Chuyện tình yêu tuyệt đẹp giữa nữ sinh trường y và anh chàng 1m2

16:15 06/10/2020

Trong số 40 cặp đôi khuyết tật được NSND Kim Cương tổ chức đám cưới tập thể thời gian vừa qua, hai vợ chồng D.P – B.N là trường hợp khá đặc biệt.

Để có mái ấm gia đình như hiện tại, cả hai đã vượt qua vô số khó khăn từ việc đối diện với định kiến xã hội khi họ có chiều cao chênh lệch lên đến 40cm và nhiều vấn đề khác.

 
Hai vợ chồng D.P – B.N​ và cậu con trai chụp hình chung với NSND Kim Cương. (Ảnh: Thời Đại)
Hai vợ chồng D.P – B.N​ và cậu con trai chụp hình chung với NSND Kim Cương. (Ảnh: Thời Đại)

>> Xem thêm: Ngưỡng mộ tình yêu cổ tích của cặp đôi khuyết tật: "Chúng tôi là đôi mắt đôi chân của nhau suốt đời"

Tình yêu đẹp giữa anh chàng cao 1m2 và cô nàng cao 1m6

Câu chuyện tình giữa anh chàng N.D.P (cao 1m2) và cô sinh viên trường y có tên T.T.B.N (cao 1m6) làm nhiều người rất đỗi ngạc nhiên và ngưỡng mộ bởi nó quá đẹp. Mặc dù có chiều cao khá chênh lệch, nhưng cả hai đã vượt qua tất cả để đến với nhau.

 
Chuyện tình giữa anh chàng cao 1m2 và cô sinh viên trường Y khiến dân mạng khá cảm động. (Ảnh: FB NV)
Chuyện tình giữa anh chàng cao 1m2 và cô sinh viên trường Y khiến dân mạng khá cảm động. (Ảnh: FB NV)

Bắt đầu quen biết và sống chung từ năm nhất đại học, đến nay tổ ấm của cặp đôi này dường như viên mãn hạnh phúc hơn bao giờ hết khi chồng có công việc ổn định, vợ sắp tốt nghiệp và nhất là họ có 2 người con vô cùng kháu khỉnh. Quan trọng hơn, khi nhìn lại chặng đường đã qua, B.N chưa một lần hối hận vì trao trọn con tim cho anh chồng chỉ cao 1m2.

>> Tin liên quan: Hotgirl xinh đẹp lấy chàng khuyết tật vừa quen qua mạng... 3 ngày

Tình yêu “khập khiễng” và cái kết đẹp như truyện cổ tích

D.P là con trai kế út trong một gia đình nghèo ở vùng đất Kiên Giang. Được bố mẹ chăm bẵm như nhau, nhưng khác với chị em của mình, anh dù đã trưởng thành vẫn chỉ cao 1m2. Thế nhưng không phải vì vậy mà mọi người xung quanh xa lánh, ngược lại họ rất mực quý mến chàng trai này bởi tính tình hiền lành, vui vẻ.

 
Anh D.P và hai người con của mình. (Ảnh: Thời Đại)​
Anh D.P và hai người con của mình. (Ảnh: Thời Đại)​

Trong một lần lên Cần Thơ, anh chàng làm nghề tiếp thị đã quen với cô sinh viên trường Y năm nhất có tên B.N. Sau một thời gian nói chuyện, bỏ qua mọi sự chênh lệch về ngoại hình, cô nàng tin rằng chính tình yêu là sợi dây gắn bó tình cảm hai con người lại với nhau chứ không phải vẻ điển trai hay chiều cao. Sau hơn nửa tháng tìm hiểu, họ chính thức trở thành một cặp đôi.

Thế nhưng, vì lo sợ gia đình phản đối, cô nữ sinh quyết định giấu giếm chuyện tình yêu của mình với tất cả mọi người xung quanh, chỉ trừ bố mẹ D.P. Sau khi quen được 2 tháng, cặp đôi quyết định về sống chung với nhau.

Để rồi 2 năm sau đó, B.N phát hiện mình có thai. Vì không muốn ai biết chuyện này nên mỗi khi đến trường cô đều nịt bụng lại. Do dùng cách này trong một thời gian dài, B.N không khỏi hồi hộp và lo lắng cho đứa con. May mắn thay sau đó B.N hạ sinh em bé nặng 3,6kg hoàn toàn hình thường trong sự vỡ òa hạnh phúc của đôi trẻ.

