Một tình yêu đẹp ai cũng muốn kết thúc bằng đám cưới, đặc biệt là các cô gái khi họ ở bên nửa kia của mình trong rất nhiều năm. Thế nhưng với trường hợp cô gái chia sẻ câu chuyện của mình trên mạng xã hội gần đây thì khác, cô muốn bỏ cũng không được mà cưới cũng chẳng xong chỉ bởi người yêu của cô... quá tệ.
Sẽ thật tệ nếu một ngày kia bạn phát hiện "tình yêu 10 năm" của mình có tính cách thật tệ hại. (Ảnh: Tiệm ảnh Sa Sa).
>> Có thể bạn chưa xem: Trong hôn nhân, có thể sẽ gặp người chồng tệ bạc nhưng bạn không thể khiến bản thân mình bất hạnh
Tình yêu 10 năm và kết quả là một cô con gái
Kể lại câu chuyện của mình trên một trang mạng xã hội, cô gái cho biết, mình và người yêu đã bên nhau được 10 năm. Cả hai lúc đầu có vẻ “tâm đầu ý hợp”, muốn tiến đến hôn nhân nhưng bố mẹ nhà trai không cho. Thế là cô gái ngậm ngùi ở bên người yêu mà không danh phận, không hôn thú, sau có với nhau một đứa con gái thì bố mẹ chồng mới “mủi lòng”, chuẩn bị trầu cau sang rước dâu vậy nhưng lúc này, cô gái không chịu.
Lý do khiến cô gái thay đổi ý định, không muốn cưới mối tình 10 năm của mình cũng dễ hiểu thôi, bởi mãi sau này, cô mới biết anh quá mức lười nhác, không tính toán làm ăn lo lắng cho tương lai. Anh cứ sống cuộc sống của mình, ham mê chơi điện tử, mặc kệ vợ con ra sao chỉ biết mỗi tháng cầm về vỏn vẹn 3 triệu đồng, thế nên cô gái mới “phanh gấp” dừng ngay suy nghĩ cưới xin để tính lại cho kỹ.
Câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội. (Ảnh: Chụp màn hình).
Người chồng "bất tài", thích đua xe, chơi điện từ và... “giấu con”
Không rõ trong nhà anh chồng có nhân cách ra sao, song theo lời kể của cô gái thì các cô các thím khen anh lắm, nói rằng cô mà cưới được anh là “có phúc”. Thế nhưng phúc đức nào đến lượt cô, chỉ thấy suốt ngày lo lắng xuôi ngược, lo cho anh “chồng hờ” bị tai nạn giao thông, nằm cả tháng trời trong bệnh viện vì... đua xe.
Trong khi nhà chồng khen ngợi hết lời còn cô gái lại cho biết anh chồng chỉ ham chơi điện tử, đua xe và cuối cùng là nhập viện vì "thú vui" của mình. (Ảnh minh họa: FB).
Sau cơn hoạn nạn tưởng chết đấy, ngỡ đâu chàng trai sẽ tu tâm dưỡng tính nhưng nào ngờ, anh lại ôm thêm món nợ 5 triệu đồng tiền quán game về đổ lên đầu cô gái. Quá sức chịu đựng của mình, cô tính ôm con bỏ đi thì hắn ta giãy nảy lên, đòi đánh rồi giằng con gái lại. Có lần, chàng trai “giấu” con bé cả tuần trời, cô gái đi tìm đến rộc cả người mới biết anh mang con sang gửi nhờ nhà bạn học hồi cấp 3.
Giờ đây món nợ 5 triệu đồng chưa biết bao giờ trả, cô gái cũng chẳng dám bỏ đi vì con gái quá quấn bố, lại thêm nỗi lo nhỡ đâu ông bố hứng lên giấu con đi như đợt trước thì chẳng biết tìm ở đâu. Vậy là cô bèn hỏi dân mạng, xem có ai biết cách thay đổi tâm tính của chàng trai hay không, song đây có lẽ sẽ là câu trả lời khó có lời giải đáp.
Hết tai nạn, anh chồng lại nợ quán game tận 5 triệu đồng và ép cô vợ phải trả "dùm". (Ảnh minh họa: FB).
>> Có thể bạn quan tâm: Chồng đánh vợ ngay trong ngày cưới vì ghen
Cư dân mạng nói gì?
