Hậu Cá tháng Tư: Lời tự thú "cắm sừng" cùng bạn thân khác giới hóa ra là sự thật

20:00 02/04/2019

Người ta vẫn thường nói với nhau, trên đời này làm gì có tình bạn khác giới, bởi sự quan tâm chăm sóc chia sẻ mà hai người dành cho nhau rồi một ngày đẹp trời cũng thổi bùng lên ngọn lửa yêu thương mà thôi. Tất nhiên, cũng không thể phủ nhận những tình bạn đẹp từ thuở ấu thơ, hay có sự đồng cảm và luôn giúp đỡ nhau trong cuộc sống.

Nhưng, bạn cũng có ranh giới riêng của bạn, đặc biệt là khi 1 trong 2 đã có người yêu thì sự gần gũi nên có điểm dừng. Ấy vậy mà chẳng hiểu tại sao, ngày ngày vẫn có hàng loạt câu chuyện được chia sẻ về những "chiếc sừng" đến từ danh nghĩa “bạn thân khác giới”.

Những dòng tâm sự của cô gái trẻ khi kể về lời chia tay đầy cay đắng của anh người yêu thú nhận đã “cặp kè” với bạn thân được 4 tháng trời khiến dân tình “sốc toàn tập”. Đau lòng hơn, anh chàng này lại chọn đúng ngày Cá tháng Tư để công khai “cái sừng” không mấy đẹp đẽ này.


Anh chàng nói lời chia tay vì đã yêu bạn thân được 4 tháng.
Anh chàng nói lời chia tay vì đã yêu bạn thân được 4 tháng.

Nguyên văn đoạn hội thoại diễn ra vào lúc 00h01 phút ngày 01/04/2019 như sau:

“- Em, anh có điều muốn nói với em?

- ??? Có chuyện gì vậy anh?

- Thì anh cũng không biết bắt đầu từ đâu, thôi thì anh nói thẳng luôn là…

- Là?

- Thì anh với P. yêu nhau được 4 tháng rồi.

- Nghĩa là sao? Ý anh là anh cắm sừng em đúng không? Ý là anh yêu bạn thân anh 4 tháng rồi đúng không?

- Anh đùa em đúng không, em không tin đâu, hôm nay ngày cá tháng tư lại đúng 00h01 phút, nếu có anh đã muốn nói với em trước rồi.

- Thì anh tự nhủ là lấy ngày 1/4 nói để coi như đây chỉ là một trò đùa nhưng nó là thật em à?

- Thật? Em không tin đâu.

- Em cứ tin đi, nó là thật, em có bao giờ thấy anh lôi chuyện tình cảm ra đùa không?

- Anh đừng đùa em chứ.

- Anh xin lỗi, thật lòng xin lỗi, anh không biết làm thế nào cả, mọi chuyện đã nhỡ rồi… anh xin lỗi em.

- Em vẫn không tin.

- Anh nói đi, có phải anh nói dối em không?

- Không phải đâu, anh cũng không muốn chị P. nói chuyện trực tiếp với em nên anh mới là người đứng ra nói, anh là người ở giữa và anh sai. Anh không muốn mất chị ấy… đây là cơ hội tốt nhất của anh. Anh xin lỗi”.

Chỉ vỏn vẹn có đôi ba dòng tin nhắn, vậy là chàng trai đã khiến cô gái từng là người thương phải khóc. Người ta chọn ngày Cá tháng Tư để tỏ tình chứ mấy ai mượn ngày này để tuyên bố "cắm sừng" người yêu bao giờ. Đã thế lại còn với bạn thân và được 4 tháng rồi.


Thì ra họ đã vụng trộm được 1 thời gian dài mà cô không hề hay biết.
Thì ra họ đã vụng trộm được 1 thời gian dài mà cô không hề hay biết.

Cô gái bắt đầu kể lại, nhân vật P. này là bạn thân từ hồi cấp 2 của anh người yêu. Hồi P. còn có người yêu thì cả 4 người hay đi chơi chung nên chẳng có chút nghi ngờ nào cả. Hội bạn thân đó còn có thêm nhiều người nữa nên cô hoàn toàn tin tưởng người yêu mình.

Thế rồi một ngày P. chia tay người yêu, anh này bắt đầu quan tâm chăm sóc, và đáng xấu hổ thay, P. cũng đón nhận nhiệt tình những hành động trên mức bạn bè ấy.

Lúc đầu cô gái không tin nhưng lục lại quãng thời gian cách đây 4, 5 tháng cô mới vỡ lẽ. Anh luôn báo bận không gặp cô, tin nhắn cũng cộc lốc, cử chỉ hành động yêu thương họ dành cho nhau bắt đầu nhạt dần. Và bây giờ thì anh đã thú nhận tất cả.


Cứ tin tưởng để rồi nhận về toàn trái đắng.
Cứ tin tưởng để rồi nhận về toàn trái đắng.

Câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhanh chóng gây chú ý đặc biệt. Người có lỗi trong chuyện này rõ ràng là chàng trai đứng giữa, tuy nhiên đa số ý kiến lại nhắm vào cô bạn thân kia, dù biết hai người họ đang hạnh phúc vẫn chấp nhận là người thứ 3 và chờ đợi một ngày họ chia tay nhau để "lao vào chiếm hữu".

- “Đợi 4 tháng mới nói chia tay, còn nói vào đúng ngày nói dối, thằng này bị làm sao thế nhỉ? Mà cái con kia cũng giỏi ghê cơ, làm người thứ 3 mà không thấy xấu hổ”.

- “Cho mình hỏi, con nhỏ kia chấp nhận dùng chung đồ lót thế mà không thấy ngứa à”.

- “Đàn ông thế này bỏ đi chứ làm sao nữa, nói dối đâu mà nói dối, nó thú nhận rồi kia, nó còn bảo vệ thay con kia nữa”.

- “Bỏ đi, tiếc gì loại này, 2 người ngưu tầm ngưu mã tầm mã đến với nhau hợp quá”.

- “Dẹp luôn, đừng níu kéo, vốn dĩ nó đã không coi bạn ra gì nữa rồi”.

- “Yên tâm, chúng nó còn nhiều bạn thân lắm, rồi tự cắm sừng nhau thôi”.

- “Âu cũng là định mệnh, rồi cuộc sống chúng nó cũng chả ra gì đâu mà”.

- “Đọc xong thấy sôi máu thế không biết. Mà thôi dẹp đi, chấp gì loại phản bội và loại con gái ghê tởm kia”.

Vậy đấy, lời nói dối ngày Cá tháng Tư hóa ra là sự thật - một lời thú tội không thể cay đắng hơn. Thôi thì hãy coi đó là một bài học cho riêng mình và “chúc cho ngày sau, quả báo không mang hai người nhiều thương đau”…

Ảnh minh họa: Internet

Nguồn: NEU Confessions

Hãy tiếp tục theo dõi những tin tức mới nhất tại YAN!