Ba năm sau cái chết cô độc của Laika, ngày 19/08/1960, Belka và Strelka tiếp tục lên đường thực hiện sứ mệnh thử thách sống sót trước và sau khi cùng tàu vũ trụ bay ra ngoài quỹ đạo Trái Đất.
Belka và Strelka được “tháp tùng” bởi một chú thỏ xám, 44 con chuột, vài chú ruồi. Tất cả các “hành khách” này đều sống sót sau hành trình chinh phục không gian. Cả “phi hành đoàn” đã có 25 giờ trên không gian, bay 17 vòng quanh Trái Đất trên con tàu Sputnik-5.
Cả Belka và Strelka cùng những con vật đi cùng là những sinh vật Trái Đất đầu tiên lên quỹ đạo và trở về an toàn trên tàu Sputnik-5 vào năm 1960 chú ý trên toàn thế giới.
Sống sót trở về sau sứ mệnh bay kỷ lục, cả Belka và Strelka đều nhanh chóng nổi tiếng trên toàn thế giới. Tên tuổi của các chú được nhắc nhiều đến trong các cuốn sách, bộ phim tài liệu, phim hoạt hình và trên các mặt báo của thế giới trong thời gian dài.
Chuyến chinh phục không gian của Belka và Strelka mang về những dữ liệu đáng quý đối với lĩnh vực nghiên cứu vũ trụ. Một năm sau chuyến bay đó, Strelka sinh được 1 đàn chó con. Một trong số những chú chó con của Strelka được đặt tên là Pushinka và được Nhà lãnh đạo Liên Xô Nikita Khrushchev tặng cho Đệ nhất phu nhân của Tổng thống Mỹ John F. Kennedy năm 1961.
Là những sinh vật đầu tiên thám hiểm không gian và an toàn trở về, Strelka và Belka được nhồi bông ở một bảo tàng tại Moscow. Không những thế, năm 2010, hình ảnh Strelka và Belka trên con tem nhân kỷ niệm 50 năm chuyến bay lên không gian của 2 chú chó này. Ngày nay nhiều bức ảnh về Strelka và Belka vẫn được trưng bày tại các viện bảo tàng ở Nga.
Sau cái chết của Laika đến sứ mệnh bay thành công của Belka và Strelka, con người mới có đủ cơ sở khoa học để dấn thân vào vũ trụ, mở ra những chặng đường chinh phục khoảng không rộng lớn bao quanh hành tinh của chúng ta.