Cô gái “bom” 150 mâm cỗ ở Điện Biên hứa đền bù 175 triệu đồng

08:20 12/11/2020

Câu chuyện cô gái tên C.T.U ở Điện Biên đặt 150 mâm cỗ rồi không xuất hiện khiến nhà hàng thiệt hại lớn đã thu hút sự chú ý của mọi người trong một thời gian dài.

Sau những nỗ lực điều tra và làm rõ sự việc, phương án giải quyết cuối cùng đã được đưa ra.

 
Nơi được phía nhà hàng dựng lên để tổ chức tiệc cho C.T.U. (Ảnh: VTC)
Nơi được phía nhà hàng dựng lên để tổ chức tiệc cho C.T.U. (Ảnh: VTC)

>> Xem thêm: Điện Biên: Đám cưới 150 mâm ế khách, không một bóng người

Bồi thường cho nhà hàng 175 triệu đồng

Theo VTC News, ông V.T.L, chủ nhà hàng bị “bom” 150 mâm cỗ, cho biết, tối ngày 11/11 đã gặp gỡ C.T.U và gia đình của cô. Trong buổi nói chuyện, hai bên đã thống nhất về phương án bồi thường cho những thiệt hại mà C.T.U gây ra.

 
C.T.U tại cơ quan điều tra. (Ảnh: VOV)
C.T.U tại cơ quan điều tra. (Ảnh: VOV)

Ông L. chia sẻ: “Cô U. và người thân đến nhà tôi, họ ký cam kết đền bù 175 triệu đồng tiền cỗ, với thời hạn trả từ nay đến cuối năm”.

Trước đấy, có thông tin về việc C.T.U đang bán đất để có tiền trả cho nhà hàng. Về vấn đề này, ông L. khẳng định không biết đến tin tức trên. Chủ nhà hàng cũng từng nói rằng nếu phía cô U. đến nói chuyện và hứa đền bù thì ông L. sẽ không kiện ra tòa.

 
Cô đã hứa đền bù nhà hàng 175 triệu đồng cho số mâm cỗ "bùng hàng". (Ảnh: Beatvn)
Cô đã hứa đền bù nhà hàng 175 triệu đồng cho số mâm cỗ "bùng hàng". (Ảnh: Beatvn)

>> Có thể bạn quan tâm: Người tự nhận là chị của cô gái "bùng" 150 mâm cỗ lên tiếng

Có thể kiện nếu hai bên không đi đến thỏa thuận

Đại tá Tráng A Tủa, giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết vụ việc chỉ là giao dịch dân sự, không có dấu hiệu hình sự nên hai bên có thể tự giải quyết với nhau. Tuy nhiên, trong trường hợp không đi được đến thỏa thuận chung thì phía nhà hàng hoàn toàn có thể kiện cô U.

 
Chủ nhà hàng chỉ mong lấy lại được số tiền mình bỏ ra để chuẩn bị cho cỗ cưới. (Ảnh: Thanh Niên)
Chủ nhà hàng chỉ mong lấy lại được số tiền mình bỏ ra để chuẩn bị cho cỗ cưới. (Ảnh: Thanh Niên)

Ông L. cho hay sự việc kéo dài đã khiến mọi người trong gia đình ông đều cảm thấy mệt mỏi. Chủ nhà hàng chỉ mong có thể lấy lại được số tiền công sức bỏ ra dù biết rằng khó có thể thu lại được toàn bộ: “Sau khi xảy ra sự việc này, đây là bài học lớn để tôi cẩn trọng hơn trong việc nhận đặt cỗ bàn, tránh việc không ký hợp đồng, giấy tờ” – Ông L. nói.

>> Đừng bỏ lỡ: Công an tiến hành lấy lời khai của cô gái “bùng” 150 mâm cỗ

Có thể nói sự việc “bom” 150 mâm cỗ của cô gái C.T.U đã tạm đi đến hồi kết. Tất cả những gì cô U. cần làm lúc này đó là thực hiện đúng cam kết đã ký và không tái phạm việc làm này với bất kì ai hay nhà hàng nào.

CÔ DÂU 24 TUỔI BÙNG 150 MÂM CỖ ĐƯỢC ĐƯA ĐI GIÁM ĐỊNH TÂM THẦN

Theo những thông tin từ cơ quan chức năng, C.T.U từng là sinh viên của trường Đại học Sư phạm Hà Nội và thời điểm xảy ra vụ việc cô không có việc làm.

Trước đó, U. không hề có tiền án, tiền sự nào và cũng không để lại điều tiếng gì đáng chú ý tại địa phương.

Trong quá trình điều tra sự việc, C.T.U đã được đưa đi giám định tâm thần để có căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật.

Xem thêm tại đây!