Kể từ khi dịch Covid-19 xuất hiện, học sinh - sinh viên khắp cả nước được phép nghỉ học tránh dịch gần 2 tháng bắt đầu từ Tết nguyên đán 2020.
Nghỉ dịch dài hạn, trong khi bố mẹ phải đi làm thì ông bà thường sẽ hỗ trợ việc trông cháu. Để đỡ chán, 1 cụ ông đã quyết định cho các cháu ăn Tết lại bằng cách nấu bánh chưng, mang không khí ngày đầu năm trở về.
Con cháu "Nghỉ Tết" nhiều quá nên ông cụi quyết định nấu bánh chưng đãi cả nhà (Ảnh: KSC)
>>> Xem thêm: Trẻ nghỉ học ở nhà nhiều ngày vì dịch Covid-19, cha mẹ nên làm gì?
Nấu bánh chưng mùng 58 Tết
Theo đó, câu chuyện được chia sẻ như sau: "Sớm mùng 58 tết... Trong không khí hân hoan đón xuân về và tranh thủ các con cháu được nghỉ Tết dài, ông quyết định gói bánh chưng cho các cháu ăn... Các bạn đã có dự định gì cho năm mới chưa? Năm nay sẽ đón giao thừa với gia đình hay đi xem pháo hoa cùng gấu đấy!"
Hình ảnh cụ ông chuẩn bị mọi thứ để nấu bánh chưng trong mùa dịch Covid-19. (Ảnh: KSC)
Trong mấy ngày nghỉ dịch thì nấu bánh chưng cũng là một điều thú vị đúng không nào!? (Ảnh: KSC)
>>> Có thể bạn quan tâm: Cách vệ sinh điện thoại đúng chuẩn chống lây nhiễm COVID-19
"Ăn Tết thêm lần nữa thôi bà con ơi"
Ngay khi khoảnh khắc này được chia sẻ, cộng đồng mạng cảm thấy vô cùng hân hoan và thích thú. Dù rằng chưa xác thực đây là ảnh mới hay chỉ là hình cũ đăng lại cho vui nhưng nó vẫn mang đến cảm xúc và sự thú vị cho người xem.
Bên cạnh đó, nhiều người còn hài hước cho rằng đây là kỳ nghỉ Tết lịch sử, thậm chí còn ví von những ngày này là các mùng để nhấn mạnh không khí Tết vẫn còn. Song, số khác lại hào hứng chia sẻ ảnh ngày Tết trở lại như một cách để tăng thêm độ "mặn mà" cho chủ đề này.
"Nhà tôi chuẩn bị bắc bếp các bạn ạ". (Ảnh: Sơn Tẩm)
"Mai nhà mình nở sớm quá". (Ảnh: Hoài Vũ Trần)
"Nhà tôi luộc rồi các ông ạ. Chiều nay vớt". (Ảnh: Lão Mạnh)
"Đây, ông tôi vừa gói sáng hôm qua xong". (Ảnh: Nguyễn Diệu Linh)
"Các bác biết tôi chuẩn bị bánh chưng nhân gì rồi đó". (Ảnh: Anh Điểm)
"2 bố con tôi cũng đang gói bánh còn luộc cho kịp giao thừa". (Ảnh: Việt Tiến)
"Còn nhà tôi thì vừa gói xong, ông bà lớn tuổi vẫn còn khéo lắm nhé". (Ảnh: Hùng Bean)
"Hoa đào nở mùng 58 Tết đây". (Ảnh: Nguyễn Ngọc)
Đến sáng ngày 20/3, nhiều trường mầm non, tiểu học trên cả nước đã quyết định cho học sinh nghỉ học để phòng dịch Covid-19 khi số ca nhiễm đang ngày càng tăng.
Hầu hết các tỉnh, thành phố đều cho học sinh nghỉ đến 28/3. Còn ở Hà Nội và TP.HCM, chủ tịch UBND Thành phố quyết định cho học sinh nghỉ hết 5/4, khuyên mọi người hạn chế ra đường. Đối với sinh viên, hầu hết các trường đại học trên cả nước đã áp dụng dạy và học trực tuyến.
>>> Xem thêm: Nghỉ dạy vì Covid-19, giáo viên tự thiết kế "lò bát quái" nướng gà ăn
Kết
Trong những ngày nghỉ dịch, để tránh ra khỏi nhà thì việc tổ chức các hoạt động vui nhộn trong gia đình cũng là một ý kiến hay đúng không nào. Việc ăn Tết lại, cả nhà quây quần nấu bánh chưng cũng vui đấy. Mọi người có hoạt động thú vị nào mà an toàn trong mùa dịch thì chia sẻ với YAN nhé!
Trong lúc con cháu được nghỉ dịch Covid-19, nhiều gia đình đã chọn cách trở về quê nhà để phòng chống dịch bệnh. Thế là ông bà lại có dịp trông cháu chăm con "mệt xỉu".
Nhà bà Lựu (xã Phú Thành, huyện Yên Thành) có tất thảy 7 người con gái, 5 chàng rể và 15 cháu ngoại. Nhờ nghỉ dịch, lại thêm nhiều người về quê nghỉ thai sản nên lần này, gia đình bà mới có dịp tụ tập đông đủ. Mỗi ngày, bà đều tất bật chuẩn bị cơm nước cho gần 30 người trong gia đình. Đi chợ, nấu nướng, dọn dẹp ra cũng đủ để hết một ngày của bà Lựu.
(Gia đình bà Lựu mùa nghỉ dịch. Ảnh: FBNV)Đông con nhiều cháu đôi khi lại khiến cho bà Lựu gặp phải nhiều trường hợp "dở khóc dở cười'. Một hai đứa cháu nghịch đã đủ đau đầu, nay bà Lựu phải trông tận 10 đứa trẻ từ 3 đến 5 tuổi và tận 5 em bé còn chưa biết đi.
Cứ mỗi lần giục cháu đi ngủ là một lần bà phải mệt bở hơi tai vì đứa nào cũng ham vui cười đùa. Hay như nếu một đứa trẻ khóc trong đêm là lại kéo theo cả một "dàn hợp xướng" phụ hoạ.