Có phải bạn đang đắm chìm trong những đau đớn và nỗi khổ tâm của chính mình mỗi ngày? Xem thử mình có những dấu hiệu này không nhé.
1. Bạn rất dễ bị tổn thương
Kể cả khi bạn cùng phòng không chịu rửa chén 1 ngày bạn cũng cảm thấy đó là một cuộc “tấn công cá nhân”.
2. Bạn cảm thấy đồng cảm với những ai nói rằng: “Mình thấy thật tệ.”
Đó là điều duy nhất bạn cảm thấy hiểu và có thể chịu đựng được ở những người xung quanh.
3. Bạn vừa theo dõi Amy Winehouse trên Twitter
…Người phụ nữ đầy ám ảnh với nỗi đau khắc khoải.
4. Ai nói với bạn câu “Hãy cười đi” bạn sẽ cho ngay một “bài diễn thuyết”
“Đây là một đất nước tự do, tôi có thể cười khi nào tôi muốn!”
5. Bạn thường có những cuộc trò chuyện đầy ý nghĩa với cái bác tài xế taxi
Họ là những người duy nhất hiểu bạn, ngay cả khi họ chẳng biết chuyện gì cả.
6. Bạn đã hơn một lần xảy ra xô xát ở các bar pub đông người.
Có lẽ lần sau ai đó sẽ cẩn thận hơn khi quyết định gõ cửa WC của bạn.
7. Bạn hầu như chỉ coi những bộ phim thảm và bạo lực, chiến tranh chết chóc.
Cuộc sống với bạn toàn điều xấu xa ác độc, vậy thì sao phải coi những bộ phim hạnh phúc phù phiếm chứ?
8. Bạn bỏ thời gian cho việc ăn uống nhiều hơn cả lũ bạn
Thức ăn khiến bạn cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, Và bạn cũng chả cần nghe chúng than phiền vì thằng bạn trai lăng nhăng.
9. Bạn viện cớ để ở nhà cuối tuần
Dọn cái tủ lạnh còn vui nói chuyện với bất cứ ai.
10. Bạn ghen tị với người làm cùng phòng đang hấp hối vì viêm phổi cấp
Bạn muốn nằm dài trên giường, suy niệm về cái chết ngày này qua ngày khác.
11. Đi làm là một cực hình
Bạn chỉ muốn say xỉn đến khi vỡ oà và bạn chẳng buồn quan tâm cả thế giới xung quanh đang nghĩ gì.
12. Bạn thấy mình thường “độc thoại nội tâm” như những nhân vật trong các vở bi kịch
“Giả dối, tất cả đều là giả dối!”
13. Bạn chưa bao giờ nhận ra được Bob Dylan tuyệt như thế nào
Mọi thứ của ông đều thật buồn và thật đẹp…
14. Bạn chẳng thèm khoe khoang bất cứ chiến tích nào của mình
Vì với bạn mọi giải thưởng đều hời hợt.
15. Bạn thường bắt đầu bằng những câu như “Mình không muốn than trách gì đâu, nhưng mà…”
Bạn không thể thay đổi được, lúc nào cũng có điều gì đó không đúng.
16. Bạn nổi điên lên khi bạn cùng phòng hỏi xem bạn có muốn ra ngoài cho khuây khoả hay không.
“Mọi người không thấy rằng tôi chỉ muốn dành cả đêm nay để trầm ngâm hay sao?”
17. Bạn ước gì trời mưa mỗi khi nhìn ra cửa sổ
Mặt trời thật gay gắt và buồn bã
18. Bạn tìm đọc tất cả sách của Haruki Murakami
Bạn chỉ hy vọng tìm được một chút đồng cảm nào đó…