Cô gái ung thư máu với chuyện tình đẹp 7 năm đã qua đời

10:45 19/09/2016

Ngày 11/9, cô bạn Thúy Hằng trong chương trình "Điều ước thứ 7" vừa cùng bạn bè và người thân đón sinh nhật lần thứ 24 của mình. Nhưng đến rạng sáng ngày hôm qua 18/9, căn bệnh ung thư máu bấy lâu nay đã khiến cô gái trẻ hôn mê sâu và trút hơi thở cuối cùng.

Phạm Thúy Hằng là cái tên chẳng còn xa lạ với mọi người kể từ sau bức tâm thư kể về chuyện tình 7 năm đầy xúc động được chia sẻ trên một trang confession. Cô bạn sinh năm 1993, quê Bà Rịa - Vũng Tàu, (tên gọi thân mật là Pu) khiến không ít người rơi nước mắt vì câu chuyện tình yêu ngỡ như "ngôn tình". 7 năm bên nhau và trong đó có cả khoảng thời gian đầy khó khăn khi chàng trai Bùi Văn Trường (SN 1991) cùng Hằng chiến đấu với bệnh tật, khi khó khăn càng dồn ép, cả 2 càng nắm chặt tay nhau.

Dù chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất kể từ khi hay tin Hằng mắc phải căn bệnh ung thư hiểm nghèo, nhưng trong giây phút này, Trường vẫn không thể giấu nổi tiếng nấc nghẹn ngào khi đón nhận hung tin.

Cô gái ung thư máu với chuyện tình đẹp 7 năm đã qua đời


Chuyện tình cảm động của Hằng và Trường đã lấy đi biết bao nước mắt của mọi người. (Ảnh: Internet)
Chuyện tình cảm động của Hằng Trường đã lấy đi biết bao nước mắt của mọi người. (Ảnh: Internet)

"Gia đình đưa Pu lùn (nickname của Hằng) về quê từ hôm thứ sáu vì em ấy yếu quá rồi, không thể tiếp tục đợt hóa trị nào nữa. Pu đã trút hơi thở cuối cùng vào rạng sáng 18/9. Ngày 20/9 gia đình sẽ đem em đi hỏa thiêu tại Trung tâm hỏa táng Núi Dinh, TP Bà Rịa…"- Trường cho hay.

Dù tất bật với công việc cá nhân nhưng từ hơn một năm nay khi bệnh tình Hằng trở xấu, Trường luôn cố gắng sắp xếp thời gian ngược xuôi từ Bà Rịa lên TP. HCM chăm sóc cho Hằng. Không những ủng hộ về tinh thần, cậu còn hỏi han từng người quen để vận động hỗ trợ tiền viện phí. Thậm chí, còn tìm mua bằng được củ cà rốt, củ cải trắng còn nguyên rễ và lá để nấu bài thuốc dân gian cho Hằng mong tìm được phép màu.


Sự ra đi của em để lại bao nước mắt cho người ở lại. (Ảnh: chụp màn hình)
Sự ra đi của em để lại bao nước mắt cho người ở lại. (Ảnh: chụp màn hình)

Nhưng sau bao cố gắng, Hằng vẫn mãi ra đi mặc cho những lạc quan của bản thân và cả những nỗ lực từ gia đình. Trải qua nhiều đợt hóa chất hành hạ, thậm chí có lúc cô gái đã chẳng thể vượt qua khi toàn thân đau đớn và chẳng ăn uống được gì. Nhưng cuối cùng mọi chuyện đành xuôi theo số phận an bày. Trước sự ra đi của cô gái trẻ, nữ biên tập viên của chương trình “Điều ước thứ 7” đã có những trải lòng:

“Pu yêu dấu, rất nhiều khoảnh khắc đẹp về Pu đã 'chạy' qua tâm trí từ lúc chị nhận được tin nhắn của cậu ấy, một tin nhắn mà khi thấy tên người gửi chị đã nín thở cầu nguyện rằng mọi việc vẫn ổn.

Mới hôm qua, còn thấy cậu ấy gấp gáp hỏi ở đâu có rễ và lá củ cải trắng để tìm mua sắc nước cho Pu uống mà sáng nay, chị đã phải đọc những dòng chữ đau đớn gửi tới điện thoại mình.

Chị còn không dám gọi điện lại cho cậu ấy. Cứ ngồi bất động hàng tiếng đồng hồ mới có thể gõ được những dòng này. Thương hai đứa không sao nói hết.

Vẫn biết từ nay sẽ hết những đớn đau, sẽ không gì làm Pu khó chịu nữa nhưng cứ nghĩ tới những mong muốn giản dị của Pu, cứ nghĩ tới ánh mắt tha thiết của cậu ấy là chị lại ước giá tất cả chỉ là cơn mê, giá có điều kỳ diệu xảy ra để không ai mang Pu đi xa khỏi vòng tay cậu ấy.

Pu à, đến giờ chị vẫn nghĩ chúng ta không hề chia xa. Em vẫn ở đây, trong trái tim, trong tâm trí của cậu ấy, của ba mẹ, của gia đình và mọi người. Luôn là thế, Pu ơi”

Có lúc tưởng rằng, những cơn đau hành hạ thể xác, những viên thuốc đắng hằng ngày chẳng thể quật ngã được nụ cười lạc quan của cô gái trẻ. Nhưng mọi thứ đã chẳng thể chiến thắng nổi số phận an bày. Về bên kia yên bình nhé cô gái nhỏ, nơi chẳng có nỗi đau và em có thể nghỉ ngơi sau "cuộc chiến" dài...