 
Hai vợ chồng anh chị D.P và B.N. (Ảnh: Thời Đại)
Hai vợ chồng anh chị D.P và B.N. (Ảnh: Thời Đại)

Thế nhưng, bên cạnh niềm vui chào đón thành viên mới và được gia đình B.N chấp nhận, khó khăn của cặp đôi kể trên dường như nhân lên bội phần lúc họ biết mình mang thai lần hai. Ngày ấy, nữ sinh viên trường Y đang học những năm cuối, điều này đồng nghĩa với việc cô vô cùng bận rộn khi sáng lên bệnh viện để thực hành, chiều đến giảng đường. Cộng thêm việc đang chăm con nhỏ, áp lực thời gian, kinh tế càng đè nặng lên vai đôi trẻ. Rất may, nhờ sự giúp đỡ thêm từ phía nhà ngoại, hai vợ chồng anh cũng đỡ vất vả phần nào.

Bí quyết hạnh phúc: “Nhờ sự chân thành”

Trao đổi với Thời Đại, D.P cho biết cả hai người đến với nhau bằng sự chân thành, chia sẻ và cảm thông, rồi gom góp những cảm xúc ấy nuôi lớn thành tình yêu. Đồng thời anh chia sẻ thêm, mình và B.N nên duyên vợ chồng cũng là do duyên số.

“Nhiều người hay hỏi bí kíp để tán vợ nhưng mình nghĩ cái này do duyên số. Và đặc biệt là nhờ sự chân thành khiến cho đối phương cảm nhận được sự hạnh phúc sẽ mang lại cho cô ấy”, D.P chia sẻ với nguồn tin kể trên.

 
Khi mang bầu lần 2, chị B.N phải vừa đi học, vừa chăm lo cho con và gia đình. (Ảnh: Thời Đại)
Khi mang bầu lần 2, chị B.N phải vừa đi học, vừa chăm lo cho con và gia đình. (Ảnh: Thời Đại)

Hiện tại để B.N hoàn thành tốt việc học, hai người đã gửi con cho ông bà nội ngoại, sáng cô tới trường, chồng đi làm và cả hai chỉ gặp nhau vào buổi tối, có khi phải qua hôm sau mới gặp được do B.N bận đi trực ở bệnh viện.

Về D.P, hiện tại anh đã trở thành vận động viên thuộc đội tuyển thể thao khuyết tật tỉnh nhà và từng đạt nhiều thành tích cao. Trong gia đình, một mình anh đứng ra gánh vác, chăm hai con để vợ hoàn thành tốt việc học. Vất vả thế đấy, nhưng khi trở về nhà được gặp nhau và nhìn thấy hai con lớn lên từng ngày là niềm vui vô bờ bến của họ.

>> Có thể bạn quan tâm: Cậu bé khuyết tật dán thùng hàng tại siêu thị và câu chuyện tình người

Hiện tại, câu chuyện tình của cặp đôi D.P và B.N đã nhận được sự quan tâm từ phía dân mạng. Bạn thấy như thế vào về vấn đề này, hãy chia sẻ cùng chúng mình nhé!

Chuyện tình cổ tích của cặp đôi khiếm khuyết, tuổi tác chênh lệch

Chẳng may mắc phải di chứng từ căn bệnh của bố nên cô gái trẻ N.T.X (Nghệ An) dù trưởng thành cũng chỉ cao 1m1. Trong quá trình làm việc tại Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Tân Kỳ, cô may mắn gặp chàng trai có tên L.V.C. Được biết, anh C mắc phải chứng còi xương do uống quá nhiều thuốc kháng sinh nên khi trưởng thành anh cũng chỉ cao 1m54.

Ban đầu cặp đôi chị em chênh lệch 9 tuổi này nói chuyện rất hợp ý nhau, theo thời gian tình cảm nảy sinh từ khi nào chẳng hề hay biết. Thế nhưng, gia đình hai bên lại không đồng ý mối quan hệ của cả hai. Bằng tình cảm chân thành, họ đã thuyết phục gia đình hai bên chấp thuận.

>> Xem thêm: TẠI ĐÂY!