Cô nàng đi cách ly, quay clip tố suất cơm 150 nghìn đồng nghèo nàn

18:40 29/10/2020

Hiện tại chuyện cách ly sau khi nhập cảnh từ nước ngoài về Việt Nam không còn là điều gì xa lạ. Đặc biệt, mọi người có nhiều sự lựa chọn hơn về nơi ở trong thời gian cách ly.

Mới đây, một cô gái chọn ở khách sạn đã quay clip suất ăn trưa của mình lên mạng để phàn nàn. Theo cô, bỏ ra 150 nghìn đồng để nhận về phần cơm như này là không đáng.

 
Đoạn clip đang gây tranh cãi (Ảnh chụp màn hình)
Đoạn clip đang gây tranh cãi (Ảnh chụp màn hình)

>> Có thể bạn quan tâm: Quận 2 cách ly tập trung 5 người do tiếp xúc ca nghi mắc Covid-19

Câu chuyện suất cơm 150 nghìn đồng

Khoảng một ngày trước, tài khoản TikTok tên X.T đã đăng tải đoạn video ngắn ghi lại suất cơm trưa của cô nàng tại khu cách ly ở Hạ Long sau khi nhập cảnh. Theo chia sẻ, cô nàng thể hiện sự bức xúc vì mình phải bỏ ra 150 nghìn đồng cho phần ăn này nhưng nó quá ít. "Mác Việt kiều về nước trong hoàn cảnh không đồng, chứ không phải lắm tiền", cô nàng ghi trong phần mô tả. Theo clip, đĩa thức của cô có vài miếng thịt, đậu phụ và cơm.

 
Suất cơm 150 nghìn đồng do X.T đăng lên mạng xã hội (Ảnh cắt từ clip)
Suất cơm 150 nghìn đồng do X.T đăng lên mạng xã hội (Ảnh cắt từ clip)

Tuy nhiên, không ít người đã vào chỉ trích cô nàng vì cho rằng đã khai khống số tiền lên. Để đáp trả thắc mắc, cô nàng đã đăng bảng chi phí tạm tính lên. Tuy nhiên, vì đây là bảng do cô tự kẻ nên đa số dân mạng vẫn không tin rằng một bữa ăn của cô nàng có giá tới 150 nghìn đồng. Mọi người ra sức chỉ trích, cho rằng cô nàng đang thể hiện. Bên cạnh đó, cũng có những bình luận bênh vực, thậm chí còn muốn xin tên khách sạn để giúp cô nàng xử lý.

 
Khi được hỏi bằng chứng, cô nàng lại đưa ra file excel nên càng bị chỉ trích (Ảnh chụp màn hình)
Khi được hỏi bằng chứng, cô nàng lại đưa ra file excel nên càng bị chỉ trích (Ảnh chụp màn hình)

 
Mọi người đưa quan điểm của mình (Ảnh chụp màn hình)
Mọi người đưa quan điểm của mình (Ảnh chụp màn hình)

 
Có người còn nhiệt tình muốn giúp cô bạn xử lý (Ảnh chụp màn hình)
Có người còn nhiệt tình muốn giúp cô bạn xử lý (Ảnh chụp màn hình)

>> Xem thêm: Hà Nội: Phí cách ly Covid-19 ở khách sạn thấp nhất 2,6 triệu đồng/ngày

Sự thay đổi sau lời phàn nàn

Tiếp theo đó một ngày, X.T đã đăng ảnh bữa tối của mình lên và cho biết chất lượng đồ ăn được cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, cô nàng vẫn bị mọi người chỉ trích, cho rằng nếu đã chê thì đừng về nước, nhường lại suất đó cho người khác. Một số khác thì động viên cô nàng, bảo rằng cố gắng vì sắp được về với gia đình rồi. Trước những lời phê phán, X.T đã đăng bài báo "bóc phốt" khách sạn nơi mình đang ở trước đó.

 
Chất lượng bữa ăn đã có sự thay đổi sau khi phàn nàn (Ảnh chụp màn hình)
Chất lượng bữa ăn đã có sự thay đổi sau khi phàn nàn (Ảnh chụp màn hình)

 
Bài báo mà X.T đăng lên (Ảnh chụp màn hình)
Bài báo mà X.T đăng lên (Ảnh chụp màn hình)

 
Một số trường hợp phản ánh giống X.T (Ảnh chụp màn hình)
Một số trường hợp phản ánh giống X.T (Ảnh chụp màn hình)

Tuy nhiên, khi thấy X.T đăng clip về bài báo thì dân mạng lại tiếp tục tranh cãi về việc có thực sự suất ăn ấy là 150 nghìn đồng một người hay không? Cuối cùng, X.T đã đăng phiếu xác nhận đặt phòng cách ly lên, có dấu đỏ để chứng thực cho việc cô nàng đã thực sự đóng 150 nghìn đồng/suất cơm.

Giải thích cho việc vì sao bây giờ mới đăng, X.T cho biết hôm nay mình mới tìm thấy hóa đơn để đăng lên. Đồng thời cô nàng cũng xin lỗi vì không tìm ra để đăng sớm hơn, tránh những sự hiểu lầm không đáng có. Sự việc hiện vẫn đang được rất nhiều cư dân mạng quan tâm, chia sẻ trên các diễn đàn, hội nhóm.

 
X.T đăng hóa đơn lên để chứng minh mình không nói dối (Ảnh chụp màn hình)
X.T đăng hóa đơn lên để chứng minh mình không nói dối (Ảnh chụp màn hình)

>> Đừng bỏ lỡ: Phí cách ly y tế ở khách sạn 4-5 sao từ 22-88 triệu đồng

Liên quan đến vụ việc trên, báo Thanh Niên đưa tin UBND TP. Hạ Long đã có chỉ đạo tiến hành rà soát toàn bộ quy trình cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung là khách sạn trên địa bàn. Bạn có nhận định gì về sự việc trên? Cùng chia sẻ quan điểm trong phần bình luận cho YAN biết nhé!

KÝ SỰ CÁCH LY MỘT MÌNH CỦA CẬU BÉ 11 TUỔI

Câu chuyện ở trên cuối cùng cũng đã có những lời giải đáp rõ ràng từ phía nhân vật chính. Tuy nhiên, có lẽ ít nhiều sự việc cũng đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh, ý nghĩa của việc đi cách ly.

Khái niệm cách ly Covid-19 giờ đây vốn đã không còn quá xa lạ với người Việt Nam nói riêng, thế giới nói chung. Tất nhiên, sẽ có người cảm thấy thoải mái, có người lại không cảm tình lắm với việc phải ở cùng nhiều người khác.

Tuy nhiên, việc đi cách ly đôi khi lại mang đến nhiều trải nghiệm thú vị đấy. Chỉ cần bạn biết cách nhìn cuộc sống khác đi, giống như cậu bé 11 tuổi trong câu chuyện này.

Hiện em đang sắp lên lớp 7 và là học trò của bệnh nhân 582 nên, cả gia đình có mình cậu bạn tiếp xúc với ca nhiễm này và kết quả là em đã được đưa đi cách ly tập trung.

Bố mẹ em và người thân là F2 nên được cách ly tại nhà. Thế là từ đây, cậu bé 11 tuổi đã có hành trình đi cách ly một mình vô cùng thú vị. Ký sự của em đã được rất nhiều cư dân mạng quan tâm và thích thú vì quá đỗi đáng yêu, hài hước.

Xem thêm TẠI ĐÂY!