Cổ động viên cực sung trận Việt - Thái: Nhảy nhót, cầu khấn có đủ

10:20 27/12/2021

Tối ngày 26/12, Việt Nam và Thái Lan đá trận lượt về để giành vé vào chung kết. Mặc dù liên tục tấn công vào khung thành đối phương nhưng Việt Nam chỉ có thể giành được kết quả hòa 0-0. Bên cạnh những tình huống gay cấn, cư dân mạng còn để ý tới pha ăn mừng “có một không hai” của cổ động viên.

 
Người phụ nữ vừa bế con vừa nhảy trên khán đài. (Ảnh: Chụp màn hình Next Sports)
Người phụ nữ vừa bế con vừa nhảy trên khán đài. (Ảnh: Chụp màn hình Next Sports)

Trong trận đấu, khi Việt Nam không ghi được bàn thắng, cổ động viên Thái liên tục ăn mừng. Mỗi người có một cách thể hiện niềm vui sướng khác nhau. Tuy nhiên sung tới mức ôm con nhảy cực kì điệu nghệ thì quả là đặc biệt. Ống kính vô tình quay lướt qua hình ảnh một người phụ nữ Thái địu con nhỏ trước ngực để đi xem bóng đá. Chưa kể, những lúc hưng phấn, chị còn đứng lên nhảy múa trên khán đài.

 
Một bé gái cạnh bên cũng nhảy sung không kém. (Ảnh: Chụp màn hình Next Sports)
Một bé gái cạnh bên cũng nhảy sung không kém. (Ảnh: Chụp màn hình Next Sports)

Chẳng riêng người phụ nữ, bé gái bên cạnh cũng chiếm không ít spotlight. Hòa chung từng nhịp cổ vũ, bé liên tục nhảy múa điệu nghệ. Thân hình nhỏ nhắn, ăn mặc khá phong cách nên cô bé khiến người xem truyền hình ngỡ ngàng rồi bật cười thích thú. Một số người còn nhận định, chắc hẳn ngoài đời cô bé khá tinh nghịch và đặc biệt múa rất giỏi.

Không riêng 2 cổ động viên đặc biệt của Thái Lan, dù Việt Nam để thua nhưng hình ảnh khán giả cổ vũ qua màn ảnh nhỏ cũng được chia sẻ khắp các hội nhóm. Người hâm mộ Việt là vậy, luôn hết mình và có niềm đam mê mãnh liệt với bóng đá Quốc gia. Đáng chú ý là hình ảnh bé gái khóc nức nở khi chứng kiến Việt Nam bị trọng tài xử ép trong trận lượt đi. Cô bé vừa khóc, vừa lấy áo lau nước mắt rồi nức nở: “Ông trọng tài không công bằng gì cả. Việt Nam bị phạm lỗi tới 4 lần mà ông trọng tài chẳng phản ứng gì cả. Việt Nam chỉ phạm 1 lần thôi mà ông ấy cũng bắt đá phạt. Ông trọng tài chẳng công bằng gì cả.”

 
Bé gái khóc nức nở vì cho rằng trọng tài không công bằng với Việt Nam. (Ảnh: Chụp màn hình video TikTok H.)
Bé gái khóc nức nở vì cho rằng trọng tài không công bằng với Việt Nam. (Ảnh: Chụp màn hình video TikTok H.)

Dường như quá buồn nên cô bé liền nằm bẹp xuống giường rồi khóc một cách thảm thiết. Khi mẹ hỏi, bé lại nói trong nước mắt: “Nó vào 2 quả rồi, Việt Nam thua rồi chứ còn gì nữa. Mình chưa được quả nào cả.” Mẹ an ủi chỉ mới kết thúc hiệp 1, cơ hội còn ở phía trước, cô bé tiếp tục gào lên: “Nhưng ông trọng tài không công bằng.”

Hay trường hợp khác cũng đặc biệt không kém, cô gái này còn chơi cả "hệ tâm linh”. Khi thấy Việt Nam tạo sức ép nhưng không ghi nổi bàn thắng, cô bé lo lắng tới nỗi quỳ sụp xuống trước màn hình. Đồng thời, bé còn chắp tay, dường như mong “thần linh” phù hộ để tuyển Quốc gia ghi bàn. Hành động đáng yêu của cô bé khiến ai nhìn vào cũng bật cười thích thú, quả là cổ động viên có tâm nhất hệ mặt trời.

 
Cô bé chắp tay cầu mong Việt Nam sẽ may mắn hơn. (Ảnh: Fanpage F.W)
Cô bé chắp tay cầu mong Việt Nam sẽ may mắn hơn. (Ảnh: Fanpage F.W)

Mặc dù Việt Nam dừng chân tại AFF Cup, thế nhưng người hâm mộ vẫn tự hào vì tuyển Quốc gia đã thi đấu, lăn xả hết mình. Trận thua này cũng là cơ hội để chúng ta nhìn lại trình độ và khả năng đang ở đâu để cố gắng hoàn thiện hơn nữa.

Cùng cập nhật nhiều thông tin hấp dẫn tại YAN.

VIỆT NAM 0-0 THÁI LAN: ĐỘI NHÀ KHÔNG THỂ BẢO VỆ NGÔI VƯƠNG AFF CUP

Tối ngày 26/12 đã diễn ra trận đấu quan trọng giữa Việt Nam và Thái Lan. Vốn là trận đấu quyết định tuyển Quốc gia có được đi tiếp hay không nên ông Park Hang Seo đã thay đổi đội hình. Cụ thể, Công Phượng không còn đá ngay từ đầu mà thay vào đó là Đức Chinh và Tiến Linh.

Cụ thể, Việt Nam ra sân với đội hình: Tiến Dũng, Ngọc Hải, Thành Chung, Nguyên Mạnh, Hoàng Đức, Quang Hải, Văn Đức, Đức Chinh, Tiến Linh, Tấn Tài, Hồng Duy. Chiến lược này đã phần nào phát huy hiệu quả ngay từ hiệp 1. Tuy nhiên sang hiệp 2, các cầu thủ thi đấu không hiệu quả bằng và mắc một số lỗi. Kết thúc trận đấu, Việt Nam để hòa và mất vé vào chung kết. Cũng từ đây, Việt Nam chính thức dừng lại với giấc mơ giữ ngôi vương AFF Cup.