Cô gái 28 tuổi Star Delguidice khẳng định những thay đổi do phẫu thuật trên khuôn mặt của mình bắt nguồn từ những chỉ trích thậm tệ của ba mẹ từ khi cô vẫn còn là một đứa trẻ.
Star Delguidice luôn bị ám ảnh bởi gương mặt của mình và đã quyết định chi 200.000 bảng Anh (tương đương khoảng 6 tỉ VNĐ) để tiến hành phẫu thuật thẩm mĩ giống búp bê Barbie.
Cho tới nay cô đã trải qua khoảng 200 ca phẫu thuật và vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng lại. Ca phẫu thuật lớn nhất lấy cảm hứng từ siêu sao Jennifer Lopez và 20.000 bảng Anh nữa (khoảng gần 600 triệu VNĐ) được cô đầu tư không do dự. Star tiết lộ: "Tôi chỉ quan tâm đến ngoại hình của mình. Tôi muốn cho mọi người thấy tôi đẹp không góc chết, tôi sẽ tiến hành phẫu thuật để chứng minh điều đó."
Star Delguidice chi số tiền khoảng 6 tỉ VNĐ để có một diện mạo hoàn toàn mới
Cô khá hài lòng với diện mạo mới của mình
Cô gái nghiện phẫu thuật thẩm mỹ này không khỏi "rùng mình" khi đối diện với ngoại hình lúc còn trẻ. Cô cho biết, khi còn nhỏ, gia đình luôn gọi cô là "đồ béo", hay "đồ xấu xí" khiến cô luôn bị ám ảnh phải phẫu thuật để trông đẹp hơn từ khi mới 17 tuổi.
Danh sách những ca phẫu thuật của cô dài dằng dặc với 4 lần nâng ngực, chỉnh hàm, cấy mô má, thu nhỏ núm vú và 3 lần thu nhỏ âm đạo.
Tên thật của Star là Stacey, cô đã đổi tên thành Star cách đây 3 năm. Trước đây cô sống cùng bố mẹ tại thành phố Lichfield, bang Staffordshire, nước Anh. Cô chia sẻ: "Tôi đã từng học ở 10 trường học khác nhau và chưa bao giờ có bất kỳ một người bạn thật sự nào. Gia đình chúng tôi không bao giờ tổ chức lễ Giáng sinh. Tôi không được phép tham dự bữa tiệc nào với các bạn và mọi người bắt đầu xa lánh.
Tôi ghét những ngày tháng đó, mọi người trong nhà luôn kể về những đứa trẻ tuyệt vời trước mặt tôi. Cả đời tôi đã nếm trải đủ những điều không may mắn. Dần dần mối quan hệ giữa tôi và gia đình bắt đầu tệ đi, cuối cùng ý nghĩ phẫu thuật thẩm mỹ đã nhen nhóm từ lúc thơ ấu ấy", cô gái trẻ nhớ lại tuổi thơ buồn của mình.
Cha mẹ Star đã "đường ai nấy đi" khi cô chỉ mới mười tuổi. Và điều đó lại càng khiến sự coi thường của mọi người với cô gái trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. Cuối cùng cô quyết định nghỉ học mà chưa kịp tốt nghiệp.
Star chia sẻ rằng: "Tôi bị chính mẹ đẻ bỏ rơi tại một nhà nghỉ ở thành phố Birmingham, bà nói rằng đã đến lúc tôi cần tự quyết định bản thân, khi đó tôi còn không có lấy nổi một chiếc quần đúng nghĩa hay nửa xu dính túi".
Có lẽ chính vì lý do đó mà Star rất không thích được so sánh với mẹ mình: "Mọi người thường nói tôi giống mẹ nhưng tôi chẳng thích điều này chút nào. Ý nghĩ đó thôi thúc tôi phải làm gì đó để chứng minh tôi chẳng hề giống mẹ như người ta vẫn nghĩ".
Sau đó, Star trở thành vũ nữ trong một sàn nhảy và tiết kiệm đủ tiền để nâng ngực từ cỡ 32AA lên cỡ 32C. Đến năm 21 tuổi Star đã thực hiện thêm 2 ca nâng ngực, bơm môi và phẫu thuật cấy tóc để trông giống búp bê Barbie hơn.
Tuy nhiên, chưa dừng lại ở đó, Star tiếp tục theo đuổi lộ trình một năm sau đó với ca nâng ngực tiếp theo, chỉnh hàm và nâng mày. Nhưng cô vẫn chưa thỏa mãn, một vài tháng sau đó Star lại phẫu thuật hút mỡ và cấy tóc. Cô nói: "Sau khi đầu tư hợp lý, tôi sẽ trở thành cô nàng búp bê Barbie như mong đợi."
