Cô cá heo cô độc nhất hành tinh bị bỏ rơi suốt 2 năm trước khi qua đời

12:50 19/04/2020

Vào năm 2018, câu chuyện về cô cá heo Honey đã khiến không chỉ người Nhật Bản mà những ai nghe được câu chuyện về nó trên thế giới đều phải xót xa. Tình trạng của cô cá heo được mệnh danh là “cô đơn nhất hành tinh” lúc đó được rất nhiều người biết đến.

Nhiều dự án giải cứu, kiến nghị được đưa ra để giải thoát cho Honey đều không thành. Và vào tháng trước, Honey đã không thể đợi được đến ngày quay lại với tự nhiên mà phải ra đi trong đơn độc tại một công viên hoang tàn.

 
Cô cá heo Honey một mình sống tại bể bơi nhỏ bé sau khi công viên hải dương bị đóng cửa. Cô cá heo cô độc nhất hành tinh bị bỏ rơi suốt 2 năm trước khi qua đời​, . Ảnh: Dolphin Project
Cô cá heo Honey một mình sống tại bể bơi nhỏ bé sau khi công viên hải dương bị đóng cửa. Cô cá heo cô độc nhất hành tinh bị bỏ rơi suốt 2 năm trước khi qua đời​, . Ảnh: Dolphin Project

Sống tại công viên trong suốt 15 năm kể từ khi bị bán

Honey là một cô cá heo mũi chai được sinh ra và lớn lên ngoài đại dương cho đến khi nó bị bắt trong một cuộc đi săn thường niên ở làng đánh cá Taiji, thuộc tỉnh Wakayama, Nhật Bản vào năm 2005. Số phận của những con cá heo bị bắt, một là bị lấy thịt, hai là sẽ như Honey, bị bán cho các công viên giải trí, thủy cung.

 
Khung cảnh hoang vắng của công viên Inubosaki. Ảnh: Dolphin Project
Khung cảnh hoang vắng của công viên Inubosaki. Ảnh: Dolphin Project

Theo trang The Dodo, Honey đã được đưa về công viên hải dương Inubosaki ở thành phố Choshi, tỉnh Chiba, trở thành một trong những con vật “mua vui” cho du khách tại đây. Tuy nhiên kể từ khi xảy ra những trận động đất và sóng thần vào năm 2011 khiến du khách ngày một thưa thớt, công viên Inubosaki buộc phải đóng cửa vào tháng 11/2018.

>> Xem thêm: Số phận cô đơn, những con vật này phải chấp nhận sống lẻ loi đến hết đời

Bị bỏ rơi tại công viên hoang tàn

Thông thường, khi một công viên bị đóng cửa thì các động vật sống trong đó sẽ được đưa đến công viên khác hay một cơ sở chăm sóc đặt biệt. Thế nhưng một nhân viên của Bộ Y tế và Phúc lợi tỉnh Chiba cho biết ngoài Honey thì còn có 46 chú chim cánh cụt cùng hàng trăm con cá, bò sát vẫn bị bỏ lại tại công viên hải dương này.

 
Cuộc sống hàng ngày của Honey bị bó hẹp trong bể bơi trong khi đáng lẽ nó phải được vùng vẫy ngoài biển khơi rộng lớn. Ảnh: Dolphin Project
Cuộc sống hàng ngày của Honey bị bó hẹp trong bể bơi trong khi đáng lẽ nó phải được vùng vẫy ngoài biển khơi rộng lớn. Ảnh: Dolphin Project

 
Khu vực sống của những chú chim cánh cụt bị bỏ lại ở công viên cũng tan hoang không kém. Ảnh: Dolphin Project
Khu vực sống của những chú chim cánh cụt bị bỏ lại ở công viên cũng tan hoang không kém. Ảnh: Dolphin Project

Người này cũng bổ sung thêm rằng vẫn có các nhân viên đến đưa thức ăn cho chúng thường xuyên. Thế nhưng những gì mà du khách chụp lại được từ bên ngoài là hình ảnh Honey đang phải sống trong một hồ bơi nhỏ, còn lũ chim cánh cụt thì sống gần đống đổ nát.

