Với mong muốn lấy lại vòng 1 nóng bỏng như thời thanh xuân, cụ bà 81 tuổi đã bỏ ra 160.000 nhân dân tệ (tương đương 560 triệu đồng) để mua thuốc làm nở ngực.
Tin tức từ trang Sina cho hay, cụ bà 81 tuổi họ Vương tại tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, mới đây đã chi rất nhiều tiền để mua một loạt thuốc làm đầy ngực với mong muốn lấy lại thân hình nảy nở, quyến rũ.
Được biết, cụ bà họ Vương là một giáo viên về hưu và hiện đang sống một mình. Gần đây, con gái cụ Vương phát hiện bà cụ thường xuyên vay tiền của họ hàng. "Điều tra", cô con gái phát hiện bà cụ đi vay tiền để mua thuốc... nở ngực.
Tổng cộng số tiền cụ Vương đã chi để mua thuốc trong suốt 6 tháng qua là khoảng 160.000 Nhân Dân Tệ (tương đương 560 tỉ đồng).
Trong căn nhà 15m vuông của cụ Vương la liệt những thùng các tông đựng thuốc làm nở ngực.
“Mẹ tôi có lương hưu và chúng tôi cũng thường biếu mẹ tiền tiêu xài. Vậy nên tôi không hiểu mẹ tôi phải vay tiền họ hàng để làm gì”, cô Phong – con gái cụ Vương cho biết.
Các con cháu cụ Vương đã phát hiện ra những chiếc thùng các tông được bày chật kín căn nhà 15 mét vuông của cụ chứa thuốc làm nở ngực, kem mát xa mắt và nhiều đồ trang điểm. Phần lớn những thùng các tông này thậm chí còn chưa từng được cụ Vương động đến vì chúng đều là những sản phẩm dành cho giới trẻ.
Để kiềm chế cơn nghiện mua sắm của cụ Vương, các con cháu đã phải tịch thu của cụ tổng cộng 8 chiếc điện thoại di động nhằm ngăn không cho cụ gọi đến các đường dây quảng cáo.
Được biết, do sống một mình quá cô đơn, ít tiếp xúc với con cháu nên cụ Vương đã coi các nhân viên bán hàng qua mạng như những người bạn tâm tình và thường xuyên bị họ dụ dỗ mua sản phẩm làm đẹp.
Vụ việc này đã khiến cô Phong – con gái cụ Vương phải gửi đơn kiến nghị đến Trung tâm bảo vệ người tiêu dùng thành phố để phản ánh và yêu cầu trung tâm này hướng dẫn cách giải quyết.
Cuộc sống cô đơn, một mình thường đẩy nhiều cụ bà vào các công cuộc làm đẹp đắt đỏ để giải khuây.
Trước đây, năm 2010, 1cụ bà 83 tuổi người California đã bỏ ra 8.000 đôla để phẫu thuật nâng ngực. Bà Marie Kolstad, từng là quản lý bất động sản tại bang này, đã giữ bí mật với con cháu sát đến ngày đi mổ bởi bà e ngại họ sẽ thất vọng, lo lắng về mình.
Bà Marie Kolstad nâng ngực ở tuổi 83.
Sau hơn chục năm góa bụa, bà cho biết thực hiện phẫu thuật này không phải để kiếm bạn đời mới, mà chỉ để thấy lại mình trong gương. Bà cũng nói rằng các bác sĩ từng giải phẫu tương tự cho các trường hợp nhiều tuổi hơn mình, và giờ đây, bộ ngực mới của bà "rắn chắc và tròn trịa hơn".
Theo ABC, ngày càng nhiều người Mỹ có tuổi tìm đến loại hình làm đẹp này, trong số đó khoảng 8% là người trên 65 tuổi. Bác sĩ phẫu thuật Norman Rowe tin rằng một trong những yếu tố thúc đẩy người già làm đẹp là bởi con người đang ngày càng sống lâu hơn, năng động hơn, và họ muốn giữ cơ thể mình dồi dào năng lượng như thủa nào.
Kolstad cho biết mẹ của bà sống đến 94 tuổi và bà hy vọng sẽ sống lâu hơn thế. Hiện bà đang đi nghỉ ở Hawaii cùng với bạn bè bằng nửa tuổi mình.
Và vào năm 2012, dù trải qua 3 đời chồng và 4 lần phẫu thuật nhưng cụ bà 61 tuổi Wang Qin ở Trung Quốc vẫn tiếp tục nâng ngực để gây ấn tượng với tình đầu thời niên thiếu.
Bà Wang Qin quyết tâm đi nâng ngực để tạo ấn tượng với mối tình đầu khi 16 tuổi. Lúc đó, bà và người tình cũ nảy sinh tình cảm dù chỉ gặp nhau 3 ngày. Tuy nhiên, sau đó 2 ông bà bặt vô âm tính trong suốt 44 năm.
Trong 2 năm, bà Qin phẫu thuật 4 lần để tút lại nhan sắc ở 10 bộ phận trên khuôn mặt, trong đó có mắt, mũi, cằm hàm để giống với thần tượng là nữ diễn viên Angie Chiu của Hong Kong. Dù vậy, bà vẫn cảm thấy thiếu tự tin về vòng một khi chuẩn bị gặp người tình trong mộng hồi tháng 4.