Một đám cưới như mơ vừa diễn ra giữa cô gái bị xương thủy tinh, chỉ cao 81cm cùng chàng trai cao 1m85 khiến nhiều người vừa xúc động, vừa thầm cầu chúc cho họ mãi mãi hạnh phúc.
Cô dâu "tí hon" và chú rể "khổng lồ" trong ngày cưới. (Ảnh: Mirror)
Theo The Mirror, cô gái “tí hon” có tên là Amanda Fyfe, 31 tuổi, người Hinckley, Leicestershire, mắc phải căn bệnh xương thủy tinh khiến cơ thể không phát triển như người bình thường, cũng như dễ gãy khi va chạm mạnh. Suốt quá trình khôn lớn, cô luôn mặc cảm với bản thân do bị những người xung quanh nhìn bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.
"Cặp đôi đũa lệch" rạng rỡ trong ngày hạnh phúc. (Ảnh: FBNV)
Thế nhưng, mọi thứ không như Amanda nghĩ khi vào năm 2007, chàng trai “khổng lồ” Steven đã yêu cô tha thiết ngay từ lần gặp đầu tiên bất chấp ngoại hình không được hoàn thiện.
Họ luôn nở nụ cười rất tươi trong khoảnh khắc trọng đại. (Ảnh: FBNV)
“Người ta nhìn chúng tôi với ánh mắt ngưỡng mộ nhưng cũng đầy ngờ vực. Chúng tôi đang cực kì hạnh phúc nên cũng không quan tâm nhiều đến điều đó. Tôi yêu tính cách của cô ấy, còn ngoại hình thì không quan trọng”, Steven cho biết.
Kết quả của tình yêu như cổ tích là bé Aidan. (Ảnh: FBNV)
Họ bắt đầu tìm hiểu nhau, và rồi, Amanda có thai. Bất chấp cảnh báo từ phía bác sĩ, cả hai vẫn quyết định giữ lại đứa con. Kết quả là cậu con trai kháu khỉnh Aidan ra đời sau 2 năm quen biết.
Cặp đôi trẻ hạnh phúc giữa đời thường. (Ảnh: FBNV)
Nhưng đến thời điểm hiện tại, họ mới tự tổ chức đám cưới cho mình. Đám cưới đã được “đôi đũa lệch” này lên kế hoạch trong nhiều năm. Đặc biệt, cả hai gia đình đều ủng hộ quyết định của Steven và Amanda.
“Chuyện cổ tích đã thực sự xảy ra với tôi. Khoảnh khắc tôi mặc váy cưới, cùng anh ấy đi giữa 75 khách mời thật hạnh phúc. Steven rất yêu tôi, luôn chọc tôi cười và tôi cảm nhận được tình yêu rất lớn từ anh ấy”, Amanda hạnh phúc nói.