Trải qua chặng đường chông gai với những màn loại kịch tích, cuối cùng đêm chung kết The Voice - Giọng hát Việt 2018 đã chính thức có được chủ nhân, cô gái triệu view Trần Ngọc Ánh. Đây cũng chính là giây phút đặc biệt và đầy xúc động của tân quán quân của Giọng hát Việt 2018.
Cuối cùng hành trình của Giọng hát Việt 2018 cũng chính thức khép lại và gọi tên Trần Ngọc Ánh là quán quân. Đây cũng chính là thí sinh vô cùng nổi bật qua các đêm thi, với những màn trình diễn đặc sắc, đa thể loại và giọng ca nội lực, ngoại hình sáng sân khấu, Trần Ngọc Ánh chẳng những khiến các Huấn luyện viên đặt nhiều kỳ vọng mà còn để lại nhiều ấn tượng trong lòng người hâm mộ.
Với tỉ lệ bình chọn áo đảo 34,44% danh hiệu quán quân của The Voice 2018 gọi tên thí sinh Trần Ngọc Ánh đến từ đội của HLV Noo Phước Thịnh. Sao nhiều nỗ lực cô gái triệu view đã mang về ngôi vị cao nhất của chương trình.
Có thể nói, kết quả của đêm chung kết xếp hạng không có gì quá đáng để bàn cãi. Tuy nhiên, các thí sinh còn lại dù chỉ dừng lại ở vị trí Á quân nhưng vẫn đã có những phần trình diễn vô cùng xuất sắc. Giọng hát Việt 2018 cũng chính là bước đệm giúp
Đêm Chung kết xếp hạng The Voice - Giọng hát Việt 2018 đã chính thức diễn ra lúc 21g15 ngày 2/9 với 5 thí sinh xuất sắc nhất: Trần Ngọc Ánh, Trần Gia Nghi, Nguyễn Minh Ngọc (đội Noo Phước Thịnh), Thái Bình (đội Tóc Tiên), và Dương Quốc Anh (đội Lam Trường). Trải qua ba vòng thi vô cùng khốc liệt Giấu mặt - Đối đầu - Trình diễn, hành trình của Giọng hát Việt 2018 cũng đã đi đến những chặng cuối cùng.
4 HLV xuất hiện vô cùng hoành tráng.
Đặc biệt, đêm Chung kết xếp hạng đồng thời cũng diễn ra trùng với 2 sự kiện lớn trong cả nước là: Lễ Quốc Khánh và ngày đón đoàn thể thao Việt Nam trở về từ xứ vạn đảo xa xôi trong mùa Đại hội thể thao Châu Á ASIAD 2018 vừa qua. Thế nên, chương trình đã đặc biệt dàn dựng một tiết mục hoành tráng với màn hoà giọng đỉnh cao của bốn huấn luyện viên trong các ca khúc mang đầy niềm tự hào dân tộc.
Thu Phương là nghệ sĩ mở màn trong 4 HLV, cô xuất hiện vô cùng lộng lẫy trong chiếc váy dạ hội tone trầm và trình diễn ca khúc Có phải em là mùa thu Hà Nội vô cùng ấm áp, da diết như những đặc trưng của thủ đô. Tiếp theo, Tóc Tiên cũng tiếp nối giai điệu tự hào này bằng ca khúc Sài Gòn đẹp lắm để gợi nhắc về thành phố phát triển rực rỡ nhất phía Nam. Đây cũng là hai bài hát tượng trưng cho hai đầu tàu văn hoá - kinh tế - xã hội của hai miền Nam - Bắc đất nước.
Sau đó, HLV Noo Phước Thịnh và HLV Lam Trường cũng khiến khán phòng tràn đầy hào khí bằng ca khúc Niềm tin chiến thắng. Nếu phần mashup của HLV Thu Phương và HLV Tóc Tiên là sự tôn vinh hai biểu tượng đất nước, thì màn song ca của hai nam HLV lại là phần ngợi ca dành tặng cho những tuyển thủ quốc gia đã đánh đổi xương máu để mang về một mùa ASIAD đầy vinh quang.
Đây không những là phần trình diễn "khủng" khiến người nghe phải "nổi da gà" bởi màn hoà giọng quá sức chuyên nghiệp của những người "cầm cân nảy mực" trong suốt chương trình, mà còn là một phần quà chương trình muốn dành tặng cho đất nước trong ngày Quốc Khánh, cũng như dành tặng các đội tuyển thể thao quốc gia, hoà chung không khí tự hào đang vang lên khắp cả nước.
Phần 1: Phần thi đơn ca của các thí sinh
Người đầu tiên mở màn cho phần thi đơn ca của các thí sinh đó chính là cô "triệu view" Trần Ngọc Ánh đến từ team Noo Phước Thịnh. Ngọc Ánh mang đến phần thi vô cùng quyến rũ và thu hút với bản mashup Độc ẩm - Xinh của hai nhạc sĩ Khắc Hưng và Nathan Lee.
Tiếp tục cho phần thi này là cô gái nhỏ nhắn nhưng sở hữu chất giọng vô cùng nội lực Trần Gia Nghi. Lại một lần nữa Gia Nghi mang đến ca khúc đã để lại quá nhiều dấu ấn với khán giả Bên em là biển rộng, tuy vậy phần thi của cô nàng vẫn mang một màu sắc riêng và không bị nhàm chán với khán giả.
Nguyễn Minh Ngọc đến từ team Noo Phước Thịnh cũng khiến cả khán phòng trở nên "chết lặng" bởi giọng hát truyền cảm cùng ca khúc Cảm ơn đời.
Khẳng định không chỉ nhạc tình yêu mới có thể chiếm được trái tim khán giả, Alex Dương đến từ team Lam Trường mang đến một giai điệu bồi hồi đầy cảm xúc bằng ca khúc Mẹ yêu. Đây cũng là bài hát anh dành tặng cho mẹ của mình, người hôm nay cũng xuất hiện tại trường quay.
Là một cô gái Việt Nam, Thái Bình đủ tâm thế để hóa mình thành Nàng Việt và lột tả được dáng vóc của người phụ nữ Việt Nam vừa truyền thống, vừa hiện đại.
Phần 2: Phần song ca giữa thí sinh và huấn luyện viên
Cùng với ca khúc Mẹ yêu, đội Lam Trường mang đến khán giả phần biểu diễn ca khúc Mưa phi trường. Một ca khúc nói về sự chia ly trong tình yêu đôi lứa. Tuy không dàn dựng sân khấu quá hoàng tráng nhưng thầy trò Lam Trường vẫn khiến khán giả phải ồ lên trong bộ trang phục phi công toát lên vẻ đẹp thật “soái”.
Tóc Tiên tiếp tục trở lại với ca khúc đình đám gây sốt thị trường vừa qua của cô Có ai thương em như anh. Tuy nhiên, thay vì biểu diễn trên nền nhạc EDM như bản gốc, Tóc Tiên và Thái Bình biến tấu bải hát như những bản nhạc giao hưởng, khiến người nghe phải "nổi da gà" bởi những đoạn high note bên các nhạc cụ tây âu.
Team Noo Phước Thịnh lại tái hiện không gian âm nhạc của những năm 80 bằng các tạo hình xung quanh dòng nhạc disco. Với bản mashup Gangnam Style đến từ nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, đội hình team Noo đã khiến sân khấu vô cùng bùng nổ.
Ảnh: Ngọc Duyên