Trải qua 5 năm, Jane Park giờ đã là một cô gái đúng tuổi xuân thì, cô quyết định tìm kiếm cho cuộc đời mình một người đàn ông phù hợp và sẵn sàng trả tiền trợ cấp nếu người đàn ông này đáp ứng đủ những chỉ tiêu mà cô đề ra.
Đương nhiên, như hầu hết các bạn trẻ ngày nay, Jane từng có nhiều mối quan hệ tình cảm trong quá khứ nhưng hầu hết đều kết thúc nhanh chóng vì cô nhận ra họ đều lợi dụng tiền của cô.
Jane rất hay được mời làm khách trong các chương trình thực tế.
“Đen bạc thì đỏ tình”, nắm trong tay số tiền quá lớn, khiến đường tình duyên của Jane trở nên tăm tối vô cùng, cô luôn cảm thấy mệt mỏi với những cuộc tình đến và đi trong cuộc đời mình. Sau khi suy nghĩ đắn đo, Jane vẫn cảm thấy mình không thích hợp với sự cô đơn nên một lần nữa cô muốn tìm một người bạn trai, một người yêu cô thật lòng và không nhìn vào số dư trong tài khoản của cô.
Cô có một cuộc sống vô âu ở tuổi 23.
Tiêu chí chọn bạn trai của Jane thật ra rất đơn giản đến mức khó tin, bạn trai của cô chỉ cần đáp ứng 2 chỉ tiêu: trung thực và cởi mở. Cô đã lập hẳn một trang web, nơi mà tất cả đàn ông đều có thể đăng ký làm bạn trai cho minh. Jane chia sẻ:
Tôi thà công bố công khai để có thể tự mình lựa chọn ra người phù hợp nhất. Đôi khi điều đó cũng không an toàn và tôi vẫn còn lo lắng động cơ của những người đàn ông muốn trở thành bạn trai mình. Tôi sẵn sàng trả giá cao nếu tìm được một người như tôi mong ước.
Tấm vé số ngày nào giúp cô đổi đời.
Điều bất ngờ nhất là: Người được Jane lựa chọn sẽ nhận được khoản trợ cấp 60.000 đô la (khoảng 1 tỷ 2 VNĐ). Thế nhưng anh chàng may mắn phải đưa cô đi chơi vào những ngày cô thích, mua quà tặng, thực hiện những điều ngọt ngào, chuẩn “soái ca” như bao cặp đôi khác (mặc dù thực tế đó vẫn là tiền của cô bỏ ra).
Mọi người rất thắc mắc khoản tiền lớn mà Jane nhận được đã đi về đâu, Jane đã trích một phần tiền để mua nhà, mua xe, thậm chí là “tân trang” cho bản thân bao gồm: nâng ngực, nâng mông… Cô nói rằng:
Hàm răng trắng bóng hay bộ ngực sexy thật sự là khoản đầu tư tốt hơn so với một căn nhà hay xe cộ.
Những hình ảnh về việc "dao kéo" của Jane.
Bố mẹ cô cũng góp ý trong việc cô quản lý tiền:
Con nên dành một chút cho bản thân và cần phải suy nghĩ để sử dụng số tiền đó đi đầu tư.
Sau khi nghe bố mẹ khuyên, cô đã mua nhiều bất động sản và một phần gửi ngân hàng, thế nên số tiền mà Jane có sẵn làm vốn ngày càng được phát huy tốt hiệu quả của nó.
Mặc dù việc trúng xổ số đã đem lại cho Jane một cuộc sống trong mơ nhưng đồng thời nó cũng khiến cô gặp không ít rắc rối. Cô từng chia sẻ rằng bản thân đã hối hận vì công khai việc mình may mắn trúng xổ số. Đến cả việc tìm kiếm người bạn trai như bao người, mà Jane cũng không rõ khi nào mới tìm ra được cho mình, nhưng cô không ngừng hy vọng phép màu sẽ hiện hữu sau bao sự cố gắng.
Đón đọc nhiều tin tức về Giới trẻ thú vị được cập nhật trên YAN nhé!