Cô ruột của chàng phượt thủ xấu số Aiden Webb đã chia sẻ trên trang cá nhân về sự mất mát to lớn của gia đình, đồng thời gửi lời cảm ơn chân thành đến cộng đồng mạng và những người đã giúp sức tìm kiếm anh trong nhiều ngày qua.
Hôm qua, ngày 10/6, lực lượng cứu hộ đã đưa được thi thể du khách người Anh tử nạn ở Fansipan, Aiden Shaw Webb về Bệnh viện đa khoa huyện Sa Pa. Kết quả khám nghiệm hiện trường và tử thi của lãnh đạo công an tỉnh cho thấy nguyên nhân tử vong của chàng phượt thủ là do bị ngã khi leo núi, bị thương ở tay và đầu gối dẫn đến kiệt sức, đồng thời với việc thiếu thức ăn và thời tiết khắc nghiệt.
Gia đình Aiden Webb đã đề nghị không giải phẫu tử thi nên chính quyền địa phương đã tôn trọng và làm thủ tục trao trả anh về cho thân nhân.
Cũng trong ngày hôm qua, cô ruột của Aiden Webb, Lisa Shaw Webb, đã chia sẻ trên trang cá nhân về nỗi đau và sự mất mát quá lớn này đối với gia đình cô, đồng thời cũng không quên gửi lời cảm tạ tất cả mọi người, từ cộng đồng mạng cho đến những người trực tiếp tham gia tìm kiếm Aiden trong những ngày vừa qua.
Những lời chia sẻ của Lisa Webb sau khi nhận được rất nhiều thư chia buồn từ mọi người
Những dòng chia sẻ chân thành của Lisa Webb như sau:
"Tôi muốn nhân cơ hội này để nói rằng tôi thực sự rất đau lòng với kết cục này. Đây là bi kịch khủng khiếp nhất trong cuộc sống chúng tôi, khi tôi nhận được tin ngày hôm qua, tôi đã gục xuống đất và chưa từng cảm thấy đau đớn đến vậy trong suốt cuộc đời mình.
Tôi đau khổ, gia đình tôi cũng đau khổ, và tất cả chúng tôi đều bị sốc. Đây là khoảng thời gian đau buồn và đầy kích động với chúng tôi. Trong lúc viết những dòng này tôi đã khóc và đây là cảm xúc tồi tệ nhất trên đời. Chúng tôi đã mất đi một người thân yêu, mà lại là một chàng trai còn rất trẻ, theo một cách bi thảm đến vậy.
Aiden rất được yêu mến và cậu ấy sẽ được nhớ đến rất nhiều. Mất mát này không lời nào diễn tả được. Aiden còn là một chàng trai trẻ, biết truyền cảm hứng cho người khác, tuyệt vời và phi thường. Nụ cười của cậu, tính cách của cậu, tình yêu của cậu, diễn xuất của cậu, đam mê dành cho những chuyến phiêu lưu... khiến cậu ấy trở nên đáng ghi nhớ hơn nữa.
Chàng phượt thủ xấu số Aiden Webb sẽ được ghi nhớ mãi mãi trong lòng những người yêu thương anh.
Cậu ấy sẽ không bao giờ bị quên lãng. Cậu ấy thực sự đã chạm đến trái tim của rất nhiều người và sẽ được nhớ đến rất nhiều. Cậu ấy là một người con trai, cháu trai, anh họ... Tôi xin gửi lời thành kính phân ưu đến bố mẹ cậu ấy. Cậu ấy thực sự là một chàng trai trẻ phi thường.
Tôi cũng xin phép nhân dịp này gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể cộng đồng mạng và giới truyền thông đã kêu gọi giúp đỡ trong việc tìm kiếm Aiden. Nếu không nhờ sự chia sẻ và chú ý to lớn mà chúng tôi nhận được, hẳn chúng tôi đã không thể tìm được cậu ấy.
Chúng tôi đã phải kêu gọi sự chú ý rất lớn để có được sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương vì họ biết rất rõ khu vực đó. Chúng tôi nhận được rất nhiều lời đề nghị giúp đỡ và cảm thấy rất xúc động. Điều đó chứng tỏ sức mạnh to lớn của con người và của giới truyền thông. Các bạn là những con người tuyệt vời và xin cảm ơn TẤT CẢ vì đã giúp đỡ theo mọi cách có thể.
Tôi cũng xin cảm ơn Alison Ellis đã làm việc liên tục không ngừng nghỉ cùng tôi trong việc lan truyền sự việc này. Chúng tôi đã nói chuyện với rất nhiều người Việt Nam và phải nhờ đến thông dịch viên. Chúng tôi cũng phải đi quan sát rất nhiều nơi, lần theo rất nhiều đầu mối và chỉ trong một đêm đã trở thành các thám tử cũng như điều phối viên chiến dịch.
Chúng tôi hoạt động suốt 24/7 và những gì chúng tôi làm là không thể tưởng tượng nổi. Tôi sẽ không bao giờ quên điều đó và trong suốt hành trình, Alison luôn là chỗ dựa vững chắc cho tôi. Cô ấy là một người bạn chân chính và tôi yêu cô ấy bằng tất cả trái tim mình. Nếu không nhờ cô ấy giúp, tôi đã không thể kiểm soát toàn bộ lượng thông tin ào ạt ùa đến khi tin tức lan ra ngoài. Đây chính là đỉnh cao của tình yêu thương đích thực."
Lisa Webb kết lại chia sẻ của mình bằng cách một lần nữa cảm ơn những nhà hảo tâm đã hỗ trợ tìm kiếm cháu trai của cô.
"Nhân tiện...
Tôi cũng muốn nói lời cảm ơn chân thành đến tất cả những người đang ồ ạt gửi đến những thông điệp yêu thương và chia buồn. Tôi vẫn chưa mở những lá thư của mình ra nhưng tôi biết vẫn có những lá thư như vậy và tôi sẽ đọc thư trong thời gian tới. Hiện tại trái tim tôi đang rất đau xót và tôi cần thời gian để suy nghĩ thông suốt lại.
Đây là một sự kiện thay đổi cuộc đời mà tôi và gia đình phải đối phó và làm quen. Điều này sẽ mất rất nhiều thời gian vì chúng tôi yêu Aiden rất nhiều.
Yêu các bạn rất nhiều và xin cảm ơn."