Duyên hiện đang là sinh viên theo học tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. Theo bạn bè của Duyên, cô nàng là người hiền lành, chịu khó, đảm đang, tranh thủ thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán dài quây quần bên gia đình để phụ giúp mẹ bán buôn, ấy thế mà chưa kịp đón Tết cùng người thân như nguyện vọng của mình, Duyên đã gặp chuyện không may và ra đi mãi mãi.
Sự việc xảy khoảng 17h ngày 4/2, khi hai mẹ con Cao Thị Mỹ Duyên (21 tuổi, ở thôn 5, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) đang đi bán gà ở khu vực chợ Mường Thanh, phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ thì người đàn ông khoảng từ 36 - 38 tuổi tới hỏi mua với số lượng lớn. Người này xin số điện thoại của Duyên, đến 18 giờ cùng ngày thì gọi điện đặt mua 10 con gà và yêu cầu chuyển đến khu vực chợ C13 phường Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ. Khoảng 18 giờ 30, Cao Thị Mỹ Duyên trực tiếp giao gà tới địa điểm đó nhưng khuya không thấy về nhà.
Gia đình tổ chức đi tìm nhưng không thấy tung tích Cao Thị Mỹ Duyên nên trình báo Công an. Tuy nhiên, đến hơn 10 giờ sáng 7/2, thi thể của Cao Thị Mỹ Duyên đã được tìm thấy ở gần chuồng chăn nuôi lợn vắng chủ nhà thuộc khu vực đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên trong tình trạng nằm ngửa, chỉ mặc quần lót và áo, không còn quần dài, mũ bảo hiểm che hơn nửa mặt. Phần cổ Duyên dính nhiều vết tím bầm, có dấu hiệu bị bóp cổ và sát hại. Toàn bộ tài sản trên người nạn nhân đã bị lấy đi. Thế nên, nhiều người nghi Duyên bị kẻ thủ ác cướp, cưỡng bức rồi giết.
Thi thể cô gái xấu số được tìm thấy
Theo tìm hiểu, Duyên là con gái út trong nhà có hai chị em. Trước khi mất tích, cô gái không có biểu hiện gì khác thường và cũng không mâu thuẫn với ai.
Khi hay thông tin Duyên mất, nhiều bạn bè đã bày tỏ sự bất ngờ và tiếc thương nữ sinh xấu số này.
Trước đó, trên trang cá nhân của nữ sinh xấu số, cô thường đăng tải hình ảnh vui tươi và háo hức trở về nhà để đón Tết, nhìn những hình ảnh đó nhiều người không khỏi xót xa. Duyên hiện đang là sinh viên theo học tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. Theo bạn bè của Duyên, cô nàng là người hiền lành, chịu khó, đảm đang, tranh thủ thời gian kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán dài sum họp bên gia đình để phụ giúp mẹ bán buôn, ấy thế mà chưa kịp đón Tết cùng người thân như nguyện vọng của mình, Duyên đã gặp chuyện không may và ra đi mãi mãi.
Trên trang cá nhân của Duyên, nhiều bạn bè bày tỏ tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của cô gái này. Chiều qua (7/2) sau khi hoàn tất các thủ tục pháp y, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình làm lễ an táng.
Hiện cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của cô gái 21 tuổi này.
YAN NEWS kính chúc quý độc giả một năm mới dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng và như ý cát tường.