽ đối với má Ba niềm vui duy nhất hiện tại là cho đi, cho đi hết những sự yêu thương, những sự quan tâm, bởi lẽ đời là vô thường, còn sống chừng nào thì hết mình vì nhau chừng đó. Cảm ơn tấm lòng của má, hy vọng má Ba sẽ luôn vui vẻ và có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục thực hiện việc lan tỏa yêu thương của mình. 

Xem thêm những câu chuyện cổ tích đời thường khác tại YAN.

CẢM ĐỘNG NGƯỜI MẸ BÁN VÉ SỐ THỰC HIỆN ƯỚC MƠ CHO CON

Chạy ngang con đường số 391 Trần Hưng Đạo, Q1 tôi bắt gặp được một gia đình nhỏ, người mẹ đứng bán vé số lam lũ, phía sau chị là đứa trẻ bị bệnh down ngồi vui vẻ, lâu lâu còn chạy lại ôm rồi pha trò cho mẹ cười. Cảnh tượng đó khiến tôi không khỏi xúc động, cứ ngỡ mọi thứ chỉ có thể có trong những câu chuyện cổ tích nhưng nay không ngờ nó lại rõ ràng đến thế.

Hằng ngày từ 11h đến 15h, chị sẽ bán vé số cùng con ngay bên đường. Sau đó, chị cùng con trở về đại lý vé số để ở tạm vì không có đủ tiền thuê nhà. Do thấy hoàn cảnh khó khăn của người mẹ đơn thân phải nuôi con nhỏ bị bệnh nên người chủ chỉ tính tiền điện nước và miễn hoàn toàn tiền nhà cho chị.