Không ít người phải chịu thiệt thòi từ khi chào đời vì thân thể, sức khỏe của họ không được như bình thường. Mặc dù là thế nhưng suốt quãng đời từ nhỏ tới lớn, những cô cậu đó vẫn luôn lạc quan, vui vẻ đối diện với cuộc sống đầy rẫy những khó khăn.
Cô bé tí hon ở Vĩnh Long từng được báo chí đưa tin. (Ảnh: Chụp màn hình Độc lạ Bình Dương)
Cô bé tí hon ở Vĩnh Long nặng 8kg dù đã 21 tuổi
Trước đây, câu chuyện về Lê Thị Kim Ly (sinh sống tại xã Trung Thành, huyện Vũng Tàu, tỉnh Vĩnh Long) từng được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. Ly được mệnh danh là cô bé tí hon nhất Việt Nam khi cao chưa tới 1m và nặng vỏn vẹn 8kg.
Người Lao Động đưa tin, bà ngoại Ly là Nguyễn Thị Hà (76 tuổi) chia sẻ: “Lúc mẹ Ly mang bầu, do gia đình quá khó khăn, không có điều kiện đi theo dõi thai định kỳ, đến khi dành dụm được ít tiền đi khám thì bác sĩ cho biết thai nhi bị suy dinh dưỡng nặng. Sau đó, Ly được sinh ra chỉ nặng hơn 700g, thân hình bé xíu”. Thời điểm năm 2019, bà cho biết, cô bé sinh ra bệnh liên miên trong khi đó gia đình lại khó khăn nên chỉ sau thời gian ngắn sinh sống, bố mẹ Ly mâu thuẫn rồi chia tay. Bố và mẹ đều có gia đình mới nên ít khi về thăm, cuộc sống của Ly đều do bà ngoại chăm lo.
Cuộc sống hiện tại của cô có nhiều khác biệt. (Ảnh: Chụp màn hình Độc lạ Bình Dương)
Cô từng sống với bà trong căn nhà nhỏ. (Ảnh: Chụp màn hình Độc lạ Bình Dương)
Sau khi được truyền thông đưa tin, nhiều nhà hảo tâm đã tới giúp đỡ cho gia đình bà. Tuy nhiên, người phụ nữ này không khỏi lo lắng vì sức khỏe mình đang yếu dần, mai sau ai sẽ là người chăm lo cho cháu ngoại. Trải qua thời gian dài, giờ đây cuộc sống của bà Hà và Ly đã có nhiều thay đổi. Dù vẫn còn những khó khăn nhưng lúc nào 2 bà cháu cũng ngập tràn niềm vui, sức khỏe của cô bé tí hon cũng ổn định hơn rất nhiều.
Nhờ báo chí đưa tin, cô được nhiều người giúp đỡ. (Ảnh: Chụp màn hình Độc lạ Bình Dương)
Mới đây, YouTuber Độc Lạ Bình Dương đã có chuyến đi tới Vĩnh Long để thăm Ly. Bây giờ, cô bé tí hon đã 21 tuổi nhưng tính cách vẫn trẻ con và đặc biệt, thân hình không thay đổi nhiều khi cao 80cm và nặng 8kg. Nghe tin có khách tới thăm, Ly đã đòi bà ngoại trang điểm thật xinh đẹp và mặc váy công chúa cho lộng lẫy. Thậm chí, cô còn cài nơ và tỏ ra thẹn thùng lúc đoàn đến.
Hiện tại, cô có cuộc sống hạnh phúc bên bà và bố mẹ. (Ảnh: Chụp màn hình Độc lạ Bình Dương)
Dù đã lớn nhưng tính cách của cô khá trẻ con. (Ảnh: Chụp màn hình Độc lạ Bình Dương)
Theo chia sẻ từ bà Hà, hiện bố mẹ Ly đã quay trở về với nhau. Như vậy, cô bé lại có sự chăm sóc đủ đầy từ những người ruột thịt. Bố đi làm xa nên thỉnh thoảng xong việc mới qua nhà ngoại để chăm con gái. Khi chia sẻ về bố mẹ và em gái, cô bé tí hon cảm thấy khá vui vẻ, thoải mái và yêu đời. Điều cô thích nhất đó chính là được làm điệu, mặc đồ đẹp.
