Nhìn phía trước, nhìn phía sau, nhìn ngang, nhìn dọc kiểu gì bạn cũng cảm thấy đây đích thị là một "cục bông di động", vẻ đáng yêu của em chó samoyed béo ú này khiến ai cũng muốn đến nựng yêu mãi không thôi.
Theo như chủ nhân của em chó này chia sẻ, món khoái khẩu nhất của nó chính là phomai và sữa chua. Nhớ ngày nào còn bé em ốm yếu tong teo thế mà giờ đây em đã ú nu thế này. Misa (tên chú chó samoyed này) đã gần được hai tuổi, với đôi mắt to tròn ngây thơ, bộ lông trắng muốt cùng với thân hình mũm mỉm tròn trịa, em đã dễ dàng "đốn tim" của tất cả mọi người.
Nhìn em ú nu giống như chim một chú chim cánh cụt.
Samoyed là một giống chó rất hiền lành và tình cảm, đặc biệt là gương mặt của chúng có thể có rất nhiều biểu cảm siêu ngố tàu, chắc hẳn bạn sẽ phải cười vật vã khi nhìn thấy những khoảnh khắc đáng yêu của Misa đấy. Cùng nhìn ngắm những loạt ảnh đời thường của cô chó dễ thương này nhé.
...đã quá chật để diện áo bó như thế này.
Không khéo là sẽ lộ vòng 2 ngấn mỡ ngay.
Nhưng mà mình thích thì mình cứ mặc thôi.
"Thân em vừa trắng lại vừa tròn..."
Đôi mắt tròn xoe ngây thơ khiến ai mà không yêu cho được chứ.
Chắc là em đang mơ được mẹ cho ăn phomai đây.
Từng ngấn từng ngấn mỡ ẩn hiện sau lớp lông trắng muốt.
Lâu lâu em được mẹ cho ra giữ nhà.
Ai chọc mẹ là em sẵn sàng "phun lửa" thiêu đốt ngay.
Misa có rất nhiều biểu cảm thần thánh.
Bế em cũng không phải là chuyện dễ dàng.
Misa vô cùng xinh đẹp và đáng yêu.
(Ảnh: MisaSamoyed)