Tổ chức Kỷ lục Guinness từng trao danh hiệu “cô bé nhiều lông nhất thế giới” cho Supatra Sasuphan vào năm 2010. Được biết vừa mới sinh ra, cô bé đã mắc phải 1 loại bệnh về da hiếm gặp là hội chứng Ambras khiến lông trên cơ thể phát triển quá mức.
Cũng từ đó, Supatra Sasuphan thường được mọi người biết đến với biệt danh là “cô bé người sói” hay “mặt khỉ”. Sau nhiều năm cô bé nổi tiếng ngày nào đã lớn, hiện tại đang là sinh viên của trường đại học tại Thái Lan và vừa mới kỷ niệm 5 tháng yêu nhau bên bạn trai.
Supatra Sasuphan từng được công nhận là cô bé nhiều lông nhất thế giới. (Ảnh: Barcroft Media)
Supatra Sasuphan hạnh phúc bên bạn trai mới quen
Vào ngày 8/3, Supatra Sasuphan đã đăng tải lên trang cá nhân hình ảnh cực kỳ ngọt ngào của cô và bạn trai với dòng trạng thái: “Mừng kỷ niệm 5 tháng yêu”. Không chỉ riêng lần này mà trước đó, cứ đều đặn vào ngày 8 hàng tháng, cô đều đăng tải hình ảnh tình cảm của 2 người lên mạng xã hội để kỉ niệm việc cặp đôi vừa đồng hành thêm 1 tháng bên nhau.
Cô đăng ảnh kỷ niệm 5 tháng yêu nhau. (Ảnh: Chụp màn hình)
4 tháng bên nhau cũng được cô đăng ảnh đầy ngọt ngào. (Ảnh: Chụp màn hình)
Không chỉ vậy, bạn trai của Supatra Sasuphan cũng rất yêu thương và chiều chuộng cô. Trên trang cá nhân, anh chàng này thường dành cho cô những lời “có cánh” “ngọt lịm” khiến dân tình cũng phải “lụi tim”. Vào sáng 1/4, chàng trai đăng tải bài viết: “Tôi nghiện vợ rồi. Tôi không muốn rời xa cô ấy. Anh nhớ em”.
Chàng trai cũng dành cho cô gái tình yêu chân thành và sự quan tâm hết mực. (Ảnh: CGTN)
> > Bạn có biết: "Hoảng hồn" trước 15 người phụ nữ kì quái nhất thế giới
Trước đó, cô từng có mối tình năm 17 tuổi bên chàng trai khác
Theo thông tin từ CGTN vào năm 2018, khi Supatra Sasuphan vừa tròn 17 tuổi cô đã gặp được “tình yêu sét đánh” của cuộc đời mình. “Cô bé người sói” từng tuyên bố rằng bản thân sẽ kết hôn sớm bởi “anh không chỉ là mối tình đầu, mà còn là tình yêu của đời em”.
Thậm chí khi chia sẻ với CGTN vào năm 2019, cô từng hạnh phúc mà nói rằng: “Bắt đầu từ tình bạn, chúng tôi trở thành một đôi. Mỗi khi trò chuyện với anh ấy, tôi rất vui. Khi ở bên nhau, tôi cảm thấy thoải mái và được lắng nghe. Đó là tình yêu mà tôi không ngờ sẽ đến trong đời mình”.
Bạn trai cũ của Supatra Sasuphan, người mà cô quen năm 17 tuổi. (Ảnh: CGTN)
> > Xem thêm: Sốc với bộ ảnh về đời sống của những đứa trẻ rừng sâu
Từ khi sinh ra Supatra Sasuphan đã nhiều lông đến bất thường
Supatra Sasuphan chào đời vào năm 1999, vừa mới sinh cô đã nhiều lông đến bất thường khiến các bác sĩ bối rối vì trước đây chưa từng có trường hợp nào như vậy. Bố của “cô gái người sói” đã từng chia sẻ với CGTN: “Vợ tôi muốn rời khỏi bệnh viện nhưng bác sĩ giữ lại vì sợ cô ấy bỏ rơi con gái chúng tôi. Tôi đã nói với bác sĩ rằng vợ chồng tôi không bao giờ bỏ con mình dù có chuyện gì xảy ra. Chúng tôi thấy may mắn khi con đến với gia đình”.
Không chỉ sở hữu bộ lông dài bao trùm khắp cơ thể, cô còn gặp khó khăn khi thở vì lỗ mũi chỉ rộng khoảng 1mm. Cô gái đã phải nuôi trong lồng ấp 3 tháng đầu đời, trải qua 2 cuộc phẫu thuật để giành sự sống và được xuất việt khi 10 tháng tuổi. Điều đáng buồn nhất đối với gia đình cô đó là hội chứng này hiện tại vẫn chưa có cách chữa trị.
Mặc dù bị bạn bè trêu chọc nhưng cô luôn tự tin và sống tích cực. (Ảnh: Barcroft Media)
> > Có thể bạn chưa biết: Lời tâm sự chua xót của cô gái bị "cả thế giới quay lưng" chỉ vì xấu
Mặc dù khi đi học, Supatra Sasuphan từng bị bạn bè trêu chọc nhưng cô luôn giữ thái độ tích cực nhất để vượt qua mọi chuyện. Hiện tại cô khiến nhiều người khâm phục và cảm động vì có cuộc sống hạnh phúc bên bạn trai mới quen. Còn bạn nghĩ gì về cô gái đầy nghị lực này, hãy chia sẻ ý kiến ngay nhé.
Hãy đón xem nhiều bài viết hấp dẫn tại YAN nha.
Xót xa cô bé 5 tuổi mắc căn bệnh "người sói"
Cô bé vừa sinh ra đã phải đối mặt với căn bệnh “người sói” khi xuất hiện 1 vài đốm đen nhỏ trên cơ thể rồi phát triển thành nhiều lông đen.
Khi lớn lên, một phần tay chân có mọc lông dài thêm nên mẹ của cô đã đưa con đi bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh.
Tuy nhiên vì chi phí chữa trị quá đắt, nhà lại nghèo nên mẹ đành đưa con về và chấp nhận “sống chung với lũ”.
Đi học cô bé bị bạn bè thường xuyên trêu chọc nên rất tự ti, lúc nào cũng sống khép mình và không muốn giao lưu những nơi đông người.
Xem chi tiết TẠI ĐÂY.