Trước tình cảnh đi không được, ở không xong của cô gái, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự đồng cảm, thương thay cho số phận của cô. Họ cũng vô cùng ngưỡng mộ sức chịu đựng của cô gái, bởi không dễ gì có thể chấp nhận một người đàn ông vừa có thói vũ phu lại ham mê ăn chơi, quậy phá.
Một số ý kiến khác cho rằng cô gái cũng nên bỏ chàng trai này đi vì dù có tiếc mối tình 10 năm thì với kẻ không có chí hướng và tính cách tệ hại như vậy, có ở bên nhau cũng chẳng được hạnh phúc dài lâu. Cùng xem qua một vài bình luận của cư dân mạng nhé:
Một số bình luận của cư dân mạng. (Ảnh: Chụp màn hình).
Ngoài những lời khuyên nên bỏ thì có những ý kiến nghe chừng "bất khả thi" với trường hợp của anh "chồng hờ" này. (Ảnh: Chụp màn hình).
- “Hiện hai người chưa đăng ký kết hôn, bỏ đi là thích hợp nhất. Mang theo cả con gái, con mình mình nuôi, chẳng nhờ được gì vào loại đàn ông này đâu”.
- “Đua xe, ăn chơi nhưng không biết cùng vợ chăm sóc con cái còn đánh đập người ta, loại này bạn còn tiếc với lên đây hỏi làm gì cho mất thời gian? Cứ bỏ đi là xong thôi”.
- “Không có cách chữa đâu bạn à, là tâm tính của người yêu bạn rồi. Giờ chỉ có bỏ đi, sau nó trưởng thành hơn, nó biết nó cần gì mới thay đổi được”.
- “Xưa tao về nhà chồng cả họ khen chồng tao ngoan lắm, học giỏi chăm lắm....hiền lắm. Tao nói luôn là nghiện game lắm, cục lắm nên sau này cháu trai của các bác các chú có ra sao âu cũng là cái số”.
- “Trời ơi 10 năm thì 10 năm chứ, có con thì mình nuôi chứ cố làm gì với cái loại này. Bỏ sớm đỡ khổ, cứ dây dưa hoài càng khó cho cả bạn và con gái thôi”.
- “Có tiền thì đầu tư hẳn set PC ở nhà luôn cho tiện chơi bời. À mà đây là giải quyết thú vui của anh chồng chị thôi chứ cái tính đấy của anh thì chẳng ai chữa nổi đâu”.
Sẽ rất khó để cô gái có thể đưa ra cho mình một lựa chọn rằng có nên tiếp tục ở lại với chồng hay bỏ đi. (Ảnh minh họa: Pinterest).
>> Xem thêm: Cam chịu trước người chồng tệ bạc: Em có lỗi với chính mình lắm, em biết không?
Yêu nhau 10 năm, có chung một đứa con gái song tính tình của chàng trai khiến dân mạng khó có thể chấp nhận được, đồng loạt đưa ra lời khuyên cô gái nên bỏ. Nhưng dù là thế thì mối tình 10 năm sao có thể dễ dàng chia tay, hơn nữa, có lẽ cô vẫn còn tiếc nuôi vì dù sao đó cũng là cha của con gái mình nhưng nếu lựa chọn ở lại, e rằng cô sẽ phải cố gắng lắm mới vượt qua được cái tính cách cùng lối hành xử xấu xí của chàng trai. Còn bạn, bạn nghĩ cô gái nên giải quyết việc này của mình thế nào?
Thông tin từ BEATVN
Cùng đón đọc những tin tức mới nhất từ YAN nhé!
CHỒNG QUÁ CHI LI, TÍNH TOÁN VỢ TỪNG ĐỒNG DÙ LÀ TIỀN MUA ĐỒ CHO CON
Trong khi câu chuyện trên chị vợ buồn bã vì người chồng ăn chơi, nợ nần, không chí thú làm ăn thì cô vợ ở câu chuyện này lại có nỗi buồn vì chồng kiếm ra tiền nhưng tính toán chi li từng đồng với vợ, mắng té tát cô khi rút 500 nghìn mua đồ cho con. Rõ ràng, tiền mua đồ để chuẩn bị cho năm học mới của con là khoản tiền khó có thể tránh, vậy nhưng anh chồng biết được vẫn mắng chửi, thậm chí móc mỉa qua chuyện bố mẹ của người vợ.
Xem thêm chi tiết TẠI ĐÂY!