Mưa lũ và thời tiết trái mùa đã khiến nhiều diện tích hoa màu, đặc biệt là dưa hấu ở Quảng Nam đã bị hư hỏng nặng. Điều này đã đẩy nông dân lâm vô tình cảnh khốn khó, nợ nần và có người đã phải trắng tay.
Nỗi khổ cực của người nông dân khi dưa hấu rớt mùa.
Đứng trước tình cảnh đó, thật bất ngờ khi nhiều bạn trẻ đã đứng lên và kêu gọi cộng đồng góp sức mua dưa để giúp người dân Quảng Nam vượt qua giai đoạn khó khăn.

Dưa bị tồn chất đống của nông dân Quảng Nam.
Anh Trần Đình Quốc Khương, hiện đang sinh sống tại Đà Nẵng, một trong những người đầu tiên lập điểm bán dưa giúp đỡ nông dân Quảng Nam, cho biết, vì thương hoàn cảnh khốn khó của nông dân mà anh đã lên mạng xã hội kêu gọi các tình nguyện viên và lập các điểm bán dưa hấu nhằm “được đồng nào hay đồng đó”. Từ hôm phát động đến nay, anh đã bán được hơn 10 tấn dưa với giá trị 4 triệu đồng/tấn.

“Hoa màu ở các huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, Điện Bàn đều hư hỏng nặng, nặng nhất là Đại Lộc. Vì dưa sắp đến mùa thu hoạch nên không ngon như mong muốn, lái buôn thì họ không mua. Chúng tôi phải vừa bán vừa thuyết phục người mua theo kiểu ủng hộ nông dân... Chưa một lần buôn bán, chưa biết kinh doanh là gì chúng tôi cũng mạnh dạn vào nhà bà con, thuê xe chuyển ra Đà Nẵng bán. Có nhiều người còn gác lại công việc cá nhân để góp sức giúp đồng bào qua cơn hoạn nạn”, anh Khương chia sẻ.
Không chỉ ở Đà Nẵng, mà còn nhiều điểm bán dưa khác ở Tam Kỳ, Vĩnh Điện và các thị trấn khác.

Anh Khương cho biết, anh làm việc tự do nên có thời gian tham gia các công tác từ thiện, rất nhiều bạn trẻ đi làm cũng tranh thủ buổi tối tham gia bán dưa cùng nhóm. Hiện ở TP Đà Nẵng có các điểm bán dưa của nhóm tình nguyện như 25A Hải Phòng, 76 Thái Thị Bôi, 208 Đống Đa, 73 Hoàng Văn Thụ, 18 Thành Thái...

Ngoài bán dưa, nhóm tình nguyện của anh Khương còn lập quỹ hỗ trợ các nông dân đang thiếu nợ ngân hàng. Số tiền quyên góp được sẽ tùy vào gia cảnh của từng hộ dân để hỗ trợ, ưu tiên những hộ dân có gia cảnh khó khăn hoặc đang phải vay ngân hàng.
Anh Khương cho biết, đáp lại lời kêu gọi của anh, rất nhiều bạn trẻ đã tình nguyện trụ lại các điểm bán dưa. Người dân quanh các khu vực có điểm bán dưa cũng đến mua ủng hộ. Khó khăn xảy đến khi lượng dưa tồn vẫn còn quá nhiều, trên 100 tấn và thị trường Đà Nẵng, Quảng Nam đã bão hòa, nếu không tiêu thụ nhanh thì dưa sẽ hỏng.

Nhưng rất may mắn, mới đây, cư dân mạng ở Hà Nội, Thanh Hóa cũng đã mang dưa hấu từ Quảng Nam về bán. Dự kiến sáng 7/4, xe dưa hấu đầu tiên chở 14 tấn dưa sẽ về tới Hà Nội.
“Dù biết dưa hấu nhanh hỏng, việc vận chuyển đi xa gặp nhiều khó khăn, vất vả nhưng các bạn trẻ rất nhiệt tình. Khởi xướng việc làm này là bạn Nguyễn Huy Tuấn. Ban đầu bạn ấy chỉ định mua 5 tấn thôi, nhưng vì số lượng đặt hàng ở ngoài đó quá lớn nên các bạn đã đặt mua tất cả 14 tấn” – anh Khương nói thêm.

Việc bán dưa hấu ở Hà Nội gần như gây sốt trên các trang mạng xã hội. Và dưới sự lan truyền mạnh mẽ, đơn đặt hàng đã đến tới tấp. Nhiều bạn còn đặt hàng với số lượng khá lớn.
Không chỉ ở Hà Nội, mà “phong trào bán dưa” còn lan tới tận Thanh Hóa. Mặc dù việc bán buôn không mang lại lợi nhuận,. nhưng những người như anh Khương, anh Tuấn, chị Trang…vẫn tiếp tục với mục đích: Xuất phát từ tấm lòng, bán được nhiêu cũng được, miễn là giúp đỡ bà con lúc khó khăn.
Đây quả thật là một hành động rất đáng được tuyên dương của cộng đồng mạng. Nó chứng tỏ, mạng xã hội là ảo, nhưng rõ ràng, tình người là thật.