Dạ Thảo (sinh năm 1985) và chồng là Davis John Robert (sinh năm 1948) quốc tịch Mỹ từng gây sốt cộng đồng mạng bởi bộ ảnh cưới với mái tóc được cắt sạch. Khi phát hiện chồng bị bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối, chị không ngần ngại bỏ đi mái tóc của mình để an ủi và động viên anh. Mới đây, trên trang cá nhân người phụ nữ này thông báo tin buồn, Davis John Robert đã ra đi sau thời gian dài chống chọi bệnh tật.
Chuyện tình của chị Thảo và anh Davis khiến nhiều người ngưỡng mộ. (Ảnh: FB Dạ Thảo)
Cụ thể, Dạ Thảo viết: “Cho đến bây giờ bản thân cũng chưa tin được là anh đã ra đi mãi mãi rồi. Cả đêm không thể nào ngủ được vì cứ nhắm mắt lại là thấy anh, nhớ hình ảnh cuối đời của anh cứ luẩn quẩn trong tâm trí em. Thế là anh đã về với chúa. Anh đã không còn những cơn đau hành hạ.” Ngoài ra, chị còn đăng tải những khoảnh khắc mà 2 người từng rất hạnh phúc, cùng đồng hành bên nhau. Chị Thảo cho biết, trước khi ra đi, chồng đã căn dặn mình phải sống thật hạnh phúc, nếu gặp người tốt hãy yêu thương họ.
Sự ra đi của Davis John Robert khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng, tiếc cho 1 mối tình đẹp còn dang dở. Được biết, trước kia câu chuyện cổ tích của cô dâu Dạ Thảo và chồng Tây hơn 37 tuổi từng gây sốt mạng xã hội. Chồng Dạ Thảo là người Mỹ, từng trải qua 1 cuộc hôn nhân đổ vỡ và có 4 người con. Trong khi đó chị 1 mình vất vả làm việc nuôi 2 con nhỏ sau khi li hôn chồng đầu.
Thảo 1 tay chăm sóc Davis trong viện. (Ảnh: FB Dạ Thảo)
Sự tổn thương, mất mát đã giúp 2 người đến và đồng hành với nhau. Trong quá trình yêu và làm đám cưới với Davis, Dạ Thảo gặp không ít khó khăn khi bị người ngoài đồn đại những chuyện không hay. Thế nhưng chị đã vượt qua tất cả, bỏ mọi lời ngoài tai để chuyên tâm vun vén cho gia đình nhỏ. Tuy nhiên, sóng gió ập đến khi Davis nhận được kết quả bị bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối. Trong suốt 2 năm chồng mắc bệnh, chị Thảo luôn bên cạnh chăm bẵm chu đáo, cùng đồng hành với anh khi phải chịu những cơn phẫu thuật đau đớn.
Tình yêu của chị lớn tới nỗi, thời điểm đăng kí kết hôn và chụp đám cưới, chị quyết định cắt tóc để đồng hành với người chồng. Cũng từ đây, bộ ảnh cưới “cô dâu cắt sạch mái tóc và chồng Tây” đã khiến 2 người nổi tiếng, đưa câu chuyện tình yêu cổ tích viral mạng xã hội.
Bộ ảnh cưới của anh chị từng gây sốt mạng xã hội. (Ảnh: FB Dạ Thảo)
Một lần trả lời phỏng vấn Dân Trí, chị Thảo cho biết: “Toàn bộ chi phí điều trị, con trai anh Davis đều chi trả. Các con anh thường xuyên gọi điện sang thăm bố, hỏi han mình. Các con anh hiểu mình đến với anh bằng tình cảm chứ anh không phải người giàu có, tài sản kếch xù như người đời nói.” Có những lúc chị muốn anh về nước để các con chăm sóc chu đáo, thiết bị y tế lại hiện đại nhưng Davis không nghe. Trong khi chị còn mẹ già, con thơ, không thể đành lòng bỏ tất cả ở Việt Nam để đi theo anh. Điều 2 người mong muốn nhất là được ở cạnh nhau cho trong những năm tháng cuối đời.
Chị Thảo chủ động cắt sạch tóc để chụp ảnh cùng chồng. (Ảnh: FB Dạ Thảo)
Có thời điểm, anh muốn thuê giúp việc để vợ bớt khổ nhưng Dạ Thảo không đồng ý. Bởi người phụ nữ này biết nguồn lương hưu của Davis có hạn, tính khí lại thất thường vì chịu nhiều cơn đau hành hạ nên chị muốn tự bản thân chăm sóc để được chu đáo hơn. Buổi đêm, chỉ cần anh cựa mình là chị lại tự động bật dậy hỏi han tình hình rồi rót nước, lấy thuốc…
Chồng Dạ Thảo đã ra đi, 1 chuyện tình đẹp nhưng còn dang dở. Mong rằng, chị sẽ vượt qua được nỗi đau này, quãng đường sắp tới sẽ sống thật tốt.
Cùng cập nhật nhiều thông tin hấp dẫn tại YAN.
VỢ CÓ THAI KHI BỊ BỆNH HIỂM NGHÈO, CHỒNG XÓT XA MUỐN GÁNH NỖI ĐAU HỘ VỢ
Không riêng câu chuyện của chị Thảo, mạng xã hội từng chia sẻ nhiều trường hợp các cặp vợ chồng luôn sát cánh với nhau khi nửa kia phát hiện bị bệnh hiểm nghèo. Chẳng hạn anh V. và chị A. kết hôn vào năm 2018 và từng có cuộc sống hạnh phúc. Biến cố ập đến khi sau 3 tháng làm đám cưới, chị A. phát hiện bị bệnh hiểm nghèo. Điều đáng nói, thời điểm này chị A. còn phát hiện mang thai.
Cuối cùng 2 vợ chồng quyết định vừa chống lại bệnh vừa giữ con. Sau nhiều ngày tháng chịu đau đớn chữa trị trong viện, vợ chồng chị đã được bế con khỏe mạnh trên tay. Anh V. chia sẻ: “Thấy con lành lặn ở ngay trước mắt, mắt mình đỏ hoe vì xúc động. Mình vẫn muốn trải qua giấc mơ ấy một lần nữa nếu có thể gánh chịu mọi đớn đau thay cô ấy.”