Sở hữu nhiều nét tương đồng về dòng nhạc và hoàn cảnh sống, nhiều khán giả lo ngại rằng Hồ Văn Cường sẽ trở thành "cái bóng" của Phương Mỹ Chi.
Trải qua nhiều vòng thi ấn tượng của Vietnam’s Idol Kids 2016, với chất giọng ngọt ngào đầy tình cảm khi thể hiện dòng nhạc dân ca mang đậm nét riêng, Hồ Văn Cường trở thành cái tên được tìm kiếm nhiều nhất trên các trang mạng hội và phương tiện truyền thông.
“Cậu bé đám cưới” đã gợi nhớ lại hình ảnh “cô bé dân ca” Phương Mỹ Chi ngày nào từng gây “bão” trên sân khấu Giọng hát Việt nhí 2013.
Dù giống nhau về dòng nhạc theo đuổi cùng hoàn cảnh sống có nét tương đồng nhưng Hồ Văn Cường chịu nhiều thiệt thòi hơn “đàn chị”. Điều này đã khiến không ít khán giả lo ngại rằng Hồ Văn Cường khó lòng vượt qua được “bóng lớn” Phương Mỹ Chi.
“Chiếc nôi” nghèo khó và mạch nguồn nuôi dưỡng đam mê
Nếu như Phương Mỹ Chi trưởng thành trong gia đình đông đúc phải “khéo ăn thì no, khéo co thì ấm” và sống nhờ vào gánh chè của mẹ nơi thành thị, thì Hồ Văn Cường lại lớn lên ở một gia đình nông dân thuộc nhóm nghèo nhất xóm tại vùng quê quanh năm mưa nắng dãi dầu, phải “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” để mưu sinh.
Dẫu hoàn cảnh sinh trưởng của hai tài năng nhí khá tương đồng nhưng có thể thấy ở một khía cạnh nào đó, Phương Mỹ Chi vẫn may mắn hơn “cậu bé đám cưới” khi sớm được tiếp cận với môi trường sống hiện đại và có nhiều cơ hội phát triển năng khiếu.
Bởi cô ruột Phương Mỹ Chi là Phương Quế Như vốn là một ca sĩ hát nhạc dân ca rất hay, nhưng vì bị căn bệnh tiểu đường làm mờ đôi mắt nên đã bỏ nghề sớm. Đó cũng chính là người đã phát hiện tài năng của Mỹ Chi và dạy cô bé hát lần đầu tiên.
Trong khi đó, cậu bé quê Tiền Giang - Hồ Văn Cường đến với âm nhạc bằng niềm đam mê từ trong “máu”, chưa từng qua trường lớp đào tạo, cũng như không được ai chỉ dẫn.
Bởi cha mẹ em đều là nông dân, ngày ngày đầu tắt mặt tối nơi ruộng đồng để “vật lộn” với cuộc mưu sinh. Vì lẽ đó mà cuộc sống của cậu bé 13 tuổi sớm phải lam lũ với những tháng ngày bươn chải cùng cha mẹ và suýt bỏ học vì gia đình quá nghèo khó.
Chính vì thế, ngoài giờ học, Hồ Văn Cường chấp nhận đi hát đám cưới để phụ cha mẹ trang trải cuộc sống. Tấm lòng hiếu thảo của cậu bé khiến người hâm mộ vô cùng xúc động.
Nhớ lại chặng đường đầy chông gai để đưa con lên TPHCM dự thi như ước mơ của con trai, mẹ Hồ Văn Cường với đôi bàn tay sần tróc vì vất vả cuộc đời, khóa chặt vào nhau, gương mặt luôn cúi xuống và đôi lần nức giọng khi trò chuyện. Cô cho biết đã phải vay mượn tiền để có chi phí cho Cường đi thi. Dù không nói ra, nhưng ai cũng cảm nhận được ở họ có chút tủi thân của người sống quá lâu trong cái khổ, đói nghèo.
Vì sự khác nhau về môi trường sinh trưởng nên tính cách giữa Phương Mỹ Chi và Hồ Văn Cường là khá khác biệt. Nếu Phương Mỹ Chi tự tin và hoạt bát khi tiếp xúc với công chúng cũng như truyền thông thì cậu bé 13 tuổi cho thấy sự nhút nhát, rụt rè và dễ xúc động bất kì lúc nào.