Bên cạnh đó, Star cũng đã kiếm đủ tiền để trả lãi cho ngôi nhà mua cách đây 6 năm. Ngôi nhà ba tầng của cô ở Selly Oak, thành phố Birmingham, chứa rất nhiều đôi giày và trang phục thiết kế đắt đỏ. Thậm chí một trong những phòng ngủ còn được biến thành phòng thay đồ. Số quần áo nhiều đến nỗi, nếu muốn thử hết có lẽ sẽ phải mất đến 5 giờ.
Ngoài ra, khu vực phòng khách còn treo đầy những bức ảnh khi chưa phẫu thuật của cô. Để ngôi nhà thêm ấn tượng, cô đã thiết kế trang trí một chú hổ trắng nằm dài trên sàn nhà cùng tấm thảm màu xám và những chiếc đèn chùm sáng lấp lánh.
Star có thói quen đi bộ cùng với những chú chó cưng của mình trên đường tới tiệm làm đẹp. Cô cũng đầu tư thời gian đi bơm Botox mỗi tháng một lần với giá 500 bảng Anh (xấp xỉ 15 triệu đồng). Đến thời điểm này, khuôn mặt của cô mịn đến nỗi trông giống như... làm bằng nhựa.
Bốn tháng trước Star lại tiếp tục thực hiện ca phẫu thuật độn mông thứ tư, cô chia sẻ: "Tôi đã từng muốn độn mông từ khi còn học trung học, và giờ đây tôi đã biến nó thành sự thật ngay tại một trung tâm ở Istabul (Thổ Nhĩ Kỳ). Trông tôi có thể sẽ không được tự nhiên cho lắm nhưng tôi vẫn mong nó đủ lớn giống như mình mong đợi".
Star cũng cho biết cô đã không liên lạc với bố mẹ đúng 10 năm, nhưng cô vẫn còn giữ một tấm hình của bố trong phòng khách. Cô nói: "Tôi vẫn yêu bố tôi, nhưng không thể nói chuyện vì ông ấy ghét gương mặt “toàn silicon” của tôi. Gia đình tôi cũng ghét nó và coi tôi như một đứa con gái lẳng lơ. Hầu hết mọi người không biết rằng tôi nghiện phẫu thuật trừ Star - con người mới của tôi. Tôi không còn là tôi Spacy của trước đây nữa."
Tính đến thời điểm này, cô đã chi 3000 đô la (gần 70 triệu VNĐ) mỗi tháng để trở thành búp bê Barbie, cụ thể số tiền đó là dành cho những ca phẫu thuật bơm môi, má, đầu tư phong cách trang điểm, cách chăm sóc da hoàn toàn mới, hay làm móng acrylic. Star tiết lộ: "Tôi chăm sóc chúng rất cẩn thận và có thể kiếm bội tiền từ ngoại hình đó. Tôi đã làm quen với chiếc dao phẫu thuật kể từ năm 17 tuổi và không nghĩ mình sẽ ngừng việc thay đổi để khiến cơ thể đẹp hơn".
Đầu năm nay, trong khi phẫu thuật mũi, Star gặp một số sự cố với vấn đề khi chỉnh hình và phải bơm rất nhiều thuốc. Đến tháng 7, môi của cô lại bắt đầu sưng tấy sau khi bị bơm quá nhiều chất hóa học, ngay đến bản thân Star cũng thừa nhận: "Nếu chú ý bạn có thể thấy hàm của tôi không cân đối vì thế tôi phải tiến hành chỉnh hàm. Thậm chí tôi đã thu nhỏ núm vú. Tôi luôn luôn hướng tới sự hoàn hảo. Tất cả những ca phẫu thuật này đều xứng đáng bởi mọi người đều công nhận chúng rất đẹp. Rất nhiều cô gái trẻ còn yêu cầu chụp ảnh và nói rằng trông tôi giống y như búp bê vậy. Ngoài ra, tôi cũng gợi ý họ những trung tâm phẫu thuật uy tín".
Có vẻ như điều đó khiến Star khá hãnh diện: "Tôi thường bắt gặp những người đàn ông trên phố và thậm chí những anh chàng lái ô tô cũng nhìn chằm chằm khi tôi dắt chó đi dạo". Nhưng bây giờ, cô vẫn thích độc thân hơn. Cô chia sẻ: "Tôi chỉ có một mối quan hệ nghiêm túc và anh ấy yêu vẻ ngoài của tôi, nhưng tôi chẳng có chút hứng thú tình dục nào cả.
Tôi đã làm phẫu thuật thu nhỏ âm đạo 3 lần, vậy nên trông nó lúc nào cũng như thời thiếu nữ. Tôi yêu bản thân tôi, chứ không phải ai khác", cô khẳng định chắc chắn khi nói về ngoại hình “búp bê” nhờ công nghệ chỉnh sửa của mình.
Nguồn: The Sun