Tâm thư một cô gái yêu cầu lấy chồng có 2 tỷ vào năm 30 tuổi và 8 tỷ vào năm 40 tuổi đã khiến cư dân mạng xôn xao và cho rằng phụ nữ chỉ giỏi ảo tưởng.
Cách đây không lâu đã từng có một cô gái tâm sự trên một tờ báo lớn rằng cô là một phụ nữ có xe sang nên chỉ chọn chồng "3 chữ T" để đời "nở hoa", đó là tài, tiền, tầm.
Lần này, một cô gái trẻ khác trên một diễn đàn mạng nổi tiếng đã lên tiếng ủng hộ quan điểm này và còn nêu rõ thêm tiêu chuẩn của một người đàn ông có tầm và tiền, đó là "trước 30 tuổi phải có ít nhất 2 tỷ đồng trở lên" và "ở tuổi 40 phải có 8 tỷ dắt lưng".
Tâm sự về việc chọn chồng của cô gái đã nhận phải không ít gạch đá của cộng đồng mạng.
Để chứng minh cho ý kiến và quan điểm của mình, cô gái đã nêu 2 ví dụ người thật việc thật mà cô quen biết trong cuộc sống, đó là chị gái và cô bạn thân của cô.
Chỉ vì yêu chồng nghèo mà giờ cô chị gái chỉ biết "ước giá như được lựa chọn lại" thì có lẽ đời đã khác, còn cô bạn thân thì giờ đây toàn phải đi vay tiền bù vào đủ thứ chuyện nhà.
Đáp lại tâm thư trên của cô gái, cộng đồng mạng đã có phản ứng khá gay gắt và để lại những bình luận có phần mỉa mai vì sự ảo tưởng của cô gái trẻ.
Có không ít người phê phán thái độ "há miệng chờ sung", không làm mà đòi hưởng của cô, cũng có người khẳng định rằng dù có người đàn ông như vậy cũng sẽ không chọn người con gái có tầm nhìn tệ hại như cô.
Ngoài ra cũng không ít người mỉa mai lối suy nghĩ kết hôn vì tiền, vì gia sản của cô bạn này, cũng như của không ít những cô gái trẻ ỷ mình có chút nhan sắc rồi mơ mộng hão huyền.
(Ảnh chụp màn hình)