Thông tin về cô cá heo bị bỏ rơi Honey sau khi được Dolphin Project đăng tải ngay lập tức lan tỏa nhanh chóng trên MXH. Một chiến dịch trực tuyến đã được khởi xướng nhằm kêu gọi giải cứu Honey cũng như toàn bộ động vật còn sót lại tại công viên, thế nhưng lại không đi được đến kết quả cụ thể.

 
Đã có những chiến dịch kêu gọi giải cứu Honey được thực hiện nhưng đều không đi đến kết quả. Ảnh: Daily Mail
Đã có những chiến dịch kêu gọi giải cứu Honey được thực hiện nhưng đều không đi đến kết quả. Ảnh: Daily Mail

>> Đừng bỏ lỡ: Chú cá heo màu hồng duy nhất trên thế giới gây sốt

Cô cá voi yếu dần rồi ra đi trong cô độc

Điều kiện vật chất tồi tàn khiến cho những con vật ở đây trải qua cuộc sống khó khăn trong suốt 2 năm kể từ khi công viên đóng cửa. Tờ Reuters từng trích lại lời của bà Akiko Mitsunobu, Giám đốc tổ chức Bảo vệ quyền động vật địa phương: “Khi chúng tôi đến để kiểm tra trang thiết bị tại công viên, Honey cho thấy những dấu hiệu của việc bị stress, khó khăn ngẩng đầu khỏi mặt nước”.

 
Sau 2 năm "gặm nhấm" nỗi cô đơn, Honey đã qua đời vào cuối tháng 3 vừa qua. Ảnh: The Dodo
Sau 2 năm "gặm nhấm" nỗi cô đơn, Honey đã qua đời vào cuối tháng 3 vừa qua. Ảnh: The Dodo

Cùng với đó, việc bể bơi nơi Honey sống không có lấy một nơi trú khiến cho cô cá heo đáng thương thường xuyên phải tiếp xúc với ánh mặt trời, khiến làn da nó bị bỏng. Dolphin Project đã thực hiện những nỗ lực cuối cùng vào tháng 2/2020 nhằm giải cứu Honey với hi vọng đưa cô cá heo đến một nơi để có thể “nghỉ hưu”.

Thế nhưng vào đầu tháng 3/2020, Honey đã gặp phải vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe. Cô cá heo sau đó đã không thể trụ nổi và ra đi vào ngày 29/3 trong sự cô đơn.

>> Có thể bạn quan tâm: Cá heo mẹ hại con mới sinh vì không muốn nó bị giam cầm

Sự việc của Honey đã khiến cư dân mạng vô cùng xót xa đồng thời bức xúc trước cách đối xử với động vật. Rất nhiều người mong rằng nạn săn bắt, mua bán động vật hoang dã trên toàn thế giới sẽ sớm ngừng diễn ra để không có những trường hợp đáng thương như Honey xảy ra.

Bạn nghĩ sao về cô cá heo cô độc nhất hành tinh bị bỏ rơi suốt 2 năm trước khi qua đời​, Cùng cập nhật thêm nhiều thông tin tại YAN nhé!

Thông tin từ: Reuters/ The Dodo/ Dolphin Project

XÓT LÒNG TRƯỚC SỰ THẬT ĐẰNG SAU MÀN BIỂU DIỄN CÁ HEO

Giống với Honey, hiện nay vẫn có rất nhiều chú cá heo trên khắp thế giới được nuôi dưỡng tại các công viên với mục đích biểu diễn cho khán giả.

Thế nhưng đằng sau những màn biểu diễn như nhào lộn, tung hứng… được mọi người hò reo cổ vũ lại là một sự thật tàn khốc khiến ai cũng xót lòng.

Chúng nhiều khi bị bắt phải thực hiện những trò nguy hiểm, chẳng hạn như nhảy qua vòng lửa, chỉ để nhận lại phần thưởng là những con cá chết.

Sau mỗi lần biểu diễn, những chú cá heo sẽ quay lại với cuộc sống bị nhốt trong chiếc lồng kém sạch sẽ, chật chội.

Điều kiện vật chất tồi tàn khiến hàng chục con cá heo trong lồng không có không gian cựa quậy, khiến làn da của chúng thường xuyên bị trầy xước, máu và váng mỡ loang khắp nơi.

Xem thêm chi tiết TẠI ĐÂY!