“Để hôm qua sau lưng, cất bước quay trở về… Để bữa tối ấm áp bên mẹ hiền…” – Lời bài hát “Trở về” vang lên trong đoạn clip hơn 3 phút khiến những người xa quê vào dịp Tết thức tỉnh nhận ra sự quý giá của tình thân gia đình.
Lấy cảm hứng từ ca khúc “Trở về” của nhạc sĩ Trần Lập và ban nhạc Bức Tường, đoạn clip kể về một chàng trai sinh viên nghèo sống xa quê, vừa học vừa làm thêm tại Sài Gòn. Tết năm nay, chàng trai không có dự định về quê ăn Tết vì áp lực kiếm tiền để trang trải phí sinh hoạt nhà cửa, học phí sau mùa Tết, cũng chưa có món quà nào để gửi về cho gia đình. Vì thế, câu hỏi: “Nên ở hay nên về?” xuất hiện trong đầu cũng là điều dễ hiểu và bất cứ ai cũng có thể cảm thông được.
Tuy nhiên, đừng để áp lực tài chính, vật chất, quà cáp khiến bạn đánh mất những phút giây quý giá ở trong vòng tay yêu thương gia đình. Trong khoảng thời gian ở Sài Gòn, dù cho không khí có náo nức thế nào, chàng trai trong clip vẫn cảm thấy rất cô đơn và chẳng hề có Tết. Vì đơn giản, đó không phải là nhà, không phải là hương vị Tết mà anh đã từng trải qua.
Khi lang thang khắp phố nhìn thấy hoa mai giăng đầy khắp lối, hay khi chứng kiến các thành viên trong phòng trọ lần lượt về quê,… anh chàng lại càng cảm thấy xao động hơn cả. Khoảnh khắc chàng trai nghe giọng nói của mẹ qua điện thoại, ngồi một mình và khóc bên mâm cơm khiến không ít người rơi nước mắt.
Điểm đắt giá nhất của clip chính là câu nói ngây thơ nhưng đầy ý nghĩa của cô bé: “Mẹ ơi, năm nay hình Tết nhà mình đông đủ rồi nè” như xoáy sâu vào trái tim của chàng trai và người xem. Anh như thức tỉnh trong những nỗi lo dằn vặt suốt những ngày qua.
Đối với đấng sinh thành mà nói, tất thảy mọi thứ vật chất, quà cáp đều không quý giá bằng một bữa cơm sum vầy, đủ đầy cháu con. Khoảnh khắc anh chàng quyết tâm trở về, ra tới nhà ga, đoạn nhạc trong bài hát “Trở về” của nhạc sĩ Trần Lập và ban nhạc Bức Tường vang lên: “Để hôm qua sau lưng, cất bước quay trở về… Để bữa tối ấm áp bên mẹ hiền…” thật ý nghĩa và xúc động.
Với thông điệp “Tết là để trở về”, đoạn clip ngắn của Mobiistar đã đánh thức những người trẻ, giúp họ thêm trân trọng những khoảnh khắc quý giá bên gia đình. Hãy cùng xem lại clip và cảm nhận.
Vì sum vầy là những khoảnh khắc đẹp nhất, vì Tết chỉ đến khi ta trở về bên gia đình, để bức ảnh luôn đủ đầy các thành viên và ấm áp yêu thương. Thấu hiểu điều đó, Mobiistar tổ chức cuộc thi ảnh chụp bằng smartphone: “Tết là để trở về - Share khoảnh khắc, bắt lộc Xuân” để khuyến khích người trẻ lưu giữ những khoảnh khắc bất chợt mà quý giá trong suốt hành trình trở về bên gia đình vào ngày Tết. Khi tham gia, người chơi sẽ có cơ hội rút may mắn cùng cây lì xì quen thuộc. Xem thêm chi tiết về chuỗi hoạt động “Tết là để trở về” của hãng tại đây.