Cũng như nhiều gia đình nghệ sĩ khác trong showbiz Việt, bé Moon trở nên hot hơn cả mẹ kể từ lúc chào đời cho đến nay. Vì dịch bệnh căng thẳng nên phụ huynh khó thực hiện những bộ ảnh chỉn chu. Khi thành phố đã ổn định hơn, nới lỏng giãn cách, Võ Hạ Trâm cùng ê-kíp nhanh chóng lưu lại những khoảnh khắc rạng rỡ của 3 thành viên.
Ba mẹ rủ chụp ảnh, Moon chỉ bận buồn ngủ.
Võ Hạ Trâm cũng trở thành mẹ bỉm "nghiện" con khi đến 90% bài viết trên trang cá nhân đều xoay quanh bé Moon. Trộm vía, con gái lai Ấn của nữ ca sĩ có "nết ăn nết ngủ" khá dễ, rất thích uống sữa và liên tục đòi, đến nỗi đôi lúc mẹ bỉm "đuối sức".
Cô chia sẻ về con cưng: "Em Moon nhà Trâm nay đã được 6 tháng tuổi, cân nặng và sự phát triển của em trộm vía đã vượt qua các bạn cùng lứa. Em đã biết phản ứng theo cảm xúc của người khác, mẹ khóc thì em mếu theo, mẹ cười thì em toe toét, em đáng yêu lắm".
Moon rất hớn hở trong buổi chụp ảnh khiến ba mẹ cũng bất ngờ.
Võ Hạ Trâm từng có thời gian khiến khán giả bất ngờ khi cô ăn chay trường trong quá trình mang thai và định hình nguồn dinh dưỡng như thế cho con. Nữ ca sĩ có giáo viên dinh dưỡng riêng để đảm bảo sức khỏe cho mẹ và con.
Bé Moon có các chỉ số phát triển và cân nặng vượt bậc hơn những em bé cùng tháng.
Nói về việc ăn uống như thế nào để đảm bảo việc nuôi con bằng sữa mẹ tốt nhất, cô bộc bạch: "Tôi hạn chế ăn rau sống vì sẽ làm sữa mình sẽ bị 'sống' con bú vào dễ bị đau bụng, hoặc là những đồ ăn có vị chua cay sẽ gây ra vị khó chịu trong sữa, con sẽ kén bú. Những điều này các sách dạy nuôi con cũng ghi nhiều nhưng phần lớn là do tôi chăm con vừa quan sát để thay đổi khẩu phần ăn cho phù hợp nên bây giờ trộm vía em Moon mới bụ bẫm, kháu khỉnh mê ăn mê ngủ như thế này đây".
Công chúa diện trang phục có màu đồng điệu với mẹ trông rất đáng yêu.
Nhìn khung ảnh này càng thấy rõ Moon là bản sao của ba người Ấn Độ.
Ba mẹ cứ thoải mái "diễn", con bận tấu hề rồi đây.
Sau khoảng 1 năm dành trọn thời gian cho việc mang thai, sinh nở, Võ Hạ Trâm cũng mong muốn quay lại sân khấu. Cô chia sẻ điều này với chồng và được anh ủng hộ hết lòng. Thậm chí, Vikas còn xung phong giữ con cho vợ vào những buổi tối khi cô cần đi diễn.
Nữ ca sĩ tâm sự: "Ngày xưa chạy show xong tôi còn hay ngồi cà phê với đồng nghiệp hay chờ đợi nhau để ăn khuya nhưng từ khi có Moon thì tôi xin hát trước để tranh thủ về với con. Có lần sắp biểu diễn, ba Moon gọi video cho mẹ dỗ em vì em khóc quá, mẹ chưa kịp làm gì đã khóc cùng con vì thấy thương em xa mẹ. Căn bệnh "ghiền con" mà mấy mẹ bỉm hay nói với nhau là có thật mọi người ạ".
Ông xã nữ ca sĩ luôn ủng hộ vợ trong mọi việc.
Mẹ bỉm đã giảm hơn 10kg, nhanh chóng lấy lại vóc dáng sau sinh.
Hiện tại Võ Hạ Trâm cũng đã sắp xếp được những thay đổi trong cuộc sống khi có con. Cô sẽ sớm trở lại với các dự án âm nhạc ở năm 2022.
Ảnh: Nhân vật cung cấp
VÕ HẠ TRÂM CHIA SẺ CON GÁI NGÀY CÀNG BIẾT NỊNH MẸ
Nữ ca sĩ từ ngày lên chức đã dành hết thời gian cho bé Moon. Cô mong muốn mình theo dõi được mọi hoạt động, từng chặng đường phát triển của con thế nào. Nếu trước đây Moon hay đóng vai "thanh niên nghiêm túc" với mẹ thì hiện tại bé đã thích đùa giỡn, vui mừng khi thấy Võ Hạ Trâm bế.
Cô tâm sự: "Em Moon càng lớn càng nịnh mẹ. Thấy mẹ là cười, là giỡn, làm mẹ rụng tim hoài. Từ ngày có em, mẹ hết muốn đi chơi tung tăng bên ngoài, chỉ muốn ở nhà ôm em, hít hà cái miệng mùi sữa rồi mê mẩn với sự đáng yêu dữ dội của em".
Võ Hạ Trâm cũng mong muốn mình sẽ sinh thêm con trai để gia đình "đủ nếp đủ tẻ".