Với những người lần đầu gặp mặt, Cường thậm chí không dám đến gần, liên tục rúc mình vào một người người quen nào đó rồi giương ánh mắt nhìn đầy sợ hãi, e dè. Mãi cho đến khi chương trình Vietnam’s Idol Kids chuẩn bị lên sóng trực tiếp, sau nhiều tuần tiếp xúc với ban tổ chức, giám khảo cùng các bạn thí sinh khác, Cường mới mạnh dạn hơn và điều đó đã được cậu bé thể hiện trong phần trình diễn xuất sắc trên sóng truyền hình.
Không khó để nhận thấy “chị Bảy” Phương Mỹ Chi được nuôi dưỡng mạch ngầm dòng nhạc giàu cảm xúc này từ tấm bé. Còn Hồ Văn Cường lại lớn lên trong mạch ngầm của ruộng đồng mênh mang cùng với cái chân chất mộc mạc của xứ sở miền Tây.
“Bệ đỡ” cho tương lai, ai an toàn hơn?
Sau cuộc thi Giọng hát Việt nhí 2013 với ngôi vị Á quân, nam ca sĩ Quang Lê ngỏ lời nhận “cô bé dân ca” làm con nuôi và hứa sẽ hỗ trợ bé trên con đường ca hát. Điều này được giọng ca Đập vỡ cây đàn thực hiện khi đầu tư số tiền “khủng” giúp Phương Mỹ Chi ra mắt sản phẩm âm nhạc đầu tay.
Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, người ta không còn thấy hình ảnh Quang Lê gắn bó nhiều với “chị Bảy” như trước đây, thay vào đó là sự hoạt động độc lập của Phương Mỹ Chi và gia đình cô bé.
Ở một bối cảnh khác, Hồ Văn Cường lại được nữ ca sĩ Phi Nhung nhận làm con nuôi và sẽ trang trải mọi chi phí học tập để chăm lo cho Cường học đến hết lớp 12, để cậu không phải bỏ dở con đường học hành như người chị của mình.
Giọng ca Áo mới Cà Mau không hứa hẹn gì trong việc hỗ trợ “cậu bé đám cưới” trên con đường âm nhạc. Tuy nhiên, cô luôn dành nhiều lời khen ngợi và động viên tinh thần Hồ Văn Cường.
Khi được hỏi về tương lai cho cậu con trai phát triền năng khiếu, mẹ Hồ Văn Cường im lặng bởi với bà mọi thứ giờ đây vẫn còn rất mờ mịt, vì cuộc sống lam lũ thường ngày đang đè nặng lên giấc mơ ca hát của cậu bé, thì làm sao dám mơ ước xa xôi!
Có thể thấy, giữa rất nhiều cái tên thí sinh nhí cùng chọn dòng nhạc dân ca để thể hiện trên truyền hình thì Phương Mỹ Chi và Hồ Văn Cường là hai tên tuổi gây được ấn tượng sâu đậm nhất trong lòng công chúng.
Cả hai tài năng đều cùng 13 tuổi này gây được tiếng vang lớn không chỉ bởi có giọng hát hay, truyền cảm mà còn chung hoàn cảnh khá đặc biệt.
Dẫu sở hữu nhiều nét tương đồng nhưng xét cho cùng, Phương Mỹ Chi vẫn là người đi trước, sớm tạo được dấu ấn trong lòng công chúng thì việc để người hâm mộ mở lòng đón nhận thêm một tài năng nữa như Hồ Văn Cường, liệu có phải là điều khả quan? Và cơ hội nào cho “cậu bé đám cưới” vượt qua “bóng lớn” Phương Mỹ Chi?
Câu trả lời cho thắc mắc đó vẫn còn đang bỏ ngỏ nhưng hiện tại có thể nói Hồ Văn Cường đã thực sự đổi đời. Từ một cậu bé rụt rè, nhút nhát không biết đi giày thì giờ đây, Cường đã tự tin trên sân khấu, bản lĩnh hơn khi nói chuyện với những người xung quanh.
Và đặc biệt, theo đại diện chương trình chia sẻ, Hồ Văn Cường đã được học thanh nhạc và biết cách lấy hơi là như thế nào. Thêm vào đó, cậu bé còn được đi học miễn phí hoàn thành chương trình học hết cấp 3 để sau đó thực hiện giấc mơ âm nhạc.