Cô chia sẻ em gái đã đi lấy chồng và bản thân lên chức dì hai. (Ảnh: Chụp màn hình Độc lạ Bình Dương)
Khi có người lạ tới thăm, cô ăn mặc như công chúa. (Ảnh: Chụp màn hình Độc lạ Bình Dương)
Dù đã 21 tuổi nhưng cô chỉ nặng có 8kg. (Ảnh: Chụp màn hình Độc lạ Bình Dương)
Thấy hoàn cảnh đáng thương của Ly, nhiều người giúp đỡ nhưng cũng có không ít trường hợp chỉ nhăm nhe muốn kiếm lợi. Bà Hà tiết lộ thời gian trước có người phụ nữ tới hứa hẹn đưa 2 bà cháu đi gặp mạnh thường quân giúp đỡ. Thế nhưng vì cả tin, bà Hà và Ly đều bị người phụ nữ đó lấy đi hết đồ giá trị trên người.
Cô đang sống cùng bà ngoại và được chăm sóc chu đáo. (Ảnh: Chụp màn hình Độc lạ Bình Dương)
>>Xem thêm: Cặp vợ chồng thầy giáo tí hon lấn sân sang làm YouTuber
Cậu bé tí hon Quảng Ngãi giàu nghị lực
Trước đây, báo chí từng đưa tin về bé K. dù 11 tuổi nhưng chỉ nặng 3,9kg và cao 62cm. Từ nhỏ, cậu đã được hiệu trưởng trường Tiểu học Sơn Ba nuôi nấng, đón về chăm sóc như chính con ruột. Dù có thân hình nhỏ bé, gia đình lại nghèo khó nhưng K. luôn vui vẻ, nỗ lực trong học tập. K. được nhận xét là học trò ngoan, luôn chăm chỉ tiếp thu kiến thức từ thầy.
Em được thầy hiệu trưởng đón về nuôi. (Ảnh: Dân Trí)
Tuy nhiên cách đây 2 năm, VTV đưa tin, cậu bị đột quỵ khi đang học tại trường và không qua khỏi. Vào ngày 19/11/2020, người thầy cưu mang K. đăng tải dòng trạng thái lên trang cá nhân: “Trước khi con ra đi về với ông bà, tổ tiên, con cảm ơn cuộc đời này đã cho con những tháng ngày vui vẻ, hạnh phúc. Không quên cảm ơn cha mẹ, người đã sinh thành ra con, cảm ơn các ông bà, các bác, các cô dù ở rất xa hay gần nhưng vẫn quan tâm đến con. Cảm ơn các thầy, cô giáo, là cha mẹ thứ hai của con đã dạy con các kỹ năng và cách sống làm người.
Cảm ơn các bạn, các em đã chia sẻ tình cảm với con và cảm ơn tất cả những tấm lòng nhân ái, cảm ơn tất cả mọi sự yêu thương và cảm ơn các bác sĩ đã tận tình khám, chữa bệnh cho con. Con sinh ra không được may mắn như các bạn cùng trang lứa, nhưng con lại nhận được bao nhiêu những tình cảm đặc biệt của tất cả mọi người. Con xin kính chào tất cả. Ở nơi ấy con sẽ luôn phù hộ cho tất cả mọi người. Con xin vĩnh biệt”.
Sự ra đi của cậu khiến nhiều người đau lòng và thương tiếc. (Ảnh: Dân Trí)
>>Có thể bạn chưa biết: Cặp đôi “tí hon” 30 tuổi thuê nhà ở chung và chuẩn bị làm đám cưới
Những hình ảnh của cô bé, cậu bé tí hon nhí nhảnh yêu đời khiến nhiều người ấm lòng. Mong rằng, những người dù thiệt thòi từ lúc mới sinh ra vẫn luôn giữ được sức khỏe tốt và sống hạnh phúc, yêu đời.
Cùng cập nhật nhiều thông tin hấp dẫn tại YAN!
Có nhiều người khi sinh ra đã thiệt thòi hơn khi sức khỏe không được bình thường. Thế nhưng, trong suốt quãng đời, họ vẫn nỗ lực, cố gắng sống tiếp sao cho vui vẻ, hạnh phúc nhất. Đó là điều mà không phải ai trong chúng ta cũng làm được. Đôi khi, mục tiêu sống chẳng phải cái gì xa xôi mà chính là mỗi ngày trôi qua, chúng ta cảm thấy khỏe mạnh và có thể nở nụ cười.
Theo dõi thêm nhiều bài viết hấp dẫn TẠI ĐÂY.